Sing 2008
Wednesday, June 18, 2008 12:03:00 PM
Hình đi Sing.
(30/5/08 - 16/6/08)

Kuala Lumpur
Cũng hok có gì thú vị lắm. Chỉ có lúc đi cái chợ đêm là vui...
.

Với con Hương ở Vivo nè!!!
Năn nỉ hòai nó mới cho chụp 1, 2 tấm nên wí tấm này lắm!!
Coi đi coi lại hòai hok chán! 
Bữa đi Vivo cũng vui, chả thấy mua cái gì, tòan là đi vòng vòng vừa đi vừa tám vừa cười sặc sụa.
Giờ nhớ lại còn thấy mắc cười 

.

Bữa rủ con Hương về nhà ăn Sushi.
Mấy anh chị ở nhà ai gặp cũng chóang vì cái kiểu nói ch như cuồng phong vũ bão của nó
Có 1 ông ngồi nghe nó nói xong một hồi mà vẫn ngơ ngác '
Anh vẫn chưa nghe kịp em ạh' 

.

Bữa đi Esplanade coi cái concert.
Lần đầu tiên được coi 1 cái live concert. Cũng phê phê dù chả hiểu mấy.
Được cái có ông kia 21 tuổi mà mặt mũi + dáng dấp nhìn hok khác nào thằng nhóc 12 tuổi, nghe đồn thì rất là tài năng, bữa đó him chơi 1 bản piano solo nghe phê không chịu nổi!!!

.

2 chị em.
Mà sao nhìn chả giống nhau tí nào...
.

Esplanade ban đêm.
Nhìn đẹp thật đó...
Đại khái là rất thích lên trung tâm vào ban đêm. Lung linh lấp lánh tòan ánh đèn. Nhìn ấm áp mà dễ chịu sao đó... Đường phố thì vắng vẻ yên bình. Nói chung thích lắm!
.

Tấm này Vân heo nhìn dễ thương wá nè!!
.

Vân heo, Meomo, chị Hải Minh, anh Vương, anh Minh.
...
Hết rồi đó! ^^
Qua 2 tuần mà hình như chỉ có mấy ngày cuối cùng là vui nhất... cười suốt thôi
thành ra tới ngày về rồi mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ...
Thôi hẹn năm sau vậy.
P.s: Tới giờ mà tui vẫn còn nhớ hòai cái giọng bà đó Hương!
Thích cái cách bà ‘chờ ơi…’ với cái giọng bà lúc phát âm cái cụm từ ‘ở trển’.
Giờ nghĩ lại vẫn hok nhịn được cười. 

Haizzz, nhớ mọi ng wá đi...
(30/5/08 - 16/6/08)

Kuala Lumpur
Cũng hok có gì thú vị lắm. Chỉ có lúc đi cái chợ đêm là vui...
.

Với con Hương ở Vivo nè!!!
Năn nỉ hòai nó mới cho chụp 1, 2 tấm nên wí tấm này lắm!!
Bữa đi Vivo cũng vui, chả thấy mua cái gì, tòan là đi vòng vòng vừa đi vừa tám vừa cười sặc sụa.
.

Bữa rủ con Hương về nhà ăn Sushi.
Mấy anh chị ở nhà ai gặp cũng chóang vì cái kiểu nói ch như cuồng phong vũ bão của nó
.

Bữa đi Esplanade coi cái concert.
Lần đầu tiên được coi 1 cái live concert. Cũng phê phê dù chả hiểu mấy.
Được cái có ông kia 21 tuổi mà mặt mũi + dáng dấp nhìn hok khác nào thằng nhóc 12 tuổi, nghe đồn thì rất là tài năng, bữa đó him chơi 1 bản piano solo nghe phê không chịu nổi!!!
.

2 chị em.
Mà sao nhìn chả giống nhau tí nào...
.

Esplanade ban đêm.
Nhìn đẹp thật đó...
Đại khái là rất thích lên trung tâm vào ban đêm. Lung linh lấp lánh tòan ánh đèn. Nhìn ấm áp mà dễ chịu sao đó... Đường phố thì vắng vẻ yên bình. Nói chung thích lắm!
.

Tấm này Vân heo nhìn dễ thương wá nè!!
.

Vân heo, Meomo, chị Hải Minh, anh Vương, anh Minh.
...
Hết rồi đó! ^^
Qua 2 tuần mà hình như chỉ có mấy ngày cuối cùng là vui nhất... cười suốt thôi
P.s: Tới giờ mà tui vẫn còn nhớ hòai cái giọng bà đó Hương!
Haizzz, nhớ mọi ng wá đi...
