Canh bóng thả.
Monday, December 12, 2011 9:33:03 AM
Món canh bóng làm cho mâm cỗ thêm đẹp,vì ba bát canh kia màu trầm trầm.Canh mọc thì như người con gái có duyên nhưng duyên lặn hết cả vào trong.Thô mộc nhưng dịu dàng.Nhìn bát canh ko thấy màu sắc gì,nhưng khi húp thìa canh,bạn mới cảm nhận được cái ngọt ngào,thơm ngon của món ăn.Bát miến thì như cô thôn nữ,trong trắng,thật thà.Nàng không biết làm duyên,nàng cứ tự nhiên và không biết là mình đẹp.Bát măng là màu mỡ nhất.Những miếng thịt chân giò thái quân cờ trắng được ninh nhừ,những chiếc móng giò chỉ nhìn qua cũng biết béo và ngọt lịm.Măng được luộc kỹ cho mềm và khi nấu ko còn màu nâu ở trong măng thôi ra.Không được còn mùi khai khói của thứ măng đc gác bếp.Măng được xào kỹ với hành khô,nêm mắm muối cho hơi đậm một chút để sau khi ninh với thịt rồi thì măng vẫn vừa vặn không nhạt.Và đây là món canh bóng.

NGUYÊN LIỆU cho 5 bát canh.
- 200g giò sống.
- 100g tôm nõn.
- 30 cái nấm hương đều nhau,tròn đẹp.
- 100g bóng bì khô.
- 1 cái hoa lơ xanh.
- 1 củ cà rốt.
- 100g quả đậu Hà lan.
- 1 củ su hào.
- 1 mớ rau mùi.
- 1 củ gừng tươi,một nửa chén rượu trắng.
- nước luộc gà đủ cho năm bát canh.(thường là nước luộc của 1 con gà)
CÁCH LÀM:
1.Bóng bì ngâm nước cho nở(thường là ngâm bằng nước vo gạo,được nước vo gạo nếp thì tuyệt).Rửa sạch rồi tẩy mùi hôi bằng rượu gừng(giã nhỏ miếng gừng,đổ rượu vào rồi cho bóng vào bóp,sau đó xả sạch bằng nước lã,vắt ráo).Thái miếng hình thoi.Hoặc có người dùng 100g giò sống phết đều lên miếng bóng rồi cuốn tròn,dùng dây buột chặt,hấp chín.
2.Tôm nõn ngâm nước nóng.Rửa kỹ kẻo sạn.Cho vào nước dùng cùng với củ gừng đập dập.Đun nhỏ lửa chừng 20 phút cho tiết nước ngọt.
3.Nấm hương ngâm nở.Trộn đều giò sống với tiêu xay rồi dùng một ngón tay đã bôi dầu ăn chống dính,vê giò thành những viên nhỏ,đặt lên chiếc nấm.Nhấn đều xung quanh cái nấm cho viên giò dính liền vào với nấm.Thả vào nồi nước dùng đã có tôm trong đó.Viên giò nấm nổi lên là đã chín,vớt ra,để đó.
4.Các loại rau củ thái miếng vừa ăn,cà rốt tỉa hoa,thả vào nồi nước dùng.Sau cùng là bóng.Chỉ cho bóng vào,thấy sôi lên là bắc ra ngay vớt bóng cho vào bát.Để lâu bóng sẽ nát.Nấu canh bóng bạn nên cho vào sau cùng,khi các nguyên liệu đã tiết nước ngọt ra rồi,miếng bóng thấm đẫm nước ngọt đó thì mới ngon.Vậy mới có tên là bóng thả.Thả bóng vào nồi rồi vớt ra ngay.
Chúc các bạn thành công với món ăn này.














Ngoc Duyenhaochi # Monday, December 12, 2011 9:46:41 AM
linh vuxiangling # Monday, December 12, 2011 11:09:13 AM
Oanh béoOanhbeo # Monday, December 12, 2011 11:12:56 AM
Sean Murphymeome2006 # Monday, December 12, 2011 11:26:23 AM
Originally posted by haochi:
Dạ chị Duyên.Đúng đó chị à.Món này thường có trong các bữa cỗ,nhất là cúng tất niên.Nhưng đó là ngày xưa rồi ạ.Bây giờ họ đã thay bằng canh khác hoặc cắt luôn ko nấu canh bóng nữa.
