Bánh mỳ khoai tây


Công thức lấy ở "Bếp của mẹ Bon". Mình có chỉnh sửa theo thực tiễn lò nhà mình. Em cám ơn chị Na nhìu nha.Đây là mẻ mình dùng khuôn bánh gato 20cm.
Bánh rất ngon, ruột mềm, bông xốp như tơ vậy. Tên bánh là bánh mỳ khoai tây vì trong thành phần có khoai tây, vậy đó.Lần đầu tiên mình làm bánh này,mình đã xay khoai ko kỹ nên bánh vẫn chưa đc đẹp.Sau đó có chị linh vu tip cho mình là cho cả sữa và khoai vào máy xay sinh tố.Kết quả trên cả tuyệt vời.Em cám ơn chị linh vu thiệt là nhiều nha.
CÔNG THỨC:
- 200g bột mỳ.
- 90ml sữa tươi ko đường.
- 30g đường.
- 35g bơ.
- 3/4tsp instant dry yeast.
- tẹo muối.
- 1 quả trứng gà.
- 100g khoai tây luộc chín, nghiền nhuyễn.
CÁCH LÀM:
1. Hâm nóng sữa, cho đường vào quấy tan, cho men vào quấy tan rồi để vào nơi kín và ấm cho men dậy.
2. Đập trứng vào tô trộn, cho máy chạy đánh tan trứng, cho men đã nổi vào cũng quấy đều, cho tiếp khoai.
3. Bột mỳ trộn lẫn với muối, cho từ từ vào nhào mịn.
4. Khi bột đã cuộn lại thành khối thì cho nốt bơ vào(mình giữ lại một ít cho vào túi bắt bông kem để bơm lên top bánh.
5. Bột đủ dai thì cho ra tô có tráng lớp dầu ăn. Tạo thành cục bột rồi cũng bôi dầu ăn lớp ngoài cùng cho bột khỏi khô. Đậy kín khối bột rồi để nơi ấm và kín. (nếu mùa đông thì nên cho nóng lò nướng rồi ủ bột trong đó. Thời gian ủ khoảng 1-2h tùy thời tiết.
6. Bột nở gấp đôi thì cho ra tạo hình. Chia bột thành từng viên nhỏ. Vê tròn viên bột rồi để bột nghỉ 10-15 phút. Mùa đông chắc phải 20 phút cho cục bột nở lên 1 chút thì hãy vê tròn như với coffee bun. Mình vê thành 6 viên bột,sau đó cho vào khuôn. Cứ để các viên bột gần nhau để khi nở cúng dính vào nhau. Lại ủ nở lần 2 cúng từ 1-1,5h.
7. Công thức gốc nướng ở 190độ nhưng lò nhà mình nóng nên mình đã nướng ở 170oC, trong khoảng 17 phút.Mình có dùng lòng đỏ trứng để quét mặt bánh và mình đậy giấy nến trong suốt quá trình nướng.
Thành phẩm rất rất mềm và bông xốp.Khi còn trong lò nó căng phồng,mang ra ngoài mình hơi chạm vào nó cũng xẹp xuống.

Bánh mỳ Vietnam miniChả ốc và ốc hấp lá gừng.

Comments

naninonu Sunday, October 9, 2011 2:06:56 AM

Nhìn ngon quá,khoai tây nếu nàng nghiền nhuyễn thì lúc nướng sẽ ko thấy khoai tây còn lộm cộm bên trong

Sean Murphymeome2006 Sunday, October 9, 2011 2:31:38 AM

He he. Tinh mắt thế, nhìn thấy cả khoai còn lộm cộm cơ. Tại mình cho vào máy xay, nó đóng một cục lại, sợ cháy máy nên bỏ ra lun. HI hi. Khoai VN ko bở như khoai ở nc ngoài đâu. Hồi trước, khi chiên cái French fries(chip) mình cứ loay hoay mãi mà ko sao ngon như của McDnald' đc. Sau mới biết khoai của họ bở tơi như đỗ. Hai lúa quá:D

linh vuxiangling Tuesday, November 29, 2011 9:25:50 PM

Lần đầu làm bánh mì này chị nghiền bằng tay á, ngố chưa từng có, lần sau mà làm nữa Sean cho trứng, đường, 1 phần sữa, khoai tây vô xay 1 lúc luôn đó, thì đảm bảo là không cháy máy đâu, hồi nãy chị mới làm vậy đó, ngon lành à.

