KY NIEM DEP
Thursday, September 13, 2007 5:25:00 AM
Thế là hè cũng trôi qua một cách êm ả và nhẹ nhàng, một năm học mới lại đến, năm học cuối cùng của thời sinh viên đó các bạn, nghĩ lại thấy cũng nhanh thật, mình đã là đàn anh của trường rồi, và cũng đã già hơn mấy em rồi. Vừa làm đề tài tốt nghiệp vừa học cả chục môn chuyên ngành chắc chắn ai nấy đều thấy cực cả và tôi cũng ko ngoại lệ. Học kỳ này là cơ hội cuối để tôi cải thiện kết quả học tập của mình, vì tự cảm thấy nó chưa như ý muốn lắm mặc dù hiện giờ đã đủ được xếp loại Giỏi nhưng đó chưa phải là xuất sắc đâu các bạn ah, vì lớp tôi học ghê lắm, đa số đều siêng năng cả.
Năm học mới cực khổ là thế nhưng giờ đây tôi đang quay trở về quá khứ 1 chút, để nhớ lại những kỷ niệm thật hạnh phúc và sung sướng khi tôi đạt danh hiệu "Sinh viên 3 tốt cấp thành phố" năm 2006 và được chú Nguyễn Thành Tài tặng bằng khen và kỷ niệm chương. Để có được thành tích đó tôi đã nổ lực suốt cả năm trời, tôi phải hoàn thiện cả 3 mặt: học tập, rèn luyện và thể lực. Về học tập: tôi học cũng khá là bthường, ko phải xuất sắc lắm, 1 chút may mắn nữa, thế là được 8,21d. Về rèn luyện: phải nói đây là lĩnh vực cực khổ nhất đó vì tôi ko tiếc thời gian và công sức mà tham gia các phong trào và cuộc thi lớn của trường và thành phố, kết quả thật xứng đáng, 100d/100d điểm rèn luyện, nhiều giấy khen, bằng khen của trường và thành phố. Về thể lực: đơn giản là đạt giấy chứng nhận thanh niên khỏe của trường thôi. Ah và có 1 điều nữa là phải có bằng ngoại ngữ, thế là tôi phải cố gắng trong 5 tháng lấy 2 tấm bằng Anh văn: bằng B và bằng C. Tôi học chung với đứa em họ ở ĐH Sư phạm, và cả 2 anh em đều đậu 2 bằng, thật vui vì điều đó. Như vậy tôi đã có đủ 3 tiêu chuẩn: học tập tốt-rèn luyện tốt và thể lực tốt, và với sự giúp đỡ nhiệt tình của Đoàn-Hội SV trường, tôi có mặt trong 59 gương mặt tiêu biểu của Thành phố, 1 trong 19 gương mặt "3 tốt cấp Thành" của trường.
Ở đây tôi ko phải là khoe khoang với các bạn là tôi giỏi cái này tôi giỏi cái kia mà tôi chỉ muốn gửi gắm những kinh nghiệm và cảm xúc đến các bạn, nếu chúng ta có mục tiêu rõ ràng và phấn đấu đến được mục tiêu đó thì thành quả xứng đáng sẽ thuộc về các bạn, đừng nghĩ điều này quá sức mà hãy nghĩ là mình cũng có thể làm được như ng khác.
Kỷ niệm có cái vui có cái buồn, đối với tôi dù tuổi thơ đã trải qua nhiều khó khăn và vất vả nhưng đến bây giờ những gì mà tôi làm được cho ba mẹ là điều an ủi tôi nhiều nhất, và kỷ niệm tôi vừa kể trên là 1 trong những cái tôi tự hào nhất đó các bạn. Hãy phấn đấu vì mục tiêu mà mình đã chọn nhé!!! Chúc các bạn thành công, thành công đại thành công.




