My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

NIỀM VUI NỖI BUỒN, HIỆN TẠI TƯƠNG LAI

NIỀM VUI NỖI BUỒN, HIỆN TẠI TƯƠNG LAI magnify

Hôm nay đi chơi với nhỏ bạn bên Đức về cũng vui ghê, đi ăn phở ở đường Nguyễn Huệ sau đó đi ăn kem ở quán X - Cream ở góc đường Huỳnh Thúc Kháng - Pasteur, 1 quán kem lần đầu tiên đi cũng thật ấn tượng, quán được thiết kế sang trọng và có 2 lầu, đặc biệt trên lầu có nhạc sóng với ca sỹ hát nhạc nước ngoài rất tuyệt chưa kể đến ban nhạc gồm các thành viên quá dễ thương. Ghế salon êm và rộng rãi cùng với không gian thoáng và ấm cúng tạo nên không khí rất riêng cho quán, tuy nhiên hôm nay thứ 7 là cuối tuần, quán rất đông không có chỗ ngồi bên trong nên tôi và mấy đứa bạn cấp 3 đành phải ra phần ngoài trời ngồi tạm, chỉ tiếc là không được nghe ca sỹ hát thôi. Nhân viên nữ ở quán cũng rất chuyên nghiệp và duyên dáng, ai cũng xinh cả , quán chuyên bán kem nhập khẩu từ New Zealand nên ai cũng gọi kem cả còn tôi thì ko thể ăn nỗi kem nữa vì đã quá no vì tô phở khổng lồ, hihi nên đành chọn nước ép dâu cam thôi. Quán cũng có nhiều du khách nước ngoài thật thân thiện và rất đáng yêu, nhưng tôi chưa có dịp giao tiếp với họ, hy vọng lần sau tôi sẽ mạnh dạn hơn.

Như vậy là buổi tối của tôi đã diễn ra như vậy đó các bạn, gặp bạn bè và ăn uống, ôn lại kỷ niệm cũ và hỏi thăm lẫn nhau, chụp hình vài tấm kỷ niệm ở quán kem, trông mình thật cute, hihi. Nhỏ bạn gái mà cấp 3 là "vợ cả" của tôi bây giờ qua Đức về đã mất hết form rồi, đã béo ra quá cỡ, do bé ấy ăn quá nhiều thức ăn nhanh quá đó, nào là Pizza, mỳ ý... nhìn lại tủi thân mình ghê, vẫn giữ size mi nhon như ngày nào. Bé sắp về nước lại rối, buồn ghê, tôi vẫn chúc bé học giỏi và thành công ở Đức và hãy luôn nhớ về tôi nhé...

Vui vẻ nguyên buổi tối bên bạn bè, về đến nhà lại gặp toàn chuyện gì đâu ko, bực mình ba tôi quá, tôi ko hợp tính với ba nên ko thể nói hơn 3 câu. Hum, tôi chỉ mong được sống tự do và làm những gì mình muốn, đối với tôi chuyện học hành từ nhỏ đến giờ đã là 1 sự cố gắng rất lớn đối với tôi, dù tôi ko sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ nhưng tôi vẫn được chăm lo mọi thứ, nhưng mọi người ko biết rằng cái tôi cần là sự tự chủ và tự do cá nhân, tự tôi muốn quyết định cuộc đời tôi hơn là nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Buồn lắm chứ, nhưng chỉ còn 1 năm nữa là tôi đã ra trường, hy vọng lúc đó tôi sẽ đạt được điều tôi mong muốn từ trước đến giờ.Chấp nhận thực tại hay ko chấp nhận đó là do mỗi chúng ta cảm nhận, nhưng đối với tôi, tôi ko thích hiện tại này tí nào....