My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 07, 2008

December 07, 2008 magnify
Con Hương hôm wa tới nay bị gì đó gọi hòai kô nhấc máy T______T ngắn tin kô thấy trả lời, trong khi tuần trước mình với nó hẹn hôm nay đi mua thiệp chung sad vừa wạu vừa lo kô bít nó bị gì không nữa. [Bà onl đọc được dòng này thì reply cho tui nha bà nội =.=]

Anyway, sáng nay đi mua thiệp!!!! Húhúhúhúhú trời ơi phởn không chịu nổi!!! Cuối cùng cũng tranh thủ đi mua thiệp được trước khi thi. Nhẹ nhõm! :x :X :x Thiệp năm nay hình như hok đa dạng phong phú như mấy năm trước thì phải sad nhưng nói chung đẹp! :x
Vẫn thói wen cũ, năm nào cũng mua dư ra 1, 2 tấm ưng ý nhất rồi giữ lại cho riêng mình. Chả để làm gì ^^. Giáng sinh ngồi nhà mở nhạc tưng bừng rồi lôi ra tự coi tự sướng :x. Sứớng chừng 1 năm rồi wa năm sau hết sướng thì đem ra tặng, còn vẫn sướng thì lại giữ đó sướng thêm năm nữa! Đại khái vậy. :x :X :x Mà phởn cái là thiệp chỗ này vừa đẹp mà vừa rẻ wá!!!!!! Ngồi bốc nguyên mớ xong lúc tính tiền cứ lo mang kô đủ, ai dè cuối cùng còn dư lại được hơn 1/3 số tiền mang đi!! smile) Hỏi sao không phởn!!!!! smile) smile

Mà nói phởn mới nhớ nãy đang điên điện đọc cái cmt của KM mắc cười wá hớn hở xông wa móc lại, mà hình như tâm trạng đang kô bình thường nên lỡ tay móc hơi... lố :") Tí chết. [Ông thông cảm, tính tui trước giờ ai nói ch tui sao tui nói lại y chang vậy àh bigsmile móc tui thì tui móc lại, điên điên thì tui điên lại, nổi cáu với tui thì tui cáu lại, còn... dịu dàng với tui thì tui cũng... dịu dàng lại thôi :-" =))]

Mà công nhận cái ba cái emo 'smile), =))' dùng không khéo dễ gây hiểu lầm. Có 1 thời bị ám ảnh kinh khủng với cái mặt đó... Nhìn vô là cảm giác ngta đang cười mỉa mình. Tới bây giờ lâu lâu cũng còn dị ứng, nhất là lúc nói ch chả gì đáng cười mà thấy người ta cứ ngồi cười hôhố... Mà thôi chuyện wá khứ.


Thôi way trở lại ch 'dịu dàng' smile) smile) Đúng thiệt không hiểu nổi sao người ta lại có thể sử dụng cái tính từ đó để nói về mình nhể =)) nghe mà sởn cả da gà smile) smile) Thà nói mình 'hiền' hay 'ít nói' thì ít ra cũng còn thấy... đúng đúng :-" Chứ mỗi lần nghe 2 cái chữ đó là liên tưởng tới 1 bà cô tóc dài thướt tha yểu điệu thục nữ mắt mơ màng miệng cười e lệ. Nhìn wa cái mặt mình... :")

Thôi đi học Địa =.=" Cứ mỗi lần tới mùa thi là lại cảm giác chữ nghĩa trong đầu sao bay đâu hết... Anyway hứa hẹn sau khi thi sẽ có nhìu ch thú vị híhí :x:X:x với lại nhất định sẽ post cho đươc cái entry mình nợ bà Tú từ hè tới giờ :")

Mà wên nữa, sao bên Xuân Thu có mấy cái đĩa X-mas hay wá vậy!!! sad( sad( mà sao nó bán mắc như hủi vậy!!!!! sad( sad( sad( Bất công! T_______________T"

P.s: Bảo, bà khá lắm!!!!!! b-( b-( b-( dám có cái ý tưởng tặng tui thiệp 1 ngàn TT_TT