Lải nhải trước ngày thi
Saturday, December 15, 2007 3:48:00 PM
Sắp thi. Đuối!!!!!!!!!!!
Cả tuần nay. Ngày nào cũng vô trường từ sáng tới chiều, có hôm học thêm tới tối. Kiểm tra. Tổng kết điểm. Học thi. Rồi lu bu ba cái chuyện bán thiệp. Tự nhiên thấy thích cái công việc này. Nhưng mệt. Cứ về đến nhà là muốn lăn ra ngủ. Ngủ ngủ ngủ ngủ. Chả bao giờ là đủ. Chả hiểu sao cứ chừng 10, 11h là mắt bắt đầu díp lại… Vậy mà sáng ra vẫn uể oải, ngáp lên ngáp xuống, lờ đờ…
Thèm thức khuya. Thức khuya tới 1, 2h sáng.
Thức khuya làm bài. Thức khuya nghe nhạc. Thức khuya đọc sách. Thức khuya nghĩ vẩn vơ. Thức khuya... làm một số chuyện kô nói được.
Nói ra thấy cũng kỳ nhưng chẳng hiểu sao nó kô thích ngủ. Thật sự kô thích ngủ.
Có 1 thời gian dường như đêm nào nó cũng nằm mơ thấy mình rớt từ trên cao xuống. Giật mình tỉnh dậy. Sợ.
Thỉnh thoảng nửa đêm mê man tỉnh dậy, thấy mước mắt nước mũi tè le, ngứa mắt, ngứa cổ họng, nghẹt mũi, nhức đầu. Lên cơn dị ứng. Người cứ mê mê, quờ quạng mò dậy ngồi ôm đầu gối gật gà gật gù rồi lả đi. Mệt. Nhớ có 1 lần ở bên Sing tối ngủ với mom, thay đổi khí hậu, đêm nào cũng lên cơn như thế. Đêm nào cũng khụt khịt rồi hắt xì rồi kô ngủ nổi nằm lăn tới lăn lui. Làm mom kô ngủ được. Bị la. Đành chui vô toilet ngồi ôm cái phone nhắn tin cho đứa bạn chờ trời sáng rồi ngủ lúc nào kô biết. Chỉ nhớ cảm giác lúc đó là rất mệt và lạnh. Vất vơ vất vưởng. Ghét.
Ghét ngủ.
Ngủ tốn thời gian. Ngủ mệt mỏi. Ngủ ám ảnh. Ngủ kô bao giờ bình yên. Ai cũng bảo nhìn gương mặt nó lúc ngủ sao cứ mệt nhọc. Có người bảo nhìn ngu [T____T”]. Có người bảo nhìn như cái xác chết trôi. Nói chung là nhìn gớm.
Tóm lại là ghét.
Tuần sau thi.
Từa lưa chuyện.
Bài vở. Điểm số. Xếp loại.
Nói chung là…
Xùy xùy xùy!!!!
Tùm lum.
Hết tuần sau hết thi.
Cũng còn từa lưa chuyện.
Mua thiệp viết thiệp tặng thiệp.
Làm quà gói quà tặng quà.
Tụ tập chơi bời.
2, 3 cái sinh nhật quan trọng.
Nói chung là…
Xùy xùy xùy!!!
Tà la.
Nhưng nói chung là sẽ kô phải ngủ sớm nữa.
Iu bé Tú.
Học Địa.
Àh, dạo này đã tập được thói quen thờ ơ và ignore hoàn toàn những thứ linh tinh rác rưởi. Méomó giỏi!

