Skip navigation.

Cổ tích Bồ Công Anh.

“Một số người thoáng qua cuộc đời ta. Một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta, làm cuộc sống ta không còn như trước nữa." M là ai nhỉ? Chỉ thoáng qua hay là ở lại đối với những người M đã gặp?


Chưa từng giữ trên tay một bông hoa Bồ Công Anh, cũng chưa từng thấy những sợi li ti của Bồ Công Anh bay trong gió. Nhưng M lại thích chúng . Thích cái cách sinh sôi, nảy nở của Bồ Công Anh. Thích cái cách đón gió của từng sợi mỏng manh. Và cả cái tên "BỒ CÔNG ANH" . Bồ Công Anh chỉ là 1 loài cỏ dại, những bông hoa chẳng có hương, cũng chẳng có sắc. Một người đã từng bảo M giống như hoa Bồ Công Anh, và M cũng bắt đầu yêu Bồ Công Anh từ đấy.

Đến mùa, những bông Bồ Công Anh nở trắng muốt, trên chiếc cuống xanh ròn mảnh mai vươn thẳng là môt quả cầu trắng đính đầy những cọng tơ trời mịn màng, mỏng manh. Chúng chờ những ngọn gió đến chấp cánh cho chúng bay lên trên bầu trời.

M mong có 1 ngày được cầm trên tay 1 bông Bồ Công Anh, để thổi bay những cọng tơ mỏng manh, mềm mại ấy. Và để biết rằng: "Có một ngày, ta chợt đứng trước những bông hoa Bồ Công Anh, bông hoa nhỏ nhoi kiêu hãnh tung mình trong gió. Phút giây ấy, ta nhận ra sự vĩnh cữu trường tồn và hư vô nằm bên nhau, nhận ra cái thiện và ác tiềm ẩn trong con người cũng chỉ cách nhau mong manh như tơ của loài hoa Bồ Công Anh.”

Chat with me...

Câu Chuyện về những lá bài xoay ngược cuộc đời.05-09-2006

Comments

Rove 12. November 2007, 16:59

sặc, blogs rất đẹp, ko thể tin được :D

Mèo Mun 12. November 2007, 17:01

:D mèo mà. Mèo không giỏi chứ ai giỏi. <--- cho chảnh lại chút xíu, hehehe....

tacumi 16. November 2007, 05:52

blog dep do
chac viet skin nay ky cong lam

Mèo Mun 16. November 2007, 14:46

Hì, cũng mắc công.... đi cóp của người này người khác đó, :D tổng hợp lại thành ra thế này. Không bít có được xem là tác phẩm của mình hông ha? Thanks comment!

. 30. November 2007, 03:12

Chào cô bạn :D ... trước hết cám ơn đã ghé blog tớ nhé. Qua đây chơi, điều đầu phải nói đó là ấn tượng, tớ đoán blog mới lập nhưng cũng khá chăm chuốt đó (hehe.. cái này thì .. đúng là mèo rồi.. mà đen thế này thì.. đích thị mèo mun.. :wink: )..

Ok, giờ ta làm hàng xóm nhá.. :D.. có gì chạy qua chạy lại..

. 30. November 2007, 03:15

àh... bồ công anh... đây là một loài hoa rất đặc trưng.. chỉ nghe cái tên thôi cũng thấy 1 cãm giác thân thuộc, như đó là 1 cái tên riêng.. uhm, bởi vỳ.. đó là 1 loại hoa mà 1 cô bé nhỏ rất thích...

Còn đằng ấy..?

Mèo Mun 30. November 2007, 04:40

Hì, hình như với ai đằng ấy cũng khoái gọi "cô bé" đính kèo thêm chữ nhỏ nữa á! Mèo to lắm chứ ko có nhỏ đâu nhá! Cẩn thận ko Mèo wào cho trọc lóc í.

Blog này Mèo lập lâu rồi, cùng lúc với cái 360, nhưng thấy khó connect với bạn bè yahoo, nên vẫn nân niu anh 360, dạo này nghe hung tin nên quay sang opera design lại í mà. Nhờ thế mới biết opera khá hay.

Bồ Công Anh... Mèo đã giải thík rất rõ ràng rùi mà! Có rất nhiều lý do để Mèo iu Bồ Công Anh, :smile: Mừng là đằng í cũng thấy Bồ Công Anh thân thuộc.

