TET TRUNG THU 2007 CUNG LAB C
Tuesday, September 25, 2007 4:20:00 PM
Mới đi từ trường về, mệt ơi là mệt nhưng cũng vui ơi là vui. Vì hôm nay phòng sinh lý động -Lab C của tớ tổ chức tiệc trung thu cho thầy và các anh chị cán bộ trẻ. Tớ cũng nằm trong ban tổ chức nên công việc chuẩn bị hơi mệt nhưng cũng rất vui vì thầy và các anh chị đã có 1 buổi tối đầy ý nghĩa và tràn đầy tiếng cười. Buổi tiệc cũng ko có gì gọi là sang trọng nhưng có thể nói đồ ăn thì tràn đầy, nhìn tưởng ko có bao nhiêu nhưng ăn hoài ko hết, hihih. Chỉ có chục cái bánh trung thu, đủ thứ loại nào là bánh dẻo, bánh thập cẩm, đậu xanh, khoai môn, gà quay... nhìn là thấy ngon rùi nhưng cũng ngán lắm. Trái cây thì nhiều lắm như cóc, ổi, mận, củ sắn, sơri, xoài, toàn là mấy trái cây mát và bổ, nhìn cũng ko nhiều nhưng cuối cùng lại dư, ăn ko nổi nữa. Trà là thứ ko thể thiếu trong ngày trung thu, vì vậy BTC cũng chuẩn bị cả ấm trà ngon mời cả phòng, ko còn gì tuyệt bằng vừa ăn bánh trung thu vừa uống trà nóng phải ko nè, sướng thật, chắc có lẽ ko có Lab nào trong trường tổ chức "sang trọng" như Lab C rùi, hiih. Điều đặc biệt là má Tuyền và "vú" Xuân chuẩn bị nồi chè đậu xanh thật hấp dẫn, còn đổ rau câu nữa chứ, nhìn thật đẹp và ngon nữa, tội nghiệp 2 bả, phải chuẩn bị ở nhà rùi vận chuyển chúng lên trường, chắc ai cũng phải "ngắm nhìn" nồi chè to đùng dọc đường đi, haha. Phải nói là ai cũng khen 2 má về chè và rau câu cả. Đó là về phần ăn uống, còn về phần nghi thức trung thu nữa chứ. Chúng tớ thắp đèn cầy khắp phòng rùi tắt hết đèn, tạo không gian mờ ảo nhưng ấm cúng, làm nhớ lại cảnh rước đèn lúc còn nhớ ghê vậy đó. Phòng toàn đèn cầy trông thật đẹp, thế là tụi bạn tha hồ chụp hình kỷ niệm, thầy và toàn bộ anh chị, sinh viên chụp 1 tấm kỷ niệm dưới ánh đèn cầy huyền ảo đó. Sau đó cùng ngồi vào bàn và thổi nến khai cuộc. Nóng ơi là nóng, nên sau khi thổi xong là phải bật quạt lên ngay. Dễ chịu ghê.![]()
Sau đó mình biết ngay là đến phần văn nghệ cây nhà lá vườn mà, tụi bạn chẳng tha cho mình gì hết, lúc nào cũng chỉa súng vào mình mà bắt mình phải hát đầu tiên cả, huhu. Sao mà từ chối được khi có thầy ở đó, ngại ghê, dù mình lên sân khấu diễn cũng vài lần rùi nhưng vẫn bị khớp, nghĩ lại sao thấy mình con nít quá. Nhưng ko sao, chắc mấy bạn thấy mình "hay hát" và "hát cũng hay hay" nên mới kêu mình đầu tiên, hihi, mắc cỡ ghê..
Mình đã tặng thầy và các anh chị bài hát wen thuộc "Đêm lao xao-the winter night", hix nhưng do mắc cỡ nên hát chưa được tự nhiên và hết sức nên tất nhiên là ko hay rùi
. Sau đó thầy chỉ vài anh chị hát phục vụ lại mấy em và tất nhiên là tụi mình ko tha cho thầy, bắt thầy hát 1 bài. Thầy dễ thương lắm nên hát ngay 2 bản, lần đầu nghe giọng của thầy nên mình say sưa lắng nghe, dù thầy đã lớn tuổi nhưng chất giọng thầy cũng còn tốt và ngọt ngào lắm, chắc hồi còn trẻ thầy cũng là 1 "ca sĩ" trẻ của lớp đây, hèn chi Cô ... thích thầy là phải rùi
.
Cuộc vui kết thúc khi thầy phải về vì bận việc, mấy anh chị khác cũng "trốn chạy" theo thầy luôn dù thầy đã ra chỉ thị mổi người phải hát tặng mấy em 1 bài. Thôi để 20/11 rùi "tính sổ" một thể
. Trong Lab chỉ còn tụi mình và anh Long, chị Hân, chị Nhung. Đám lâu la tụi tui tiếp tục quậy tưng bừng bằng cách tổ chức quà tặng âm nhạc, hát theo yêu cầu. Chị Hân và anh Long bị tụi tui chọc quá trời, tội nghiệp chị Hân ghê,hihi, anh Long thì khỏi nói, xung lắm, hát liên tục mấy bài, nào là cách mạng, nào là rock, dân ca...Ko ngờ phút cuối mà cũng còn xung lắm, vui hơn lúc đầu nữa, ai cũng chịu giỡn và quậy cả. Chắc chị Hân cũng ko ngờ tui mình lại quậy như vậy.
Cũng đã trễ, tụi mình thu dọn chiến trường, trả lại cảnh vật cũ cho Lab C vì ngày mai đã trở về ngày bình thường, công việc lại tiếp tục, lab C lại bận rộn và tấp nập như xưa. Vẫn còn nhìu đồ ăn, và để mai ăn tiếp, hihi. Ai về nhà nấy, chắc ai cũng đã mệt lữ rùi, tối chắc ngủ ngon lắm. Còn tôi thì lại leo lên máy vi tính để viết Blog bài này vì đây là 1 kỷ niệm khó quên mà. Cám ơn thầy, cám ơn các anh chị và các bạn đã cùng nhau chia vui, cùng hưởng 1 tết trung thu thật vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại vào ngày Nhà giáo VN nhé!!!![]()




