October 08, 2008
Wednesday, October 8, 2008 7:33:00 AM
...
Muốn viết nhiều thứ quá thành ra cuối cùng cũng chẳng biết phải viết gì...
Có vài chuyện tưởng là cho 'ngủ quên trong wá khứ' luôn rồi thì tự dưng giờ lại rầy rà ra... Cứ như cũ có phải tốt hơn không... Giờ tự dưng thành ra dở dở ương ương... Khó chịu... Cứ nói chuyện là lại thấy cái cảm giác giả tạo sao đó, chắc do ám ảnh chuyện cũ, dù biết cũng không nên but I just can't help it... Dù sao cũng đâu gì có thể biện minh cho những ch trong quá khứ... Thôi muốn ra sao thì ra... (:|
Mấy hôm nay cuồng tay cuồng chân. Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn không thể chịu nổi. Chán chán chán chán!!! Tui chán!!!!!!!!!!*&^#&$*&#^%$&%@$&@ T_____________T" Chắc có ngày điên mất.
Tèo téo téo teo teo teo teo teo téo tèo téo téo teo teo... Đố ai biết bài gì.
Àh mà dạo này tự nhiên thèm ăn lẩu dê mới chết chứ. T__________T"
Nhưng sao đi thử nhiều nơi rồi mà vẫn kô thấy chỗ nào bán nhũ dê ngon như cái lần đi với bé Tú dưới Vũng Tàu nhỉ :"> :"> :">
Rồi thì thèm ăn đồ ngọt nữa
(
( thèm uống trà xanh mùi đào thạch trái cây thêm thạch thập cẩm!!!
(
( [ôi cái tên :">] Thèm ăn bánh trung thu =P~ Thèm cái gì hok biết nữa mà nói chung thèm nhiều lắm!!!
(
( Thèm từa lưa hết!!!
(
Lèo bèo lèo bèo...
Dạo này mấy bài KT Tóan làm hok đến nỗi bê bết nên tình hình cũng khá là phởn... Khẹc hhẹc...
Mà mấy hôm trước coi lại mớ entries cũ mới phát hiện 360! lại bị gì áh!!! Mấy cái font chữ hư hết ròai. Chữ to chữ nhỏ màu mè bậy bạ thấy mà gớm!!! Nhìn ngứa con mắt!!! :-L :-L Uổng công hồi trước ngồi cả tiếng đồng hồ to son trát phấn. Giờ... T___________T"
Grào!!!
...
Lại mong tới Giáng Sinh nữa òi (:| (:| Nghĩ tới mấy cái thiệp giáng sinh màu mè hoa lá hẹ lấp la lấp lánh óng a óng ánh bùng boong bính boong là sướngggggg hok chịu nổi!!! =P~ =P~ Hếhếhế... Vẫn kô thể giải thích nổi tại sao bản thân thích GS nói chung và thiệp GS nói riêng như thế! :x :X :x Ờ nhạc GS nữa khỉa khỉa...
Haizz hình như lại hơi thiếu kiềm chế òi thì phải... (:|
....
Ôi cái entry bệnh họan... T________T Chả giải quyết được cái sự chán trong người mà chỉ tổ phơi bày cái bản chất kô mấy 'bình thường' cho thiên hạ ngó... (:|
Ỏn ỏn...
Ẻn.
Ọt.
[Àh mà nghe đồn 'bạn í' hiện đang ở SG đấy!!!!
(
(
( Tớ muốn gặp 'bạn í' wá!!! Làm sao để gặp 'bạn í' đây!?!?!?!??! Ôi 'bạn í'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(
(
(
( ]
Muốn viết nhiều thứ quá thành ra cuối cùng cũng chẳng biết phải viết gì...
Có vài chuyện tưởng là cho 'ngủ quên trong wá khứ' luôn rồi thì tự dưng giờ lại rầy rà ra... Cứ như cũ có phải tốt hơn không... Giờ tự dưng thành ra dở dở ương ương... Khó chịu... Cứ nói chuyện là lại thấy cái cảm giác giả tạo sao đó, chắc do ám ảnh chuyện cũ, dù biết cũng không nên but I just can't help it... Dù sao cũng đâu gì có thể biện minh cho những ch trong quá khứ... Thôi muốn ra sao thì ra... (:|
Mấy hôm nay cuồng tay cuồng chân. Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn không thể chịu nổi. Chán chán chán chán!!! Tui chán!!!!!!!!!!*&^#&$*&#^%$&%@$&@ T_____________T" Chắc có ngày điên mất.
Tèo téo téo teo teo teo teo teo téo tèo téo téo teo teo... Đố ai biết bài gì.
Àh mà dạo này tự nhiên thèm ăn lẩu dê mới chết chứ. T__________T"
Nhưng sao đi thử nhiều nơi rồi mà vẫn kô thấy chỗ nào bán nhũ dê ngon như cái lần đi với bé Tú dưới Vũng Tàu nhỉ :"> :"> :">
Rồi thì thèm ăn đồ ngọt nữa
(
( thèm uống trà xanh mùi đào thạch trái cây thêm thạch thập cẩm!!!
(
( [ôi cái tên :">] Thèm ăn bánh trung thu =P~ Thèm cái gì hok biết nữa mà nói chung thèm nhiều lắm!!!
(
( Thèm từa lưa hết!!!
(Lèo bèo lèo bèo...
Dạo này mấy bài KT Tóan làm hok đến nỗi bê bết nên tình hình cũng khá là phởn... Khẹc hhẹc...
Mà mấy hôm trước coi lại mớ entries cũ mới phát hiện 360! lại bị gì áh!!! Mấy cái font chữ hư hết ròai. Chữ to chữ nhỏ màu mè bậy bạ thấy mà gớm!!! Nhìn ngứa con mắt!!! :-L :-L Uổng công hồi trước ngồi cả tiếng đồng hồ to son trát phấn. Giờ... T___________T"
Grào!!!
...
Lại mong tới Giáng Sinh nữa òi (:| (:| Nghĩ tới mấy cái thiệp giáng sinh màu mè hoa lá hẹ lấp la lấp lánh óng a óng ánh bùng boong bính boong là sướngggggg hok chịu nổi!!! =P~ =P~ Hếhếhế... Vẫn kô thể giải thích nổi tại sao bản thân thích GS nói chung và thiệp GS nói riêng như thế! :x :X :x Ờ nhạc GS nữa khỉa khỉa...
Haizz hình như lại hơi thiếu kiềm chế òi thì phải... (:|
....
Ôi cái entry bệnh họan... T________T Chả giải quyết được cái sự chán trong người mà chỉ tổ phơi bày cái bản chất kô mấy 'bình thường' cho thiên hạ ngó... (:|
Ỏn ỏn...
Ẻn.
Ọt.
[Àh mà nghe đồn 'bạn í' hiện đang ở SG đấy!!!!
(
(
( Tớ muốn gặp 'bạn í' wá!!! Làm sao để gặp 'bạn í' đây!?!?!?!??! Ôi 'bạn í'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(
(
(
( ]