Sean Murphymeome2006 Wednesday, November 30, 2011 5:27:20 PM

Originally posted by xiangling:

Lần đầu làm bánh mì này chị nghiền bằng tay á, ngố chưa từng có, lần sau mà làm nữa Sean cho trứng, đường, 1 phần sữa, khoai tây vô xay 1 lúc luôn đó, thì đảm bảo là không cháy máy đâu, hồi nãy chị mới làm vậy đó, ngon lành à.


A ha.Hay quá chị ạ.Lần sau em sẽ học theo chị.love love love

Sean Murphymeome2006 Thursday, December 1, 2011 1:14:03 PM

Chị Linh à.Em làm theo chị mách rồi.Hay lắm chị à.Nó nhuyễn như nước nên bánh nở như chiffon chị à.Em cám ơn chị nhiều nhiều ạ.

linh vuxiangling Thursday, December 1, 2011 11:02:17 PM

Sean nói chuyện dễ thương thật đó, rảnh chị lại mò vô bếp Sean ngó ngó. Nhà chị mấy ngày nay ăn bánh mì này không à, bánh này nó mềm nên là con chị nó ăn được. Để hôm nào hứng chí thì chị sẽ thử thêm mấy loại khác nữa.

Sean Murphymeome2006 Friday, December 2, 2011 6:11:46 AM

Originally posted by xiangling:

Sean nói chuyện dễ thương thật đó, rảnh chị lại mò vô bếp Sean ngó ngó. Nhà chị mấy ngày nay ăn bánh mì này không à, bánh này nó mềm nên là con chị nó ăn được. Để hôm nào hứng chí thì chị sẽ thử thêm mấy loại khác nữa.


Hi hi.Iu chị.smile

Khanh VanTheresaPham Friday, December 2, 2011 7:37:00 AM

Bạn mèo ơi! bánh này ngon không hả bạn mèo? giờ mình đang nghiền ngẫm bánh mì để làm cho con gái ăn ấy

Sean Murphymeome2006 Friday, December 2, 2011 4:02:24 PM

Originally posted by TheresaPham:

Bạn mèo ơi! bánh này ngon không hả bạn mèo? giờ mình đang nghiền ngẫm bánh mì để làm cho con gái ăn ấy


Dạ,bánh ngon mềm chị à.Nhưng nếu chị hỏi em bánh nào ngon nhất thì em cũng thành thực trả lời là bánh HOKKAIDO MILK LOAF chị ạ.Nếu chị dùng để dụ các bé thì làm bánh đó.Cũng mềm xốp như bánh này nhưng thơm hơn vì trong thành phần có kem tươi ạ.Ô để em vào nhà chị xem thử nha.Hổng bít chị đã làm những loại nào rồi.Em ko nhớ vì lang thang nhiều bếp quá.Hi hi.

Khanh VanTheresaPham Saturday, December 3, 2011 6:06:17 AM

hihihi, có vào nhà mình thì cũng hổng biết tìm nơi đâu..hiih vì mình không có xây nhà đẹp và chi tiết giống của mèo đâu, mình ít xây dựng blog lắm! lười lắm đó! hihih
Mèo ơi! mèo tên gì vậy mèo?
À, mình làm hokkaido milk loaf rồi, thơm, ngon, ngọt ghê á mà cái bánh này ăn nó đặc ruột mà nó dai dai, mềm mềm là phải đúng ko mèo? Mình ăn thấy ngon ngon vì giống bánh con cua á, xé ra từng lớp đó mèo, hổng biết làm đúng k nữa..hiih

Sean Murphymeome2006 Saturday, December 3, 2011 3:48:49 PM

@Chị Khanh Van.Bánh Hokkaido em làm cũng xốp nhưng ko xốp kiểu bánh này.Bánh này nó bông như tơ,còn bánh kia nó bông mềm nhưng dai dai như chị nói ạ.Chị ko xây blog thường đc là do chị còn phải làm nhiều việc cho gia đình.Em rảnh hơn nhiều chị à.Em cũng ko biết chắc là trong tương lai em có đc như các chi ko nữa.Như thế các chị cũng quá giỏi rồi ạ.

Khanh VanTheresaPham Sunday, December 4, 2011 5:35:36 AM

ừ, ý mình đang nói là nói bánh mì hokkaido đó Mèo ơi! đặc đặc, dai dai, mềm mềm chứ k giống sandwich ở ngoài tiệm làm đó Mèo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31