Lịch sử lại bắt đầu giữa Mèo và Chuột
Tuesday, December 9, 2008 12:45:26 PM
Chuyện kể rằng ngày xưa Mèo và Chuột không bao giờ có những phút "hòa bình"với nhau.Mà tòan là những cuộc chiến "rượt- đuổi" không có hồi kết.
Nhưng đólà ngày xưa còn bây giờ thì sao, sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng, những cuộc đụng độ thường xuyên như "cơm bữa" hay là,.........và để muốn biết giữa Mèo và chuột sẽ có những diễn biến cũng như kết thúc như thế nào thì sao đây chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình nhé.
Mèo ù ơi! Hôm nay chuột vừa tạo xong trang blog cho Mèo và chuột viết nè!Hy vọng wa trang blog này thì Mèo và chuột có thể chia sẽ những tâm sự của những nỗi buồn, niềm vui, hay là tất cả những gì mà có thể viết và có thể đó là những điều chưa nói hay là những điều chưa dám nói, hay là sắp nói và hay là,...Nào chúng ta cùng bắtđầu nha Mèu ù!
"Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?"."
Nhưng đólà ngày xưa còn bây giờ thì sao, sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng, những cuộc đụng độ thường xuyên như "cơm bữa" hay là,.........và để muốn biết giữa Mèo và chuột sẽ có những diễn biến cũng như kết thúc như thế nào thì sao đây chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình nhé.
Mèo ù ơi! Hôm nay chuột vừa tạo xong trang blog cho Mèo và chuột viết nè!Hy vọng wa trang blog này thì Mèo và chuột có thể chia sẽ những tâm sự của những nỗi buồn, niềm vui, hay là tất cả những gì mà có thể viết và có thể đó là những điều chưa nói hay là những điều chưa dám nói, hay là sắp nói và hay là,...Nào chúng ta cùng bắtđầu nha Mèu ù!

"Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?"."

