HAI MAT CUA 1 CON NGUOI
Wednesday, September 12, 2007 4:22:00 PM
Hôm qua đi ăn với 1 đứa bạn, tình cờ ngồi nói chuyện với nó mình mới khám phá ra 1 sự thật về 1 đứa bạn hồi cấp 3, nghĩ cũng thật lạ, biết được 1 mặt trái của 1 đứa bạn đã quen biết từ lâu từ 1 người bạn mới quen đây. Thật bất ngờ và nghĩ cũng thật tức cười! Ngồi nghe nó kể mà mình chỉ biết cười, không biết nói gì hơn nữa vì quá ngạc nhiên về đứa bạn cũ của mình. Nhờ nó mà mình mới nhận ra gương mặt thật của đứa bạn cũ. Thì ra bấy lâu nay trước mặt mình và những người khác, hắn là 1 người sống ngụy trang bằng 1 gương mặt thật "thiên thần" nhưng sau lưng thì hắn lại sống đúng bản chất thật của hắn, 1 cuộc sống đúng nghĩa ăn chơi tráng tán, đặc biệt từ sau khi hắn vào đại học và càng lún sâu hơn nữa khi hắn quyết định nghỉ học và đi làm. Chính môi trường phóng khoáng và tự do đó khiến hắn biến thành con thiêu thân, lao vào những cuộc vui thác loạn và tụ tập với đám bạn cũng y như hắn. Gia đình hắn khó khăn, kiếm được chút tiền mà lại ko biết lo cho gia đình, thật ko nói nổi. Ngày trước khi học chung cấp 3, mình và hắn là 2 đứa có hoàn cảnh khó khăn nhất, được nhà trường ưu đãi nhiều, học bổng nào cũng có tên 2 đứa cả. Hắn ko học giỏi đều các môn như mình nhưgn phải nói là thông minh và học giỏi Hoá lắm. Những lúc đi chơi thì 2 đứa cùng đạp xe đi đến chỗ đó, nhiều lúc nghĩ lại thấy 2 đứa siêng thật. Thời gian trôi qua, 2 đứa đi 2 con đường khác nhau. Mình vẫn tiếp tục con đường học mà gặp ít trắc trở, còn hắn gặp nhìu khó khăn hơn nhưng ko vì thế mà hắn lại sống cuộc sống như bây giờ được. Mình cũng ko nói về hắn nhìu làm gì vì bản thân mỗi đứa cũng lớn hết rồi, có thể chịu trách nhiệm những gì mình làm, mỗi người 1 thân phận, 1 cách nghĩ và ông trời tạo ra mỗi chúng ta với 1 số phận mà nhìu khi mình ko thể ko chấp nhận. Đến bây giờ, khi biết được sự thật về hắn, tôi ngẫm nghĩ mới thấy rằng: mình và hắn cũng có nhiều nét tương đồng, xấu có tốt có. Đúng là CON NGƯỜI CÓ 2 MẶT, đến 1 lúc nào đó cũng ko giấu được mặt trái kia của mình...