Sean Murphymeome2006 # Monday, December 12, 2011 11:35:50 AM
Originally posted by xiangling:
Hi hi,chị ui.Em nghĩ món này được chế ra thay cho món vây cá.Em cũng chưa bao giờ được ăn món vây cá.Nhưng thấy bảo nó gần như bóng bì này vậy.Nghĩa là nó cũng nở phồng và lật sật giống như ăn bóng bì.Bóng này làm bằng da con lợn chị à.Họ lấy bì lợn(mà bóng thăn là ngon nhất),sau đó luộc lên nhổ thật sạch lông,lại cạo thật sạch mỡ(nếu còn sót),phơi nắng cho thật khô rồi bỏ lò cho nổ bì(kiểu như các chị ở trên này hay làm món thịt lợn quay giòn bì ý).Mà em cũng ko rõ các nơi khác có món này ko,chứ ở HN thì sẵn lẵm chị ạ.Nhất là cỗ Tết.Mẹ em kể ngày còn bao cấp,trong túi hàng Tết cung cấp,mỗi gói hàng ngoài mứt thì có miếng bóng này nữa.
Sean Murphymeome2006 # Monday, December 12, 2011 11:39:06 AM
Originally posted by Oanhbeo:
Uhm.Oanh à.Bây giờ đúng là hầu như ko thấy món này trong cỗ cưới nữa.Tớ đi ăn thấy có nhà nấu canh củ sen,chả hấp dẫn tẹo nào nhưng có lẽ họ cho thế là sang.Mẹ tớ nói cỗ ngày xưa thường phải đủ 4 bát và 8 đĩa.
Ngoc Duyenhaochi # Monday, December 12, 2011 4:30:07 PM
Sophiasophiachan # Tuesday, December 13, 2011 1:03:10 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Tuesday, December 13, 2011 3:13:22 PM
Ngoc Duyenhaochi # Tuesday, December 13, 2011 4:58:35 PM
Originally posted by Huyen-Phan:
hi Huyền và Meome,mình mê món canh bóng này nên tham gia nữa nè,giống trong Nam mình,bao giờ cũng có nồi canh khổ qua,nhà chồng mình người BẮC nên Tết đến mình được má chồng nấu cho 1nồi.
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, December 14, 2011 7:13:27 AM
Originally posted by haochi:
Dạ chị Duyên.Em mê nấu với nướng cứ như thể bị ma ám đó chị.Em đang mệt mà ai hỏi em về công thức món ăn là em huyên thuyên hàng giờ liền đc cơ chị à.
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, December 14, 2011 7:16:38 AM
Originally posted by sophiachan:
Hí hí.Em lại đc khen nữa rồi.Bản thân món này nó cũng đã nhiều màu sắc nên nó đẹp chị à.
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, December 14, 2011 7:24:49 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
Hi hi,chị Huyền à.Có lần nhà em có một cặp ngoại quốc đến ăn cơm.Nghĩ mãi ko biết là làm món gì,em đề đạt là làm mâm cỗ đủ món để giới thiệu văn hóa ẩm thực vn.Mà cái khó ở đây là mỗi món chỉ làm đúng một bát/đĩa thôi chị ạ.Nấu nhiều thì đổ đi đâu.Khi mời họ ăn,em bốc lên là,tất cả con gái vn đều phải biết nấu một mâm như thế này nếu muốn đi lấy chồng.Ha ha.
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, December 14, 2011 1:34:43 PM
diem ngandiemngan1981 # Wednesday, December 14, 2011 5:53:48 PM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Thursday, December 15, 2011 1:15:47 AM
Sean Murphymeome2006 # Thursday, December 15, 2011 1:15:51 AM
Originally posted by smallkitchen:
Kid à.Món này bày lên mâm cỗ đẹp lắm.Bóng còn làm món bóng xào nữa Kid.Ăn dai dai cũng ngon lắm.
