August 06, 2008
Wednesday, August 6, 2008 7:20:00 AM
Bắt đầu tới cái thời kỳ khó ở thì phải.
Đại khái là đụng chuyện gì cũng thấy chướng tai gai mắt.
Nhìn cái gì cũng muốn đạp đổ buông xuôi.
Project pro chiếc gì...
Dẹp hết.
Đại khái là đụng chuyện gì cũng thấy chướng tai gai mắt.
Nhìn cái gì cũng muốn đạp đổ buông xuôi.
Project pro chiếc gì...
Dẹp hết.
***
Hôm nọ nhận được cuốn sách con Hằng tặng. Khửa khửa.
Mày kô biết đâu Mập (vẫn thích gọi mày bằng cái tên này nhất, dù bây giờ có khi mày còn gầy hơn tao =.="), từ ngày nhận được cuốn sách gần như ngày nào tao cũng thức tới gần 2h sáng ngấu nghiến đọc. Tao tự hỏi kô biết mày có nhận tiếp thị cho cái bộ sách này kô nữa. Vì sau khi đọc xong cuốn của mày tao đã quyết định chuẩn bị mua thêm 4 cuốn nữa
).
Mày biết mà từ trứơc tới giờ có cho vàng tao cũng chả bao giờ thèm đụng tới mấy cuốn sách dày cui đặc chữ và sặc mùi lý thuyết. Trong khi cuốn của mày vừa ít chữ, vừa nhiều hình lại... hay nói nhảm
). Rất hợp với dáng tao. Lại đúng chủ đề tao thích nhất...
................................................
Dừơng như mày vẫn còn nhớ quá rõ những thứ tao thích. Luôn luôn là vậy, phải kô Mập?
Từ cái giấy gói quà màu xanh cho tới nội dung quyển sách.
Ngay cả cái trò 'món quà nhỏ bất ngờ' mà hồi đó tao thích thú bày ra...
Tự nhiên viết vẩn vơ một hồi lại nhớ cái quãng thời gian đó wá...
Phải chi tình cảm của tao đối với LHP cũng bằng được 1 góc những gì tao dành cho TĐN thì hay biết mấy...
Mà giờ cũng khác nhiều rồi.
Khác...
Giờ tao ít lên khu trung tâm. Ít về trường.
Vì dạo gần đây mỗi lần quay về, tao cứ thấy lạc lõng thế nào...
Cái cảm giác không còn thuộc về một nơi nào đó.
Nhưng mọi thứ thì vẫn vẹn nguyên trong ký ức, mày nhỉ...
Thôi nói vớ vẩn rồi.
Mày kô biết đâu Mập (vẫn thích gọi mày bằng cái tên này nhất, dù bây giờ có khi mày còn gầy hơn tao =.="), từ ngày nhận được cuốn sách gần như ngày nào tao cũng thức tới gần 2h sáng ngấu nghiến đọc. Tao tự hỏi kô biết mày có nhận tiếp thị cho cái bộ sách này kô nữa. Vì sau khi đọc xong cuốn của mày tao đã quyết định chuẩn bị mua thêm 4 cuốn nữa
).Mày biết mà từ trứơc tới giờ có cho vàng tao cũng chả bao giờ thèm đụng tới mấy cuốn sách dày cui đặc chữ và sặc mùi lý thuyết. Trong khi cuốn của mày vừa ít chữ, vừa nhiều hình lại... hay nói nhảm
). Rất hợp với dáng tao. Lại đúng chủ đề tao thích nhất...................................................
Dừơng như mày vẫn còn nhớ quá rõ những thứ tao thích. Luôn luôn là vậy, phải kô Mập?
Từ cái giấy gói quà màu xanh cho tới nội dung quyển sách.
Ngay cả cái trò 'món quà nhỏ bất ngờ' mà hồi đó tao thích thú bày ra...
Tự nhiên viết vẩn vơ một hồi lại nhớ cái quãng thời gian đó wá...
Phải chi tình cảm của tao đối với LHP cũng bằng được 1 góc những gì tao dành cho TĐN thì hay biết mấy...
Mà giờ cũng khác nhiều rồi.
Khác...
Giờ tao ít lên khu trung tâm. Ít về trường.
Vì dạo gần đây mỗi lần quay về, tao cứ thấy lạc lõng thế nào...
Cái cảm giác không còn thuộc về một nơi nào đó.
Nhưng mọi thứ thì vẫn vẹn nguyên trong ký ức, mày nhỉ...
Thôi nói vớ vẩn rồi.
