My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 14, 2007

Update tình trạng.

Tình hình là wá xì trét cộng uể oải cộng thiếu ngủ cộng lộn ruột.

Tình hình là chưa đầy 1 tháng nữa phải thi HK mà thay vì chọn làm 1 bài KT Sử 15' nhanh gọn lẹ để còn thời gian học chạy chương trình & ôn tập thi, thì lớp 10D yêu dấu lại hăng hái chọn làm thuyết trình. (Biểu quyết lần 1: 24-24. Biểu quyết lần 2: 25-23 TT_____TT)

Tình hình là vô cùng "măy mắn" khi bốc phải cái phần ma chê quỷ khóc: Khoa học kỹ thuật.

Tình hình là bao nhiêu dự định cộng kế hoạch cộng nhiều thứ quan trọng khác (chuẩn bị cho mấy bài KT dồn dập sắp tới) đã được lên lịch sẵn cho mấy ngày cuối tuần đều bị canceled trong tiếc nuối & ấm ức để đâm đầu vào cái bài thuyết trình quỷ ám.

Tình hình là lên mạng tìm lòi con mắt cũng kô thấy hình của cái thứ vũ khí nào mang tên "Súng thần cơ" (đành lấy "súng thần công" để thay thế), cộng thêm sau khi lục tung cả cái Google lên để tìm cái giống "thuyền chiến có lầu" chết tiệt (như SGK ghi) thì lại tình cờ phát hiện cái thứ thuyền mắc toi đó mang 1 cái tên tên cúng cơm rất đỗi quý xờ tộc: "Thuyền cổ lâu". Và trước sự háo hức hớn hở hồ hởi hăng hái hào hứng của nó khi hùng hổ nhấn enter, trang Google yêu dấu thản nhiên hiện ra 1 cái hình đen trắng duy nhất nhìn vào kô hiểu là tranh trừu tượng hay tranh siêu tưởng, kèm với dòng chú thích đầy tự tin & bản lĩnh "Thuyền cổ lâu". Các tác phẩm khác thì toàn những thứ không thất lạc cũng thất truyền. Vui phát khóc.

Tình hình là thứ Hai thuyết trình nhưng theo kinh nghiệm xương máu thì với thời lượng 45 phút/tiết học chả thể nào đủ thời gian để nhóm nó được "vinh dự" bước lên bục thuyết trình (Nhóm cuối cùng ạh). Bài power point được hoàn thành sơ bộ tập 1 vào 12h30 tối chủ nhật. Sáng thứ 2 y như dự tính.

Tình hình là sau khi tham khảo bài của các nhóm trước, nhóm nó nhận ra rằng bài của mình rất ổn về hình thức nhưng nội dung thì hơi có vấn đề. Thế là các bạn rủ nhau hăng hái tìm thêm thông tin cho bài làm được phong phú và bằng bạn bằng bè. Thế là nó lại phải bò ra chỉnh lại cái bài power wỉ tha ma bắt. 11h30 tối thứ 2, bài power "chính thức" được hoàn thành tập 2.

Tình hình sáng thứ 3 vào lớp lại thêm 1 màn tranh luận hết sức sôi nổi về việc có nên thêm vào 1 số phần nữa không. Và tình hình rất thú vị là tối hôm đấy nó lại một lần nữa lê lết với bài power lần cuối cùng (tập 3) trước khi ra trận cho tới 1h sáng. Với niềm tin và hy vọng mãnh liệt sáng hôm sau bài thuyết trình sẽ diễn ra suôn sẻ với sự phối hợp đầy ăn ý của nó và bé Tú.

Tình hình là tiết 3 lên phòng máy. Tim đập rộn rã. Mọi thứ đã coi như đâu vào đấy. 9h37', nhóm kế cuối thong thả bước lên. Bài thuyết trình của các bạn vừa kết thúc cũng là lúc chuông reo hết giờ. "Nhóm cuối chịu khó thứ 2 tuần sau lại lên phòng máy 1 lần nữa nhá!!!!" Tình hình cũng có nghĩa là 3 tiết Sử mất trắng cho 1 bài. Cuống cuồng cho dzữ vô, dốc sức cho dzữ vô. Thức khuya ngồi máy tính chỉnh tới chỉnh rồi lọc qua lọc lại. Muốn rớt cái cái tròng con mắt ra mà rồi cuối cùng.... Chú thím luôn TT__________TT

Tình hình là lại đang tiếp tục edit & bổ sung cho bài power %&$#@& lần cuối tập 4. (Dự đoán sẽ còn 1 cái lần cuối tập 5 nữa). Chấm hết.