Sean Murphymeome2006 # Thursday, December 15, 2011 1:41:33 AM
Originally posted by diemngan1981:
Mèo chào Ngân nha.Mèo muốn dặn Ngân một chút nếu Ngan chưa nấu món này.Khi Ngân mua bóng thì gặng hỏi người bán hàng rằng"bóng có bị hôi ko"nhá.Mèo đã từng bị thế một lần rồi,mà mèo mua trong supermarket lớn đó nha.Rồi khi đã mua bóng về,Ngân chịu khó cắt một tẹo,nấu và nếm thử trước khi nấu cả nồi to.Nếu bóng bị hôi thì phải bỏ chứ đừng tiếc.Khi bóng bị hôi là nó hôi mùi cứt gián đó Ngan à.Hi hi.
bonnyqv # Thursday, December 15, 2011 5:12:45 AM
Cô em đúng là xuất sắc trên mọi "mặt trận".
Sean Murphymeome2006 # Thursday, December 15, 2011 5:17:11 AM
Originally posted by bonnyqv:
Hí hí.Em cám ơn chị động viên em.Đúng là món bắt buộc trước kia đó chị à.Bây giờ thì mở tung cho thoáng chị nhỉ.Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, December 15, 2011 3:10:33 PM
Sean Murphymeome2006 # Thursday, December 15, 2011 3:13:03 PM
Originally posted by smallkitchen:
diem ngandiemngan1981 # Friday, December 16, 2011 4:51:33 AM
Sean Murphymeome2006 # Friday, December 16, 2011 12:43:35 PM
Originally posted by diemngan1981:
Hi hi,Thế là ko ăn đc hả Ngân.Ngân bảo hôm trước Ngân mua một bịch là bịch gì đó.Có phải là bóng bì khô ko?
Originally posted by diemngan1981:
Nếu là Ngan mua bóng thì ngửi lúc khô ko thấy mùi gì đâu nha.Phải nấu lên mới biết Ngân à.Mèo đoán là khi họ phơi bì lợn bị gián nó bò vào nên toàn mùi gián thôi,hôi lắm.Mà Mèo hổng bít con gián ở trong Nam có gọi là gián ko nữa,hi hi.
nhoVN # Friday, December 16, 2011 7:04:20 PM
Sao lại có người dễ thương và khéo léo thế này. Cảm ơn em chín nhưng cảm ơn mẹ em mười.
Bài viết rất hay. Chị bắt đầu thích blog của em rồi đó Mèo
diem ngandiemngan1981 # Saturday, December 17, 2011 4:41:24 AM
Sean Murphymeome2006 # Saturday, December 17, 2011 8:29:17 AM
Originally posted by nhoVN:
Hí hí.Chị ơi em thích được khen lắm nha.Quả thật em cũng học đc từ mẹ em một ít các món thuở xưa ạ.Các món âu là em chịu đó chị.Phải nhờ các chị trên đây chỉ em với nha.Sean Murphymeome2006 # Saturday, December 17, 2011 8:30:22 AM
Originally posted by diemngan1981:
Ngọc Anhmagician259 # Tuesday, December 20, 2011 5:58:46 PM
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, December 21, 2011 7:51:23 AM
Originally posted by magician259:
Chị cũng bị mẹ chị dọa như thế hồi còn nhỏ đó em.Trẻ con thì ham chơi,bị ăn đòn khóc um lên.Mẹ bảo:"Nghe lời mẹ thì ấm vào thân.Mai sau về nhà người ta rồi ko làm đc gì ra hồn là họ trả về nơi sản xuất".Chị sợ thế là cắm đầu vào theo mẹ đi làm cỗ.He he.
Ngọc Anhmagician259 # Wednesday, December 21, 2011 8:23:59 AM
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, December 21, 2011 2:04:41 PM
Originally posted by magician259:
Không lo em ơi.Em cũng kéo lắm mà.Với lại trước đây học truyền miệng,chứ bây giờ muốn làm món gì em search google là ra ngay.Hoặc là mình hú cái là các chị trên đây giúp liền hà.Hì.
Nguyễn Thị Quỳnh Trangmechua195 # Wednesday, December 21, 2011 11:18:45 PM
Sean Murphymeome2006 # Thursday, December 22, 2011 7:45:44 PM
Originally posted by mechua195:
Vẫn thèm ha em.Còn chần chờ gì mà ko tự làm một chảo.Ăn nó dai dai,ngon em nhỉ.