November 11, 2007
Saturday, November 10, 2007 6:46:00 PM
Tại sao nhiều chuyện lại cứ kéo đến cùng 1 lúc vậy???
Tuần này mệt mỏi chưa đủ hay sao???
Tại sao cứ nhất thiết phải chọc cho nó điên lên thế??
Tai sao cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng??
Tại sao???
Tại sao??????????
Nó đã cắn răng chịu đựng hết sức rồi mà... đã nhịn nhục hết sức rồi mà...
Mím môi mím lợi tự bắt mình ignore tất cả... không đọc không thấy kô quan tâm kô quen biết... nó đã làm đến như vậy rồi mà... tại sao cứ kô buông tha???
Tai sao cứ phải lê lết tới hết blog người này đến blog người khác lân la làm quen dò hỏi rồi bắt đầu kể lể than van... giả dối và ghê tởm... tưởng mình lừa gạt được ai chứ? Cả thế này àh? Tưởng mình sụt sùi 2, 3 lời nói cảm động ngu ngốc thì cả thế giới sẽ thương hại mình sao??? Bản chất sự việc như thế nào người trong cuộc biết rõ nhất, bản thân mình là người biết rõ nhất... vờ vịt để làm gì... nói những lời giả tạo làm những chuyện giả tạo... cả đời sống trong giả tạo... không tự thấy ghê tởm sao???
"Tui vẫn đang tồn tại đấy và tôi sẽ kô buông tha đâu... nhìn bạn bè của bà ai cũng về phe tui hết này... Wanna ignore me? It's not that easy..."
Uh... mục đích cuối cùng cũng là chỉ để ném ào mặt nó những lời này thôi chứ gì...
Muốn lân la làm quen bạn của nó sao?? Giỏi thì add nguyên cả cái friends list đó vô đi... muốn thì cứ 2, 3 phút lại post 1 cái comment trên blog của 1 trong số đó đi... thích thì phô diễn cho cả thế giới cái vở kịch thương tâm hoàn hảo mà mình dựng nên đi...
Cứ làm đi...
The more you want me to collapse... the stronger I will be...
...
....
Keep smiling nào...
Hôm nay đã là Chủ nhật rồi...
Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy... trời sẽ lại sáng...
Rồi vài tiếng nữa sẽ được về trường... vài tiếng nữa sẽ lại ôm nhau cười thật lớn... vài tiếng nữa sẽ lại cảm thấy bình yên...
Tuần này mệt mỏi chưa đủ hay sao???
Tại sao cứ nhất thiết phải chọc cho nó điên lên thế??
Tai sao cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng??
Tại sao???
Tại sao??????????
Nó đã cắn răng chịu đựng hết sức rồi mà... đã nhịn nhục hết sức rồi mà...
Mím môi mím lợi tự bắt mình ignore tất cả... không đọc không thấy kô quan tâm kô quen biết... nó đã làm đến như vậy rồi mà... tại sao cứ kô buông tha???
Tai sao cứ phải lê lết tới hết blog người này đến blog người khác lân la làm quen dò hỏi rồi bắt đầu kể lể than van... giả dối và ghê tởm... tưởng mình lừa gạt được ai chứ? Cả thế này àh? Tưởng mình sụt sùi 2, 3 lời nói cảm động ngu ngốc thì cả thế giới sẽ thương hại mình sao??? Bản chất sự việc như thế nào người trong cuộc biết rõ nhất, bản thân mình là người biết rõ nhất... vờ vịt để làm gì... nói những lời giả tạo làm những chuyện giả tạo... cả đời sống trong giả tạo... không tự thấy ghê tởm sao???
"Tui vẫn đang tồn tại đấy và tôi sẽ kô buông tha đâu... nhìn bạn bè của bà ai cũng về phe tui hết này... Wanna ignore me? It's not that easy..."
Uh... mục đích cuối cùng cũng là chỉ để ném ào mặt nó những lời này thôi chứ gì...
Muốn lân la làm quen bạn của nó sao?? Giỏi thì add nguyên cả cái friends list đó vô đi... muốn thì cứ 2, 3 phút lại post 1 cái comment trên blog của 1 trong số đó đi... thích thì phô diễn cho cả thế giới cái vở kịch thương tâm hoàn hảo mà mình dựng nên đi...
Cứ làm đi...
The more you want me to collapse... the stronger I will be...
...
.......
..
.......
..
Tuần này như vậy là quá đủ...
Điểm số. Gia đình. Bạn bè... Một mớ bòng bong...
Thi với chả cử...
Bạn với chả bè...
...
Điểm số. Gia đình. Bạn bè... Một mớ bòng bong...
Thi với chả cử...
Bạn với chả bè...
...
Tuần này lại về thăm ông bà lại nhìn gian nhà trống trơn...
Đôi mắt của bà... và dáng đi của ông... nó luôn rất sợ phải nhìn vào 2 thứ đó... sợ...
Thương... buồn... lo... nhớ...
Mệt...
...
If only time could return...
If only...
Đôi mắt của bà... và dáng đi của ông... nó luôn rất sợ phải nhìn vào 2 thứ đó... sợ...
Thương... buồn... lo... nhớ...
Mệt...
...
If only time could return...
If only...
...
....
Keep smiling nào...
Hôm nay đã là Chủ nhật rồi...
Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy... trời sẽ lại sáng...
Rồi vài tiếng nữa sẽ được về trường... vài tiếng nữa sẽ lại ôm nhau cười thật lớn... vài tiếng nữa sẽ lại cảm thấy bình yên...
...
.....
.....
"Sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu." [Ngày chỉ mới bắt đầu_Zest's]
..
"Những ngày phíc trước bao giờ cũng là những ngày dài... Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi." [Những hương vị Cocktail_Zest's]
..
"Những ngày phíc trước bao giờ cũng là những ngày dài... Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi." [Những hương vị Cocktail_Zest's]

