My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

La?m nha?m

Mấy hôm nay thanh thản… Rảnh rỗi. Chẳng có việc gì để làm. Không. Thật ra thì nhiều chuyện muốn làm lắm. Còn bao nhiêu thứ cơ. Nhưng cứ lười lười. Chả biết cắt đầu từ đâu cả. Những lúc thế này chỉ thích ngồi suy nghĩ. Nghĩ ra nhiều trò hay lắm. Muốn làm cái gì đấy. Ý tưởng tràn đầy (Rảnh rỗi thì thường dần đến vui vẻ, vui vẻ thì thường dẫn đến phởn chí, phởn chí thì thường sinh nhiều ý tưởng điên cuồng). Nhưng cứ lười. Haizzz Chết vì lười. Cũng kô hẳn. Nó có thói quen đã làm cái gì đó thì lao đầu vào quên hết trời đất. Muốn tập trung 1 lần cho xong kô thể nào cũng cụt hứng. Ghét nhất cứ bị làm phiền lúc đang tập trung. Ghét điên cuồng. (Hồi trước đi học có môn vẽ, chuyên gia vừa xách cặp về nhà (5h chiều) là lôi hết màu, cọ ra hùng hục ngồi ê cả booboo, tịt mịt đến tận 1h30 sáng (Trong đó bị gián đoạn khoảng 15’ phút vì ba mẹ hò hét bắt ăn cơm ghê quá), vừa ngồi dậy là hoa tịt cả mắt nhưng mà nhìn lại tác phẩm nghệ thuật thì cứ hỉ hả mãi, phởn kô chịu được híhíhí. Chắc cũng vì vậy mà nó kô muốn đâm đầu vào vẽ vời lắm. Dù cũng có hoa tay (gen bà nội), lúc trước cũng rất thích vẽ nhưng thôi tốn nhiều thời gian quá ~> bỏ ~> tài nghệ bây giờ chắc thua con nít lớp 1 TT.TT)

Bây giờ mong đến Bao nhiêu chuyện muốn thực hiện. Tiếp tục học Chinese. Có thời gian ngấu nghiến lại English (làm bài tập English là 1 trong những cách xả stress hiệu quả nhất!!!). Để dành tiền Mua cả đống sách về đọc cho bõ mắt. (Muốn mua 1 quyển sách thiên văn về đọc quá!!!! Mỗi lần đi Xuân Thu đều căng mắt tìm. Oài, nhìn mê chết được. Sách ngoại đẹp điên cuồng. Nhìn vô mà thèm lè lưỡi , nhìn giá tiền xong tiện thể cắn cưỡi chết luôn ). Lùng thêm vài quyển khoa học-lịch sử-địa lý hay khảo cổ gì đấy cũng kô rõ cái nó muốn tìm chính xác thuộc về mảng nào (Ví dụ điển hình là quyển sách về Titanic có khuyến mãi thêm 1 lố thông tin hấp dẫn về các vụ đắm tàu rồi lưu lạc trên biển rồi đâm chém xẻo thịt nhau gì đó ăn tạm để sống qua ngày rồi cả 1 đống websites về đắm tàu hốhố thế mà có mỗi 12k ~> vớ bở . Có lần còn đào được 1 quyển về người vượn vượn người gì đó nói chung là rất lông lá (? ?) nhưng đang lúc hẻo tiền nên đành để dịp khác ~> đến bây giờ ra chả còn thấy nữa TT.TT) Gì nữa không nhỉ. Àh. Sẽ dốc tiền của vào mua đồ nghề và vài cuốn sách dạy bao quàlàm thiệp để kíêm vài mánh khoé trau dồi thêm tài nghệ sẵn có (trước đây đã từng có 1 thời uớc mơ sẽ mở 1 giftshop đứng tên Meomo. Nhưng vì nhiều lý do nên mơ ước đành ngậm ngùi xếp xó chờ đến khi nào có điều kiện hơn tí. Sẵn tiện nếu ai cũng có nhu cầu như thế thì liên hệ nhá hahaha. Người đầu tiên nó muốn dụ dỗ hợp tác nhất là Vân heo yêu wí muàh mùah!!).

Gì nữa? Học piano lại!!!!!!!!!!!!!! Hức hức năm nay bận mờ mắt chả còn thời gian tự tập ơ nhà bây giờ 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng kô nhớ. Bao nhiều tiền của coi như đổ sông đổ bể TT.TT Ờ… rồi tỉa tót lại cái blog bụi phủ. Hoàn tất cuốn lưu bút của năm lớp 9… Đi bơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thèm đi bơi quá!!!!!!!!! Àh, và thay thế 1 việc học thể thao thì có thể sẽ là đăng ký 1 lớp học nhảy hiện đại với bé Tú hàhà ~> 1 hình thức thể thao rất nghệ thuật! Ya! Gì nữa? Hức. Bồi bổ môn Toán TT.TT nếu kô muốn lớp 11 lại phải chạy vạy chật vật tối mặt tối mũi chả còn thời gian làm cái gì yêu thích như năm nay TT.TT. Àh. Rảnh thì đang ký học photoshop kô thì mua sách về tự mò. Híhí khoái photoshop lắm lắm. Muah! Thôi chắc hết rồi tạm thế đã. Nhiều wá làm kô xuể rồi cuối cùng lại toé loe ra ~> cả mùa hè chỉ nằm ườn 1 chỗ bấm mòn cả cái điều khiển từ xa, type đờ cả cái bàn phím hức…

...........






Ackk!

Ackkkkkkkkkkkkkkkk

Ackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Cái quái gì thế này???? Nó nhớ mục đích ban đầu ngồi viết cái blog này là hoàn toàn khác mà???????? Đang định sẽ viết về 1 đề tài rất “tâm trạng” theo 1 “phong cách” rất “nghiêm túc” mà?????????? Tự nhiên quay phắt 360 độ nhầm 180 độ ra cái đống bùi nhùi nhí nhố này là sao? Là sao? Là sao?????????? Ai trả lời hộ cái TT.TT.

Chết cũng kô bỏ được cái tật lan man TT.TT

Cụt trụi lủi cả hứng TT.TT

Đi ăn cơm đây TT.TT