My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

November 09, 2008

November 09, 2008 magnify
Hôm nọ về nhà ông bà
Lục lọi mấy ngăn kéo cũ... tình cờ phát hiện cái bọc 'kỉ vật' của năm lớp 8 + 9 bị bỏ sót...
Mở ra coi...
Cả mớ thiệp giáng sinh... vài lá thư... mấy mẩu giấy... cái CD nhỏ xíu hình trái tim someone tặng...
Nhiều thứ linh tinh khác...
Từng khỏanh khắc cứ lũ lượt bám đuôi nhau trở về...
Cái cảm giác lạ lạ...
Nhớ nhiều chuyện...
...

Tìm lại được cái đĩa mp3 hồi đó thằng bạn chép tặng mình...
'Mập Hòang Anh' - lâu lắm mới gọi lại cái tên này p
Cũng lâu lắm kể từ hồi đó kô còn liên lạc...
Bạn từ hồi cấp I. Thân.
Lên cấp II mất liên lạc
Rồi 1 lần tình cờ, rất tình cờ, năm lớp 8, gặp lại
Nhớ lúc đó vui kô tả nổi...
Riết
Cũng chả hiểu sao
Nhạt nhẽo dần...
...

Hôm nay mới nghe lại cái đĩa
Mấy giai điệu cũ...
Quen quen
Lạ lạ
Mỗi lần nghe là mỗi lần nhớ
Từng khỏanh khắc một...
Hiện lên rõ mồn một như mới vừa hôm qua vậy.

'Vẫn thường thích những giai điệu khi bản thân tìm thấy ký ức và bình yên trong đó...'
Câu này nói từ hồi nào chả nhớ nữa...

Anyway, lúc đầu chỉ định up lyrics 'So yesterday' lên thôi.
Lâu mới nghe lại tự nhiên phê phê...
Không hiểu sao cuối cùng thành cái mớ này... 8->


[Êh Vy! Nhớ 'Miss you' của Westlife hok? smile)
Đang nghe
Nhớ hồi đó có ng hám bài này lắm :-"
'Swear it again nữa...' smile) ]

Thôi ngủ
Mốt nghe xong có hứng thì up lên vài bài ^^