***
Có vài người, cứ luôn miệng bảo nó là làm ch gì thì cũng nên nể mặt ng khác một chút. Kiểu như, không nên gây mích lòng, rồi kô nên làm ngta thất vọng này nọ..Nhìn lại bản thân đi. Đối với người dưng thì lúc nào cũng cố gắng giữ quan hệ tốt đẹp. Nể nang và nhún nhường những ch kô đâu. Còn đối với những người thật sự thân thiết thì nói năng và cư xử bạt mạng chẳng thèm suy nghĩ. Lúc nào cũng lo sợ những mối quan hệ đổ bể trong khi bản thân kô tự chăm chút giữ gìn...
"Một mối quan hệ mà kô còn sự tôn trọng lẫn nhau nữa thì tốt nhất là nên kết thúc." Nó đã từng nói với papa Tùng như vậy. Và một mối quan hệ tửơng chừng như bền vững cũng đã từng kết thúc vì nguyên nhân như vậy. And I don't want history to repeat itself...
Just remeber this: Maybe I can make no one be proud of me, but definitely never let anyone look down on me.
.....................................................
Có lẽ dù thân thiết tới mức nào thì cũng nên giữ một ranh giới nhất định.
Cứ nghĩ chuyện gì nhỏ nhặt bỏ qua được thì đừng nên chấp nhất, như vậy sẽ khiến 2 bên thỏai mái hơn. Nhưng mà hình như nó lại gây ra tác dụng ngược thì phải. Càng thân thiết, càng thỏai mái thì lại càng thiếu sự tôn trọng... Kết quả cuối cùng chỉ là một mối quan hệ nhàm chán, nhịn nhục và đổ bể.
Vẫn thích cái khỏang thời gian đầu tiên của tất cả những mối quan hệ... từ nhóc La, bé Tú, Bibi cho tới Jok ù... Cái cảm giác thân thân, hám hám nhưng vẫn có gì đó dè chừng và tôn trọng lẫn nhau. Đại khái là thân thiết với một khỏang cách nhất định. Như vậy tốt hơn.
Đang có thêm một vài mối quan hệ mới... Và có lẽ sẽ kô để nó tiếp tục đi theo những vết xe đổ...
"Một mối quan hệ mà kô còn sự tôn trọng lẫn nhau nữa thì tốt nhất là nên kết thúc." Nó đã từng nói với papa Tùng như vậy. Và một mối quan hệ tửơng chừng như bền vững cũng đã từng kết thúc vì nguyên nhân như vậy. And I don't want history to repeat itself...
Just remeber this: Maybe I can make no one be proud of me, but definitely never let anyone look down on me.
.....................................................
Có lẽ dù thân thiết tới mức nào thì cũng nên giữ một ranh giới nhất định.
Cứ nghĩ chuyện gì nhỏ nhặt bỏ qua được thì đừng nên chấp nhất, như vậy sẽ khiến 2 bên thỏai mái hơn. Nhưng mà hình như nó lại gây ra tác dụng ngược thì phải. Càng thân thiết, càng thỏai mái thì lại càng thiếu sự tôn trọng... Kết quả cuối cùng chỉ là một mối quan hệ nhàm chán, nhịn nhục và đổ bể.
Vẫn thích cái khỏang thời gian đầu tiên của tất cả những mối quan hệ... từ nhóc La, bé Tú, Bibi cho tới Jok ù... Cái cảm giác thân thân, hám hám nhưng vẫn có gì đó dè chừng và tôn trọng lẫn nhau. Đại khái là thân thiết với một khỏang cách nhất định. Như vậy tốt hơn.
Đang có thêm một vài mối quan hệ mới... Và có lẽ sẽ kô để nó tiếp tục đi theo những vết xe đổ...
***
Vừa dọn dẹp sắp xếp lại cái iPod híhí. Tình hình là đang rất phởn.
Àh còn cái Y!M điên khùng thì bị gì rồi đó. 2 hôm nay kô khởi động được. Xóa đi cài lại vẫn điên. Chắc virus. Khổ nỗi hôm trước vừa thẳng tay ném bay cái ctr diệt virus điên khùng vào sọt rác... Chán! Trời bắt mình tu [hú].
Àh còn cái Y!M điên khùng thì bị gì rồi đó. 2 hôm nay kô khởi động được. Xóa đi cài lại vẫn điên. Chắc virus. Khổ nỗi hôm trước vừa thẳng tay ném bay cái ctr diệt virus điên khùng vào sọt rác... Chán! Trời bắt mình tu [hú].
***
.........................................
