Tag
Saturday, July 7, 2007 5:20:00 AM
Haizzz, dạo này bận bịu chết được. Bao nhiu là việc. Nào ăn ngủ đi học nghe nhạc chat chit rùi chơi game…
bỏ wên blog 1 thời gian… mí bữa nay lên mới tá hỏa. Dân tình thi nhau “tát” lấy “tát” để… Tự nhiên khi không bày cái trò… làm mình đọc mún
Bi giờ tới Méo thực hiện nghĩa vụ nè. ![]()
Luật: ai bị ng khác tag thì tự viết 7 điều về bản thân rồi ghi ra 7 cái tên mà mình muốn tag.
-
Ờ… gì trước đây… Méo là 1 người nóng tính… dễ tức giận nhưng có những trường hợp cần nhịn thì bỏ trong lòng [chắc do giỏi che giấu cảm xúc nên lâu lâu cũng tỉnh lắm], dồn dồn lại tới khi chịu hết nổi thì tự động bùng nổ [chỉ những lúc một mình thôi], rồi sau đó lại vui vẻ. Khi nổi giận với ai thì thường hok nghe ngkhác nói gì hết
, bởi vậy lúc đó tốt nhất là để Méo yên 1 mình, bình tĩnh lại rồi mọi ch lại ukie thoai
. Dễ giận nhưng chắc cũng dễ bỏ qua
[còn quên thì kô dễ]. -
Hmmm, người mới gặp Méo thì có 2 xu hướng. 1 là nói Méo chảnh hay khó gần, 2 là nói Méo hiền + ít nói
.Chảnh thì hok biết
, khó gần chắc cũng có
[tùy người], hiền thì… khùng vẫn hiền được chứ bộ 
. Ít nói…
mới quen bít nói gì đâu [tại Méo hok có thói wen ba hoa với người lạ/ hok thân]. Nhìn chung thì trong đa số trường hợp, cách mọi người suy nghĩ & cư xử với Méo quyết định mối wan hệ giữa Méo và mọi người.
-
Hay suy tư. Lúc ngồi một mình, lúc nghe nhạc, lúc đi chung với mấy đứa bạn…Cái nì mấy đứa hay đi với Méo chắc cũng biết, dù hok phải ai cũng thoải mái với cái thói wen đó của Méo. Nhưng thật ra thì chả có gì nghiêm trọng hết, hok phải là Méo có tâm sự hay buồn phiền gì đó nên phải suy tư… Chỉ đơn giản là thói wen + ý thích thôi. Vì thật sự những lúc như thế Méo thấy rất bình yên + thoải mái. Méo thường nghĩ tới chuyện vui vui trong wá khứ, mí đứa bạn, gia đình… rồi chuyện tương lai… Mí ch đó thường chả chia sẻ được với ai, hay đúng hơn là cũng hok biết chia sẻ như thế nào, nên cứ thích “tự sướng” một mình thế thôi.
-
Àh, thấy nhìu người có vẻ tò mò/ sốt ruột vì tình trạng sức khỏe của Méo. Thôi thì liệt kê hết 1 lượt, khỏi thắc mắc nữa ^^. Cho đến thời điểm nì thì đã phát hiện được cái bệnh như sau: amiđan mãn tính, viêm mũi dị ứng mãn tính dẫn tới viêm xoan(g) [từ nì người nói có g người nói hok T___T” mịt wéo], tim nhỏ, viêm dạ dày. Thiệt tình cái khiến Méo khổ sở nhất là viêm mũi dị ứng vì từ đó mà sinh ra đủ thứ triệu chứng. Hít phải bụi bặm hay thay đổi thời tiết thì thường ngứa cổ họng [hok gãi được!!!!!!!!!!!! Wỉ!!!
], ngứa mắt, chảy nước mắt, sổ + nghẹt mũi [tức là nước mũi cứ chảy còn thở vẫn hok thở được]
, nhức đầu, thêm cái là nó ảnh hưởng tới khả năng tập trung của Méo => tập trung cực kỳ kém
. Thế thôi. Ngoài ra hok có gì nghiêm trọng hay có nguy cơ dẫn đến tử vong.
-
Bí goài!! T___T” Ai thắc mắc gì nêu câu hỏi coi… Àh, Méo rất thích chơi với con trai!!!! Vì chơi thấy thoải mái lắm, hok tính toán, hok phải cân nhắc nhiều, hok lo tụi nó ganh với mình [hok lẽ ganh vì mình… xinh gái hơn tụi nó
] hay nói xấu này nọ, nên cực kỳ thích và cũng dễ thân.
Thích nhìn cái cách tụi con trai cư xử/ nói chuyện với nhau. Thích mí đứa đeo kính, chơi thể thao hoặc bít chơi guitar.
[Ghét con trai sực nức mùi nước hoa hoặc để móng tay dài T___T”]. Tuy nhiên trong đầu lun giữ một “triết lý” hok bao giờ thay đổi… Ai bít thì bít rồi đó… ^^ Hok bít thì thôi…
- Lúc buồn hay mệt mỏi thì thích được ở một mình, nghe nhạc hoặc đi bộ vòng vòng trên trung tâm… Thích trung tâm thành phố mình lắm… Chắc do ảnh hưởng 4 năm học TĐN mà ra… Đi lang thang đâu đó hok biết, nhưng có 2 nơi cố định chắc chắn hok bỏ qua… là trường TĐN và nhà sách Xuân Thu.
-
Thích chụp hình [và save hình, đặc bịt là hình trong blog Gào]. Những góc lạ lạ hay hay, những nơi mà Méo yêu quý [trung tâm chẳng hạn ^^], những khoảnh khắc khiến mình bình yên...
Khi buồn thì lôi ra coi => cảm giác dễ chịu.
Không thích người khác chụp hình mình.
Tự chụp bản thân thấy thảoi mái + đúng tâm trạng hơn. [Ô là lá gần đây mới phát hiiện được cái máy chụp hình của mình có chế độ chụp tự động!!!!
Hía hía hía…
].
Còn ai thắc mắc gì thì cứ hỏi, cần thì sẽ update ^^.
~.~.~.~.~.~.~.~
Tình hình là thí mọi người... mất trật tự wá T___T" Thôi để tui tự wuyết vậy.
Danh sách 7 người nè:
1. Bà Kìu: ồ dze hết thoát nha bà ![]()
2. Them: chần chừ gì nữa...
come on, man [câu nì wen wen
]
3. Papa Tùng: papa hok có trốn tránh trách nhiệm với con cái nha... ![]()
4. Pé La: con... chạy đi đâu đấy
[Ông nì hình như nợ tui hơi nhìu nha...
1 cái testi, vài ly bubble tea, mấy cái đĩa Sims, vụ 31/7, bi giờ thêm cái tag nì nữa
Trả nợ mau!!!]
5. Khỉ đột: hok được chuồn nha Khỉ![]()
6. Bạn sKs: cái tội nhá máy + nhắn nhảm lúc đêm khuya T____T" ![]()
7. Con gái Hằng Mập: dù là con Vy "tát" con rồi nhưng thấy tình hình có vẻ con định chuồn êm nên "tát" thêm cái nữa cho mày tỉnh ![]()

