My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

SAY GOODBYE SSEAYP!!!

SAY GOODBYE SSEAYP!!! magnify
CN 2/12, làm tình nguyện viên cho Tàu thanh niên Đông Nam Á "SSESYP" do chính phủ Nhật tài trợ thật là vui và nhiều kỷ niệm khó quên.


Sáng hôm đó chụp hình với nhóm tình nguyện viên của trường làm kỷ niệm trước khi chính thức làm nhiệm vụ hướng dẫn bạn bè quốc tế.


Gần 10 giờ, đoàn SSEAYP đến. Tôi hướng dẫn 1 chị người Việt tên Giang và 1 chị người Singapore là I Ying. Chị Giang cũng vui còn chị Ying thì hơi ít nói, tôi toàn là chủ động bắt chuyện trước, giới thiệu cho chị Ying biết về các hoạt động của trường và 1 số điểm đặc biệt của Việt Nam.


Mấy đứa bạn khác thì chia nhau tiếp 1-2 bạn, có 11 nước tham gia: 10 nước ASEAN trừ Đông Timor + Nhật Bản. Đa số từ 18-30t. Ai cũng thân thiện và cởi mở trừ 1 số bạn cá biệt.


Tôi cũng tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm với chị Ying, với Naru - người Malaysia. Naru thật dễ thương, hihi


Đây là cơ hội giúp tôi rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và là cơ hội giao lưu văn hoá với các nước. Tôi đã giới thiệu nhiều văn hoá của VN cho mấy bạn quốc tế biết, đặc biệt về vịnh hạ long.


Đến trưa, tập trung ăn cơm tại phòng họp


Tôi có thiết kế 1 trò chơi giúp các bạn giao lưu văn hoá với nhau đồng thời thư giãn trong khi ăn, đó là "Hành trình văn hoá" - tâm lý tương thông. Trò chơi tuy đơn giản nhưng được sự khen ngợi của bạn bè quốc tế. Tôi thấy hạnh phúc và hãnh diện lắm vì đã làm được 1 việc gì đó cho trường và cho các bạn quốc tế.


12h45: tặng quà cho nhau làm kỷ niệm.


1h trưa: chia tay nhau trong luyến tiếc


8h tối thứ 2, nhóm của tôi gồm 5 bạn tình nguyện viên mời bạn Naru và Oil đi tham quan thành phố và chụp hình lưu niệm. Đi bộ qua nhiều khu mua sắm, mua nước uống và tiếp tục đi.


Đến 10h tối, Naru và Oil lấy Ao dai để trưa mai rời VN đi Nhật.


Kết thúc lúc gần 11h. Chỗ Naru ở gần nhà tôi.


Sáng thứ 3, tôi và Trung đi tiễn Naru, Oil và Ying tại Quận đoàn 3. Không khí cũng vui nhưng thoáng chất buồn và nuối tiếc.


Tôi tranh thủ chụp vài tấm hình lưu niệm với Naru và Oil.


Tôi tặng 2 bạn ấy 2 tấm hình của tôi vì quên chuẩn bị quà, hihi, ngại ghê!! 2 bạn ấy thích thú lắm, hứa sẽ ko làm mất nó và sẽ giữ kỹ trong bóp, tôi vui lắm.


1h trưa, tôi tiễn 2 bạn ấy tận cửa lên xe để di chuyển đến cảng Nhà rồng, những cái bắt tay cuối cùng, những câu nói see u again, những nụ cười tạm biệt và cũng có nỗi buồn khi sắp chia tay những người bạn đáng mến và dễ thương, đó là tất cả những gì đã diễn ra trong buổi chia tay trưa hôm nay.


Lúc xe lăn bánh, tôi chợt bắt gặp ánh mắt long lánh nước mắt của Naru-người bạn Malaysia dễ thương và đáng mến- dù miệng vẫn cười, tay vẫn vẫy chào tôi nhưng đâu đó là sự luyến tiếc của cả tôi và bạn ấy. Ôi sao tôi nhớ những người bạn SSEAYP wá.


1 lần thử làm tình nguyện viên cũng cho tôi có nhiều niềm vui. Tôi ko nhận được gì từ chương trình nầy nhưng cái tôi có được chính là sự tự tin, tinh thần quốc tế, tình bạn và sự thân thiện từ các bạn ấy.


Bây giờ ngồi ghi lại cũng thấy vừa vui vừa tiếc.


Nhưng cái gì cũng có lúc fải chia tay, xin chào tạm biệt các bạn SSEAYP đặc biệt là Naru và Oil. Chúc các bạn luôn khoẻ và thành đạt. Hãy luôn nhớ đến VN nhé! Vì VN rất thân thiện và mến khách đặc biệt VN có 1 tình bạn mãi đẹp, mãi bền vững-đó là tình bạn của tôi và các bạn.


Image Hosted by ImageShack.us






Image Hosted by ImageShack.us
>


Image Hosted by ImageShack.us