My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Farewell...

Farewell... magnify

July, 10th, 2008

English Championship.

Tổ chức 1 cái trại trò chơi tiếng Anh cho tụi nhỏ trường 15/5.

Cả nhóm tới sớm chuẩn bị.

Tất bật chạy ra chạy vô

Đàn đúm tíu tít chụp hình lưu niệm…

Nhớ cái không khí đó…

Chiều talent show.

Hội diễn văn nghệ cho mấy đứa nhóc.

Mở đầu bằng tiết mục nhảy hiện đại của Mov, Shang, Azusa, Shane và KMu. Just SO COOL!! You guys were so amazing!! :x :X :x

Rồi cả gian phòng nóng bừng lên với ‘vũ điệu Macarena’ sôi động. \bigsmile/ \bigsmile/

Everybody was moving, dancing and even shaking…

Nhớ cái khỏanh khắc đó…

Tới tiết mục trình điễn của mấy em. Rồi công bố phát giải.

Tàn cuộc, 1 bạn nam, cỡ chừng 15-16 tuổi, rụt rè quay sang hỏi chị Thảo: “Mốt mấy anh chị có quay lại đây nữa hok?” – “Vậy có muốn tụi chị quay lại kô?” – Bạn cười tươi thật tươi: “Dạ có…”

Tàn cuộc, Shang khùng vẫn ôm khư khư 1 bé gái trên tay. Cái mặt thường ngày ngu ngu tửng tửng… giờ nhìn buồn hiu buồn hắt… [dù là lúc buồn trông vẫn ngu kô chịu nổi!! =.=”]

Nhớ những hình ảnh đó…

July, 11th, 2008

Sáng họp báo.

Thích nhất cái bài phát biểu của Shane. Hồn nhiên, chân thành mà dễ thương lắm lắm…

Trưa cả đám đi ăn. Tranh thủ chụp hình rồi trao quà lưu niệm.

[Ngòai 1 cái chuyện hơi bị điên khùng là trong lúc mọi người đã ăn uống no say thì nó vẫn phải ngóc cổ ngồi chờ!! Ngay tới cái ly nước cũng chưa được bưng ra... =.=”]

Well, it was the last meal together…

Chiều cả đám rủ nhau đi bộ ra chợ Bến Thành. Trên đường đi dĩ nhiên vẫn kô quên làm 1 vài trò lố… Tới nơi thì bắt đầu rã nhóm ra… Nó và 1 vài bạn nữa theo tháp tùng đám Shang, Jeremy với Matt – 3 hot boys of the group smile) Gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vừa tức mà vừa mắc cười. Gần chục đứa con gái lẽo đẽo đi theo trả giá dùm 3 ông con trai. Đi tới đâu cũng bị cà khịa tơi bời hoa lá. T__________T”. Mấy bà bán hàng xấu tính hách dịch >p Cà chớn kô chịu nổi. Vậy mà báo chí cứ ca ngợi nhận viên chợ BT thân thiện hòa nhã. [-( Điêu toa… Nhớ lại cái mặt hiền weo của Matt lúc đứng trả giá bị bà kia làm tình làm tội nhìn thương kinh khủng… smile) Shang thì sau khi vớ được cái nón lá 15k lấy làm hớn hở lắm, cái thân cao ngồng đội cái nón lá đi ỏn ẻn giữa đường nhìn điên kô chịu được...

Rồi cũng tới lúc chia tay…

Quay về khách sạn… Làm thêm vài trò lố… Chụp hình… Rồi những cái ôm… vẫy tay… tạm biệt… Rồi đám mentors kéo nhau lên phòng… Còn mỗi tụi mentees… Cả đám lững thững rủ nhau ra KFC ngồi tán nhảm… Lúc chia tay thì mặt ai cũng còn hớn ha hớn hở… Giờ buồn thiu…

Chán chán ngồi sent cho chị Nhung cái tin nhắn… “Please tell all the mentors that we’ve already missed them so much… We’re just hanging around and talking all about u guys. Nobody wanna go home…”

Tối tối đi ngang wa cái khách sạn… ngẩn ngơ nhìn… Wondered if u guys were still inside…

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, chuông điện thọai reng đúng 7h30. Nó, không như thường lệ, gạt cái phone sang 1 bên rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp…

Vậy mà cũng có ngủ được đâu. Nằm nghĩ lan man...

Nhớ giờ này mọi hôm nó luôn là đứa có mặt sớm nhất, ngồi trong sân mơ màng chờ đợi… Rồi thằng Nam sẽ là đứa tới sớm nhì… Rồi đông dần… đông dần… rồi tới đám mentors lũ lượt kéo vô… Nhớ cái khỏang sân nhỏ léo nhéo tiếng tụi nhóc... la hét, cười giỡn…

Mentors, mentees, mấy đứa nhỏ… dường như kô hề có một khỏang cách…

Nhớ cái lớp học bàn ghế xập xệ…

Nhớ nhóc Duy thông minh vẽ đẹp…

Nhớ bé Thảo ham học và hay cười…

Nhớ mấy cái workshops…

Cái phòng họp mentors với mentees ngồi quây quần…

Nhớ những ấn tượng đầu tiên…

Rongkun.

Mei.

Shang.

Jeremy.

Matt.

Tới những hình ảnh cuối cùng…

Farewell…

11/07/2008