August 20, 2008
Tuesday, August 19, 2008 5:41:00 PM
Trong đám Booboos thì con Bảo là người có suy nghĩ và nhiều điểm gần với nó nhất. Bởi vậy đọc những gì nhỏ viết cứ cảm giác như đang viết cho mình. Đại khái là đồng cảm. Đặc biệt là mấy entries đầu tiên ấy.
Mỗi lần đọc blog của những người như vậy luôn khiến cho nó cảm thấy inspired ghê gớm.
Thích cái cảm giác đó.
................................................
Chiều nay về Trần Đại Nghĩa chơi với Jok ù.
Lâu lắm rồi mới về trường trong cái không khí như vậy. Trời âm u và sân trường vắng người.
Lặng.
Nhớ mấy buổi chiều ba đón trễ, khung cảnh cũng y hệt vậy.
Nhìn lên mấy căn phòng sáng đèn ở dãy hành lang phía trên nhà photo.
Cái cảm giác chẳng hề thay đổi.
Tự nhiên nhớ cái thời chiều nào cũng lơ đãng ngước mắt nhìn về phía đó…
Kiếm tìm… chờ đợi…
Cái cảm giác hồi hộp mà vui vui lạ…:">
Gì mà ‘Thiếu gia Nguyễn’, ‘Thiếu gia Văn’, ‘Đeo’, ‘Trạc’, ‘Xe sếnh’, ‘Lớp phó’, cha An, cha Lộc, Nguyên Khôi, ‘Bỏ cờ’, ‘Mẫn mẫn muội’… =))
Ôi cái thời…
)
Đúng là ‘hồn nhiên, vô tư’ mà...
'KBN' [không biết nhục] nữa chứ
)
3 đứa con gái... lúc nào cũng kè kè bên nhau...
Hồi đó cứ nghĩ mình đã lớn lắm rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy thật trẻ con...
Giận hờn, xích mích…
Ương bướng, cãi cọ…
Vui, buồn…
Mơ mộng...
Vẩn vơ…
Giờ thành kỷ niệm hết rồi… 
Kỷ niệm đẹp… tinh khôi và hồn nhiên lắm…
Hồi trước hay thích ngồi kể về quá khứ... về những kỷ niệm…
Giờ nghiệm ra là những chuyện vẩn vơ đó chỉ có mình mình hiểu, mình mình nâng niu, mình mình trân trọng. Có kể tới đâu thì người khác cũng chẳng thể đồng cảm.
Chẳng thể cùng vui. Chẳng thể cùng buồn. Chẳng thể cùng nuối tiếc.
Ký ức là cái gì đó không sẻ chia được thì phải.
Bản thân thì lại ghét cái cảm giác mình nói mà người khác thờ ơ.
Thành ra cứ thích ngồi tự type ra thế này, tự đọc, tự nghĩ mông lung rồi tự cười thơ thẩn. Đại khái là tự sướng…
Thấy lòng phơi phới bình yên.
)
Khửa khửa…
Ngồi lảm nhảm một hồi cuối cùng cũng nhớ ra mục đích từ nãy giờ nó ngồi tỉ mẩn lục lọi blog con Bảo… :">
Muốn tìm cái entry này đây…
http://blog.360.yahoo.com/blog-ryrSvLEicqqyWyjRCPIh4GHrTOqFhw--?cq=1&p=74
Hí hí.
Bảo ơi tui iu bà. :x
Bà là người thứ hai cho tui cái cảm giác này mỗi lần đọc lại mớ entry cũ.
Còn người thứ nhất là...
Hì hì...

