Cỏ May_"Dự án" đầu tiên...
Sunday, August 26, 2007 1:54:00 PM
Cuối cùng thì cái dự án đầu tiên của Cỏ May cũng được thực hiện... chỉ là 1 cái trại nho nhỏ mà cả nhóm chung tay tổ chức cho mấy em nhỏ ở mái ấm...
Nói thật là từ trước tới giờ tham gia biết bao nhiêu hội trại... chưa bao giờ nó nghĩ có ngày chính bản thân nó lại có thể dựng lên 1 cái trại cho ng khác tham gia...
Lúc nhìn tụi nhỏ chen nhau xuống xe... thật sự cảm giác đầu tiên của nó là hơi e ngại. Nghe mấy đứa bạn nói tụi nhóc này cũng khó chiều lắm…Từ trước đến giờ, nó vốn dĩ kô phải là đứa yêu trẻ con, có lẽ vì nó cứng đầu và kô biết nhường nhịn, trong từ điển cá nhân chưa từng có sự tồn tại của khái niệm "kiên nhẫn" và "mềm mỏng"... hay ít nhất là đối với trẻ con...
Vậy mà, hôm nay, có 1 đứa con gái lần đầu tiên chơi trò chơi vòng tròn mà cứ chốc chốc lại phải chạy ra níu tay 1 đứa nhỏ, dỗ dành rồi thủ thỉ thỏ thẻ năn nỉ nó quay vào chơi cùng mọi người… Lần đầu tiên nó biết cách nhỏ nhẹ và nhẫn nại… lần đầu tiên nó cho 1 đứa nhỏ ngồi vào lòng… lần đầu tiên có đứa nhóc cứ ôm ghì lấy nó kô cho đi đâu… Lần đầu tiên nó ngồi nghe những lời tâm sự của một đứa trẻ… “Chị ơi, em muốn về nhà lắm… nhớ nhà quá àh…” - “Sao vậy em? Đến chừng nào em mới được về thăm nhà?” - “2 tuần nữa lận!! Chán lắm… Em muốn về nhà!!!!!”
…
Hồng Anh và bé Lan… Tấm hình nó chụp với 2 đứa, bé Lan cứ nhắc mãi… “Chị nhớ gửi tấm hình này cho em nha… gửi về nhà em đó, chứ đừng gửi tới mái ấm…”-“Uh! Chị hứa…”. Mảnh giấy 2 đứa nắn nót ghi địa chỉ của mình cho nó tới giờ nó còn giữ…
Nó nhớ lúc chia tay, bé Lan cứ lay lay cánh tay nó… “Chị nhớ lâu lâu tới thăm tụi em… nhớ viết thư tay cho em nữa nghe chị… Chị hok được quên em đâu đó!!!!”… “Uh…
Nhóc con phải nhớ cố gắng sống cho tốt…”

Haizzz phần tình cảm xong roài... hôm nay mới edit tiếp cái phần công việc được... ![]()
Theo ý kiến của riêng tớ, nếu xét 1 cách chủ quan thì cái trại này có thể nói là thành công. Thành công vì sao và như thề nào thì mời mọi ng cứ tham khảo blog Cỏ May. ^^
Còn lại nếu xét 1 cách khách quan thì thật sự...
Uh, đầu tiên là cái bản chương trình. Như Vy nói đó, cái bản chương trình đó nhìn vô có thể nói là hoản hảo... Khổ nỗi là giữa lý thuyết và thực tế nó cách nhau 1 khoảng...
túm lại là hok được gần lắm ^^! Thứ nhất tớ nghĩ cái không khí của ngày hôm đó vẫn còn hơi loãng, nhất là sau khi mấy đứa bên Tre Xanh tới. [Một phần cũng do cái "ân oán giang hồ" giữa tụi Tre Xanh và Hướng Dương TT_____TT]
Thứ 2 là phân công công việc và hoạt động chưa thật sự hiệu quả. Tức là như Thanh Thanh nói rồi đó, có những việc vô cùng đơn giản thì mọi ng cứ bu đen bu đỏ xúm vô làm, còn những việc "đau đớn, khổ cực" thì lại lèo tèo vài ba đứa è cổ ra mà gánh... Thêm vào đó là kế hoạch của nhóm Chương trình. Nói thật là tớ cũng nằm trong nhóm Chương trình mà cho tới ngày tổ chức trại, tớ vẫn chả hiểu gì cả...
Một phần tớ nhận lỗi là do tớ mới vô, hok tham gia họp đầy đủ với mọi ng được. Nhưng tớ thấy hok chỉ có tớ mà còn nhiều ng trong và ngoài nhóm CT hoàn toàn kô bết chính xác kế hoạch cụ thể là gì. Cho nên rất khó làm việc và khi cần giúp đỡ thì mọi ng cũng kô biết phải giúp cái gì... chưa kể đến lúc bể kế hoạch tá hỏa lên thì ai cũng ngơ ngơ ngác kô hỉu có vấn đề gì đang diễn ra cả... May mà mọi ng nhanh trí ứng biến cực nhanh
nên rất nhiều giải pháp tình thế được áp dụng và hok đến nỗi thất bại... ![]()
Nói túm lại, tớ thấy bọn mình chưa thành công ở những điểm sau đây: Thứ nhất là mọi ng làm việc chưa có đồng nhất từ trên xuống dưới, kế hoạch chưa rõ ràng. Thứ 2 là quản lý chưa tốt lắm và chưa thật sự tạo lửa cho mấy em.
Ờ... ngoài lề chút xíu là qua cái trại này, lần đầu tiên tớ thấm thía hoàn toàn cái cảm giác "đuối toàn tập". TT_________TT Mới hết buổi sáng thôi mà lết cái thây đi muốn hết nổi...
Rồi xong! Tạm thời là như thế.
trên đây chỉ là những suy nghĩ nông cạn của cá nhân tớ thôi nên có gì mọi ng cứ bình tĩnh
... Còn mấy câu hỏi mà Thanh Thanh đưa ra cho cả nhóm về suy nghĩ thì... ờ hớ... giải wuyết xong từ cái bữa cả đám đi ăn Lotteria rồi đó... TT_____TT [Mọi ng thông cảm entry nì tới bây giờ tớ mới có thời gian hoàn thành
]
P.s: Tình hình là blog của mọi ng đã post wá nhiều hình rồi nên tớ xin miễn nha... ^^

