Entry for September 12, 2007
Wednesday, September 12, 2007 5:12:00 PM
Chiều nay, sau khi sinh hoạt chuyên ngành xong, lớp mình tổ chức sinh hoạt chi đoàn nhằm lấy ý kiến về việc chuẩn bị kết nạp mình vào Đảng. Buổi sinh hoạt được thông báo khá bất ngờ, các bạn hầu như chưa chuẩn bị gi cả tuy nhiên do thời gian tập trung lớp gấp quá nên đành phải năn nỉ các bạn ở lại khoảng 15p. Phải đủ 2/3 sỉ số đoàn viên của lớp mới được tổ chức cuộc họp này, đếm đi đếm lại cũng chỉ khoảng 76 bạn, thiếu 4 bạn, mình lo lắng hết sức vì sợ ko đủ số lượng thì sẽ làm càng bạn mất thời gian lúc đó mà còn phải tổ chức 1 buổi sinh hoạt khác nữa,hix, mình cũng bối rối lắm.Nhưng các bạn đã nhiệt tình đi gọi các bạn khác vào để đủ số lượng, làm mình cảm động quá, nhờ có các bạn mà buổi họp mới dĩên ra tốt đẹp như vậy.
. Mình sẽ kể 1 vài chi tiết thú vị trong buổi họp hôm nay: Bửu Trung là người đầu tiên nổ phát súng đầu tiên, đứng lên có ý kiến, Bửu nhận xét chung về mình là Good,hihi, nhưng có vài ý kiến góp ý như là mình cần phải sáng tạo hơn và lãnh đạo ko nên cứng nhắc quá, phải mềm dẻo. Tiếp theo là bạn Anh Minh có ý kiến, Minh cũng nhận xét chung là Tốt nhưng đóng góp vài ý kiến cho mình giống giống bạn Bửu. Chị Thanh Phương sau đó mới phát biểu 1 câu nghe "sám hồn" làm cả lớp cười rần rần: "Nãy giờ toàn bạn trai góp ý kiến ko hà, hình như lớp chúng ta mấy bạn nam để ý bạn tấn anh nhìu hơn các bạn nữ thì phải..."
mình nghe còn sốc nói chi cả lớp nhưng nhờ vậy mà lớp được giải tỏa không khí căng thẳng nãy giờ. Thế là bạn Thủy béo nhà ta giơ tay phát biểu, sau 1 hồi lưỡng lự. Thủy cũng khen mình nhìu nhưng cũng góp ý kiến như sau: cần quyết đóan và chững chạc hơn, thế lá c.Phương hỏi chững chạc như thế nào, cần làm rõ hơn, cả lớp lại xôn xao, bạn Thủy trả lời: chững chạc trong suy nghĩ hơn, hình như bạn Thủy vẫn xem mình là con nít thì phải,
, và cần làm việc khoa học hơn. Ngoài ra bà Thủy còn phán 1 câu nghe shock ko kém câu của c.Phương: bạn tấn anh cần mạnh mẽ hơn nữa, hơi yếu đuối đó, mình nghe xong mà muốn xỉu luôn, mình chỉ hơi nhỏ con thôi mà mấy bạn nói mình yếu đuối,huhu
Cuối cùng gần hết giờ là bạn Dũng phát biểu và là người cuối cùng phát biểu ý kiến, Dũng nói rằng mình chưa có sức ảnh hưởng và lan toả lớn, Dũng nói lớp còn nhiều người xứng đáng vào Đảng hơn mình, tuy nhiên nhìn chung việc mình kết nạp Đảng là niềm tự hào cho cả lớp. Những lời góp ý thật chân thành đó khiến tôi ko những ko giận các bạn mà còn khiến tôi yêu mến các bạn ấy hơn, tôi cần phải nhìn lại mình và phấn đấu hoàn thiện bản thân, vào Đảng ko phải cái đích sau cùng mà cái tôi cần là môi trường giúp tôi rèn luyện, để tiến tới con người hoàn thiện nhất. Túm lại, giờ đây tôi chỉ có 1 câu để gửi đến các bạn: tôi sẽ rất nhớ các bạn khi tôi ko còn gặp các bạn nữa. Mong là các bạn vẫn giữ sự quý mến dành cho tấn anh bây giờ và sau này nữa nhé.