Nice to meet you! P:

. 30. November 2007, 15:30

360.. dể connect với bạn bè, nhưng opera lại dễ connect với toàn thế giới (nếu biết cách p: )

PS: "cô bé nhỏ" ko phải là nói đằng ấy đâu :smile:

Mèo Mun 1. December 2007, 04:06

à, vậy mèo nhầm, hì. Thế đằng ấy chỉ mèo cách để connect với toàn thế giới được hem? P:

Mẫn văn Quỳnh 4. December 2007, 05:25

Uhm Blog đẹp thiệt ah`.Mà cũng không hiểu sao nhưng mình thấy thích hoa Bồ công anh từ hồi nào nữa.Chỉ thấy thích thôi dù cũng chưa từng chạm vào nó.Nghe bảo o Vn mình chỉ có ở ĐL mới có và cũng có người bảo là ko có .Còn mình chắc sang Nga là thấy liền.
Mà` tui đoán Meo mun la` người Nam ha đọc bài viết Lạnh tui đoán vậy.

. 4. December 2007, 05:48

me`o o DN thi phai do hehe..

Mèo Mun 4. December 2007, 07:12

@TYMT: Hì, Ở Đà Lạt có Bồ Công Anh đó bạn, bạn của Mèo ở ĐL bảo thế. Bạn sắp sang Nga rồi à? Mèo gốc Hoa, P: nhưng gốc sâu lắm, nên chẳng có chút gì giống Hoa trừ cái họ. Pham.Nguyen nói đúng rùi. Mèo ở Biên Hòa - Đồng Nai.

@Pham.Nguyen: Thế TÌNH YÊU MẶT TRỜI là cô bé nhỏ của đằng í hả? :D

Mèo Mun 4. December 2007, 08:49

Chít, hình như Mèo mistake rùi. P: xin lỗi bạn TYMT, vừa ghé blog bạn mới té ngửa. Bạn là Male. :D

. 4. December 2007, 15:34

"tình yêu mặt trời" ở đâu hở mèo mun :|

Mèo Mun 5. December 2007, 02:34

Đằng í hỏi khó quá à! Chắc ở trong tim. P:

Mẫn văn Quỳnh 5. December 2007, 06:10

Mấy bạn nói chuyện vui ghê ha .

Mèo Mun 5. December 2007, 10:01

P: phải vui lên cho đời bớt khổ chứ bạn. TYMT ở đâu vậy?

Mẫn văn Quỳnh 6. December 2007, 05:30

Uhm chắc chắn la` fair vậy rui`:D MÌnh ở tít ngoài Bắc bạn ah`,bạn đã ra lần nào chưa vậy.

Mèo Mun 6. December 2007, 08:34

:frown: bùn là chưa. Từ từ rùi cũng sẽ ra ngoài í thui. Hình như đa số mem của opera đều là dân MB nhỉ.

Huỳnh Viết Dũng 10. December 2007, 08:20

Chào em chủ nhà nghen!

Mèo Mun 10. December 2007, 08:21

dzạ em chủ nhà chào anh nó kìa ạ. :D

Hoàng Kiên 10. December 2007, 10:22

Banner quá khổ.
Chỗ này tối, chỗ kia cũng tối ... chỗ nào cũng tối :D
Chỉ có cổ em mèo là sáng trắng :lol:

Mèo Mun 10. December 2007, 10:33

Quá khổ nhưng đẹp,
Tối nhưng huyền bí
Có 1 mảng trắng trên... "cổ em Mèo" thế mới Pro
Túm lại 1 câu: Nhà Mèo quá cool. P:

Hoàng Kiên 10. December 2007, 12:11

Cool là gì? Những cái tối thường không ... "sáng". :D:D:D:D:D
"Hình như đa số mem của opera đều là dân MB nhỉ" Ai nói thế? MyOpera có hơn 1 triệu members, những người bạn ghé qua chỉ là số rất nhỏ.

Mèo Mun 10. December 2007, 13:37

Cool là không ...... "bad" P: P: P:
Nếu ko có tối thì làm sao thấy..... "sáng"
Người ta chỉ bảo "hình như" chứ có bảo là "mem của opera là MB" đâu?
Bạn nì thích bắt bẻ nhở.

