My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Du am sau sinh nhat ne`

Du am sau sinh nhat ne` magnify

Hehehh, đúng như mong đợi, bài thuyết trình hôm nay quá tuyệt vời. Tú thuyết trình wá suôn sẻ, bài power point ăn khớp. Ngồi ở trên chỉnh power point, nghe bên dưới cả lớp cứ trầm trồ, cảm giác hết sức sung sướng. Tới phần nhận xét của cô, hầu như kô có khuyết điểm nào! Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên hãnh diện không chịu nổi. Câu hỏi đầu tiên thằng Phú đặt ra, rồi tới 1 câu hỏi khác của cô, cả nhóm đều vượt wa. Cuối cùng, cô phán: “Giờ cô hỏi các em 1 câu cuối, nếu trả lời được sẽ được 10 điểm! Ehèm… theo các em thì, các công trình kiến trúc cổ đại đó có giá trị thẩm mĩ hay không???”. Nhìn nhau e dè… “Có! Theo em thì… blah blah blah…”-Cô cười: “Blah blah blah… có vậy cũng bị lừa! 9 điểm!”- Ackkkkkkkkkkkkkk cô nhẫn tâm wá huhuhu. Cả nhóm tiếc hùi hụi, 1 vài đứa nhóm khác cũng thấy uổng, có đứa ngỏ ý mượn chép lại bài power point => thôi dù sao vậy cũng thành công và hết sức vinh dự heheehehe.

Tiết thể dục KT bật xa. Không có gì đáng nói! Thể dục vốn là thứ Meomo yêu thích hia hia.

Chiều đón bus về nhà thì mắc mưa. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngòai trời âm u, mưa trắng xóa, tự nhiên nhớ mấy buổi chiều ở Trần Đại Nghĩa quá!!! Trời mưa lúc nào cũng gợi nhiều kỷ niệm… đặc biệt là kỷ niệm với trường… mấy đứa bạn thân… 12A6… những đêm văn nghệ… Nhớ quá đi…

Ngồi nghĩ lại ngày hôm qua, vẫn không thể ngậm miệng lại được, vẫ cứ nhảy tưng tưng sung sướng. Mom nhìn mình toe tóet rồi nhảy nhót 1 mình, cứ tủm tỉm hoài hihi. Chưa có sinh nhật nào nhận được nhiều lời chúc như vậy. Vui mà ý nghĩa! Tự nhiên thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn dễ thương thế... cũng yêu quý mình như mình yêu quý mọi người... chân thành mà đơn giản... After family, friends is an indispensable part of my life...

(P/S: Thôi lâu lâu cho Meomo snáil 1 bữa ^^)