My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 02, 2007

March 02, 2007 magnify

Không biết trúng ngày gì nữa. Hic. Nguyên buổi sáng mệt lả người. Trưa không ngủ. Hay chính xác là KHÔNG ĐƯỢC NGỦ. Lý do: Học Công nghệ.

Chiều ngồi học mà muốn đờ người ra. Bơ phờ. Không chịu nổi 2 cái tiết Công nghệ chăn gà chăn vịt vớ vớ vẩn vẩn này nữa. Tiết GDCD tưởng vẫn hứng thú thì tự dưng lại phải tiếp tục học với cái chị giáo sinh ấy... Miễn bàn đi.

Tan học, lết bộ ra trước cửa đại học Sư phạm chờ bus. Phờ râu ra mà chả thấy bus đâu. Chịu hết nổi nhấc điện thoại lên gọi papa thì số 56 lù lù xuất hiện [canh đúng lúc thế không biết...]. Lóc cóc bò lên. Ngồi chưa nóng chỗ thì ông soát vé vô tư: "Hôm nay không quẹo phải được nhá! Quẹo trái đấy nhá. [trái... phải... trái... hah??? tức là...] Ai xuống thì xuống đây luôn đi. An Đông cũng xuống luôn(!?!?!)" Sao không nói trước đi ba?????????????????? Biết vậy ngồi chờ papa cho rồi... TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!! Đường 1 chiều đó ông nội ơi!!!!!!!!!!!!!!! Tự nhiên quăng tui xuống đây rồi biết đường nào mà tui kiếm bus khác????

Lết bộ về nhà. [không bàn tán nữa nhá]. May mà trời còn thương tình [nghiến răng mà nói] để cho hôm nay không nắng. Có gió. Mát. Vừa đi vừa nghĩ miên man. Chuyện bạn bè thôi. Oizzz càng nghĩ càng... Quỷ tha ma bắt hết cái bọn "..." cùi bắp đi. Đã đang sôi gan với bọn nó mà đi trên đường, ai trong cái đám đó thấy cái bản mặt bơ phờ + lờ đờ + cáu kỉnh + ngố tàu của nó đều trố mắt ếch lên nhìn, cứ như nhìn khỉ trong sở thú không bằng...

Mai lại KT Hóa. Tiệt tình không thể nào nghĩ tới có ngày nó lại phải tính toán, cân đo từng bài KT, từng con điểm một thế này. Thôi dù sao cũng có cái để tập trung, phấn đấu, nỗ lực... chứ như hồi cấp I cấp II học hành sao thấy... bình thản thong dong mà vớ vẩn thế nào í... Chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện "Phấn đấu đạt học sinh giỏi". Vì thực tế là có học làng nhàng thế nào thì cuối năm cũng chả bao giờ rớt được nổi xuống học sinh khá [Bộ giáo dục...], thứ hạng lại là thứ nó chẳng mấy chú tâm... Năm nay thấy có cái để suy nghĩ, tính toán, nỗ lực như vậy cũng thấy thú vị... [Chứ mà lại để cho nó nhởn nhơ, làng nhàng như hồi cấp II sau này chỉ có nước 3đ (đời đi đứt)]. Cuối năm kết quả dù ra sao thì cũng cứ thấy trước mắt là mình đã cố gắng thế nào cái đã...

Phê quá rồi... chắc ngủ tí rồi tối học bài nữa... Phewwwwwww

P.S: thay cái chữ "cookie" trên hình bằng chữ "candy" được hông dzạ??? Méo chỉ khoái candies thôi!!!!!!!!!!! Nham... nham... cháp... cháp...