Hoàng Kiên 10. December 2007, 13:58

Ờ, thích zậy đó :D:D:D:D

Mèo Mun 10. December 2007, 14:53

thích "zậy" cơ đấy :D

Hoàng Kiên 10. December 2007, 15:03

Oài...............
Cái avatar thì giống con sói ngắm trăng, ứ phải mèo.
Con mèo nằm chỗ viết comment nằm bất động, nghi là bị ...

Mèo Mun 10. December 2007, 15:15

Đấy đấy, lại nữa đấy!
Ấy dám nói con Mèo nằm ngủ bị gì sau ... thì tớ đánh cho ấy lùn người, cào cho ấy sói trán luôn nhá! Ghừ ghừ....

Hoàng Kiên 10. December 2007, 15:17

oái oái dữ thế, nuôi mèo học luôn võ mèo?
Mà không phải, mèo đâu kêu ghừ ghừ....
Khó hiểu chủ nhà quá :D

Mèo Mun 10. December 2007, 15:23

Á à a a a.... chết u rồi. Dám chọc điên Mèo à! Đợi đấy!

Hoàng Kiên 10. December 2007, 15:25

Về thôi...............

Mèo Mun 10. December 2007, 16:08

Chơi ai chơi gài số dze. :D

Hoàng Kiên 10. December 2007, 17:01

Mèo Mun 10. December 2007, 17:04

Nhìn mặt ngây thơ mún ..... quánh

Hoàng Kiên 10. December 2007, 18:14

Tớ đứng yên rồi đó :cry:

. 10. December 2007, 18:14

hehe.. mèo bị lão kin qua spam hở..
PS: àh, cái theme này thì tớ thấy vậy cool chán :cool: chả cần tớ can thiệp gì :wink: ... hehe

Hoàng Kiên 10. December 2007, 18:19

Tớ mấy tuổi mà goi là lão, tức xì khói nà.
Hóa ra là miu miu nhờ ổng này xem hộ da à? Đáng nể thật, ngưỡng mộ thật, ... gần bằng mình :D

. 10. December 2007, 18:27

Hehe.. gọi Lão tức là tiền bối cho gọn. Cứ thế đi, từ nay gọi pác kin là lão kin :yes: :D .. èo, mà lão này thức khuya kinh ghê thật.. gần bằng mình :D

Hoàng Kiên 10. December 2007, 18:36

Tối nào cũng 2h mới ngủ, quen nhịp sinh học rồi, giờ mún ngủ sớm cũng chịu thôi.
:yes: gọi sao cũng được, có người gọi Kien là Kiên trâu đó :D

Mèo Mun 11. December 2007, 04:26

@Nguyen: Thế đằng í vắt chân lên trán si nghĩ quà khác cho Mèo đê!

@Kìn: Dạo này mắt mờ quá hổng nhìn rõ Kin hay Kìn, chắc Kìn thì hợp lý hơn nhỉ? À còn cả Trâu nữa chớ! Trâu Kìn càng hợp lý

Lày lày! Bác Kìn nói xem hộ da là thế nào? Muốn dồn 1 lúc rùi Mèo quánh luôn 1 thể hả?

@Both: Tối Mèo trằn trọc ngủ ko yên, thì ra là có 2 ông tướng sang nhà Mèo "tám". Trả tiền thuê sân đi!

Hoàng Kiên 11. December 2007, 04:29

Mèo Mun 11. December 2007, 04:31

Ui dào, người ta chưa chỉnh sửa hình ảnh gì ráo mà sang nằm lăn lết thế này rồi.
Sao ko chèn hình cùng 1 hàng được ta? hix

Hoàng Kiên 11. December 2007, 04:38

Cần thầy chỉ không?

Mèo Mun 11. December 2007, 04:46

Chỉ thì nhòm, hem chỉ thì thui.

Mà con dzai thì phải "ra lăn" Bác trâu Kìn rất "ra lăn" nhá! Lăn liên miên phía trên kà!

Hoàng Kiên 11. December 2007, 04:51


.img {
display:inline;
margin:5px;
}

Mèo Mun 11. December 2007, 04:57

Cám ơn Bác Bò nhá! Mèo đi xực đây.

Hoàng Kiên 11. December 2007, 05:04

Xực nhiều nhiều nhé.
(Bội thực)

Mèo Mun 11. December 2007, 06:59

Ko được như Bác Kìn mong muốn rồi!

. 11. December 2007, 07:19

hehe.. mèo mà "xực" thì chả giống mèo.. giống.... :devil:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31