ngo loi
Wednesday, April 11, 2007 3:52:41 PM
Tình yêu là thế nào vậy các bạn!!!
Với tôi thì không thể định nghĩa được nó là gì.Vì tôi là người rất kém về nó.
Bước vào năm thứ nhất đại học tôi mới sa vào lưới tình...Rồi cái gì đến thì cũng đã đến.
Tôi và anh ấy chia tay nhau mà chính tôi còn không biết được lí do chia tay nữa kìa.Đúng là hoan đường thật nhưng mà đó lại là sự thật đó.Tình yêu trên thế giới mấy khi mà hoàn hảo mà vĩnh viễn chứ.Có lẽ đúng thế.Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh đến không thể yêu ai được nữa nhưng mà đột nhiên!!! Tôi đã gặp một người làm tôi vui vẻ yêu đời hơn,dần quên đi mối tình đầu dang dở.Tôi và anh gặp nhau cũng rất tình cờ cứ như là do ông trời sắp đặt vậy.Anh cũng có một mối tình đầu như tôi...cũng đẹp nhưng dang dở.Chúng tôi nói chuyện không biết chán, không biết mệt mỏi và rất hợp nhau.Tôi và anh ở hai tỉnh khác nhau.Vì thế khi tôi thấy hình như mình đã có tình cảm với anh chứ không phải là sự đồng cảm đơn điệu.Tôi đã làm một cuộc thử ngiệm nho nhỏ.Bởi hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện trên mạng cả ngày ( nhà nối mạng ). Và nói chuyện qua điện thoại mà vẫn muốn gặp nhau.Tôi đã một ngày không liên lạc với anh..không mở mạng không nhắn tin không gì cả...Và tôi thấy bắt đầu nhớ anh.Nhớ da diết!!!Tôi muốn chạy ngay đến bên anh để nói cho anh biết. Nhưng tôi lại không thể nói được vì tôi muốn biết chắc rằng anh có yêu tôi và sẽ chủ động nói ra lời đó với tôi.Tôi muốn để dành quyền chủ động cho anh vì đàn ông cần như vậy. Tôi muốn anh nói ra ba chữ " ANH YÊU EM ".
Với tôi thì không thể định nghĩa được nó là gì.Vì tôi là người rất kém về nó.
Bước vào năm thứ nhất đại học tôi mới sa vào lưới tình...Rồi cái gì đến thì cũng đã đến.
Tôi và anh ấy chia tay nhau mà chính tôi còn không biết được lí do chia tay nữa kìa.Đúng là hoan đường thật nhưng mà đó lại là sự thật đó.Tình yêu trên thế giới mấy khi mà hoàn hảo mà vĩnh viễn chứ.Có lẽ đúng thế.Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh đến không thể yêu ai được nữa nhưng mà đột nhiên!!! Tôi đã gặp một người làm tôi vui vẻ yêu đời hơn,dần quên đi mối tình đầu dang dở.Tôi và anh gặp nhau cũng rất tình cờ cứ như là do ông trời sắp đặt vậy.Anh cũng có một mối tình đầu như tôi...cũng đẹp nhưng dang dở.Chúng tôi nói chuyện không biết chán, không biết mệt mỏi và rất hợp nhau.Tôi và anh ở hai tỉnh khác nhau.Vì thế khi tôi thấy hình như mình đã có tình cảm với anh chứ không phải là sự đồng cảm đơn điệu.Tôi đã làm một cuộc thử ngiệm nho nhỏ.Bởi hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện trên mạng cả ngày ( nhà nối mạng ). Và nói chuyện qua điện thoại mà vẫn muốn gặp nhau.Tôi đã một ngày không liên lạc với anh..không mở mạng không nhắn tin không gì cả...Và tôi thấy bắt đầu nhớ anh.Nhớ da diết!!!Tôi muốn chạy ngay đến bên anh để nói cho anh biết. Nhưng tôi lại không thể nói được vì tôi muốn biết chắc rằng anh có yêu tôi và sẽ chủ động nói ra lời đó với tôi.Tôi muốn để dành quyền chủ động cho anh vì đàn ông cần như vậy. Tôi muốn anh nói ra ba chữ " ANH YÊU EM ".
