My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

November 23, 2007

November 23, 2007 magnify

Đang rất là mệt.

Mấy hôm nay trời lạnh lạnh... thích!

Nhưng mà vẫn muốn lạnh hơn nữa cơ... lạnh như mấy ngày thi HK năm ngoái íh... lạnh như là mỗi sáng ngồi sau xe ba khoác áo khoác dày ơi là dày... khó chịu ơi là khó chịu... mà 2 tay vẫn cứ tê cóng lên... lạnh như là lúc co rúm lại bước vào trường gặp con bạn thân chỉ muốn ôm chặt lấy nó... như thế này này... hay lạnh như là mấy lúc ngồi trong lớp, thỉnh thoảng xúy xoa 2 tay vào nhau... hít 1 hơi thật sâu căng tràn lồng ngực rồi lơ đãng nhìn ra cửa... thấy trời cứ u u... lòng cứ lâng lâng... thích thích...

Ngoài đường bây giờ cũng nhiều chỗ chuẩn bị trang hoàng đón Giáng sinh rồi... Giáng sinh năm nay kô biết thế nào nhỉ... trung tâm thành phố không biết thế nào... TĐN, Xuân Thu, rồi Diamond, Parkson... hình như năm nào cũng y hệt như thế... cứ đông đông... háo hức... cứ lunh linh... tưng bừng... lạnh lạnh, mà ấm ấm thế nào íh... nói chung là yêu lắm...

Haizzz

Nhức đầu quá sức là nhức đầu...

Hôm qua vừa mở mấy cái đĩa nhạc Giáng sinh lên nghe... sướng tê tái... mà sao bây giờ ở ngoài nhiều CD nhạc GS quá!! Nhìn cái nào cũng muốn mua... Còn thiệp Giáng sinh nữa... năm nay thật sự là muốn tự làm thiệp tặng mọi người lắm lắm... mua thiệp ở ngoài mãi năm nào cũng như năm nào... chán... nhưng mà chẳng có thời gian...

Ui...

Năm nay ai đó mua tặng Méo 1 cái CD nhạc GS đi!!!

Ai đó tặng Méo 1 tấm thiệp GS bự thiệt bự đi!!!

Ai đó lên trung tâm chơi với Méo...

Ai đó hát chung với Méo...

Nhá!

Nhá!

Nhá!

^^

...

Hình như càng ngày viết blog càng nhảm nhí thì phải... mà hình như là ngay từ đầu nó đã nhảm nhí thế này rồi thì đúng hơn...

Haizzz...

Nhức đầu...