Khuc ha_9A6_Ky niem "oanh liet"
Tuesday, April 25, 2006 7:30:00 AM
Một cậu bé bỏ cả buổi sáng thứ bảy ngồi phạich trong hố cát. Cậu bé có nhiều đồ chơi: ôtô, xô, và 1 cái xẻng bằng nhựa bóng loáng. Khi đang xây dựng những con đuờng, những đường hầm trong cát mềm, cậu bé phát hiện ra 1 hòn đá rất to giữa hố cát. CẬu bé đào xung quanh hòn đá, cố sức hất nó ra khỏi hố cát . Với không ít nỗ lực, cậu bé đẩy hòn đá nhích dần bằng đôi chân bé nhỏ.
Tuy nhiên khi cậu bé đẩy được hòn đá tới bờ hố cát, cậu phát hiện ra rằng cậu không thể lăn hòn đá qua cái gờ hố cát được xây bằng xi măng cao hơn mặt cát 20cm. Cậu bé ra sức xô hòn đá nhưng nó vẫn đứng trơ trơ. Cậu bé vẫn quyết tâm đào và đẩy, nhưng mỗi lần cậu nghĩ rằng hòn đá đã nhích được 1 chút thì hòn đá lại rơi bịch trở lại hố cát. Và thứ duy nhất cậu bé có được là hòn đá đập mạnh vào những ngón tay mũm mĩm. Cuối cùng thì cậu bé khóc oà lên.
Suốt từ lúc đầu, bố cậu bé đã ngồi trong nhà và quan sát cậu qua cửa sổ. Khi cậu bé khóc, 1 bóng mát bao trùm lên cậ bé và cả hố cát. Đó chính là bố cậu. Người bố nhẹ nhàng hỏi con:
- Tại sao con không sử dụng tất cả sức mạnh mà con có?
Cậu bé khóc nức lên:
- Con có mà!!!! Con đã dùng hết sức rồi…
- Chưa đâu, con vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình – ông bố vẫn nhẹ nhàng nói tiếp – Con đã không gọi bố!
Rồi người bố cúi xuống, bê hòn đá lên, bỏ nó ra khỏi hố cát.
Mỗi người cũng có những tảng đá trong hố cát cuộc sống mà chúng ta muốn bỏ nó đi. Và nhiều khi bạn không thể tự mình làm công việc đó được. Bạn cần đến người khác, cần đến cộng đồng. Hãy tin rằng trong cuộc sống luôn có người sẵng sàng giúp đỡ, cho bạn thêm sức mạnh mà bạn cần.
Sưu tầm.

