My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

HÀNH TRÌNH VỀ VỚI PHAN THIẾT- THE END

HÀNH TRÌNH VỀ VỚI PHAN THIẾT- THE END magnify

Ngày 19 lớp tôi ra đến Phan Thiết, thế là nhóm tôi nhập vào với lớp thành 1 khối đoàn kết, không phân chia đẳng cấp và chơi hết mình. Hơn 11h cả lớp dùng cơm trưa tại tp.Phan Thiết sau đó đi tham quan tháp Pôsanư và lầu Ông Hoàng. Tháp Pôsanư là 1 công trình kiến trúc nổi tiếng của người Chăm Phan Thiết, cũng là nơi linh thiêng, thờ cúng các vị thần linh, tiêu biểu cho tín ngưỡng của dân địa phương. Cả lớp cùng chụp 1 tấm hình trước toà tháp chính, mọi người cười thật tươi và mặt ai cũng rạng rỡ cả, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi sống trong tình bạn thắm thiết như vậy, thật khó có được những giây phút này lần sau bởi khó mà có dịp hội tụ các bạn đông như vậy. Lầu Ông Hoàng cũng chỉ là dấu vết để lại của 1 pháo đài, 1 biệt điện vua chúa nhưng bây giờ nó chỉ là 1 hệ thống tầng hầm phòng ngự cổ xưa và ẩm thấp, chẳng có gì đặc biệt cả nhưng có lẽ ngày xưa thì nó rất đẹp và nổi tiếng.

Xong 1 địa điểm, cả lớp di chuyển thẳng ra KDL Hòn Rơm 2, trên đường đi ngang qua hàng loạt các khu resort sang trọng và nổi tiếng. Sau khoảng 20p, xe đã dừng trước KDL Hòn Rơm. Cả lớp ổn định chổ ở và nghỉ ngơi chuẩn bị cho hàng loạt hoạt động vài buổi chiều hôm đó. Ai nấy đều rất háo hứng được tắm biển nên chạy ùa ra biển để tận hưởng cái mát của nước biển ngày hè nóng nực tại PT. Mỗi ngưòi 1 hoạt động, có bạn thì nghỉ ngơi trong lều, có bạn thì đi dạo bãi biển, có bạn ăn trái cây, có bạn chơi đánh bài trong lều… Riêng tôi thì đi chụp hình vài nơi và thay đồ chuẩn bị xuống biển chơi cho vui. Tôi chạy ùa ra biển, hoà cùng mấy trò chơi banh với mấy bạn, trò chơi ném bong theo đội thật thú vị, thật vui, tôi cũng bị nhấn nước mấy lần và bị uống nước cũng vài ngụm, hihihi. Chỉ có điều là nước biển hôm đó dơ quá, toàn là rong vàng và trứng tôm trôi nổi khắp mặt nước, làm tôi cũng ngại, không dám chơi nhiều, nhưng không khí vui như vậy thì mình cũng ko để ý nhiều nữa, cứ chơi cho hết sức mình. Lên bờ rồi thì lại bày trò chơi đắp cát lên người, tạo hình thật kinh dị càng tốt, vậy là Hoàng Anh tình nguyện làm model cho tụi này. Tôi và các bạn tha hồ tạo hình theo kiểu vừa sex vừa nuy, đúng là dân CNSH có khác, mang bản chất sinh sản nữa chứ. Sau 1 lúc, tác phẩm đã làm xong, hình 1 người phần trên có ngực nhưng phần dưới lại là cơ quan sinh dục nam, thật kinh dị… Ai cũng lăn ra cười và xúm lại chụp hình về kiệt tác này, tội nghiệp nhất là H.A, vật thế thân chẳng biết gì nhưng vui là chính mà, chắc chẳng còn dịp để chiêm ngưỡng lại lần 2 đâu.

Nghỉ ngơi được 1 lúc, tôi bắt đầu tiến hành trò chơi lớn tranh giải thưởng của lớp, lớp được chia thành 5 đội, 10 bạn/đội, hầu như ai cũng tham dự trừ vài bạn bị thương hay có việc riêng ko thể tham gia. Tôi là BTC nên ko chơi được nhiều, chủ yếu là hướng dẫn và làm ban giám khảo. Trò chơi lớn có 4 trò lớn:

-Vượt chướng ngại vật: từng cặp của mỗi đội bị cột chân dính vào nhau, nhảy và luồn qua các chướng ngại trên đường đi, đội nào đến đích đầu tiên sẽ thắng. Chướng ngại là các sợi dây giăng ngang, cao thấp khác nhau, dài ngắn khác nhau.

-Cặp đôi hoàn hảo: từng cặp của mỗi đội ko bị cột chân nữa, sẽ ở vạch xuất phát, thổi 1 bong bong, sau đó giữ bong bong bằng mông và di chuyển đến đích, đập bong bong bằng mông, đội đến đích trước sẽ thắng.

-Chèo thuyền trên biển: 10 thành viên sẽ ngồi xuống bãi biển, mốc nối chân với nhau theo kiểu con rết và trườn về đích, chú ý trượt bằng mông và ko để bị đứt quảng, đội trườn đến đích trước sẽ thắng.

-Kéo co: trò này là cuối cùng nhưng đòi hỏi nhiều sức lực và sự đoàn kết của các thành viên. Có 2 phần: kéo co trên bải biển và kéo co dưới biển.

Kết quả cuối cùng: đội bạn B.Việt hạng I, đội bạn Duy hạng II, đội bạn Tú hạng III, đội bạn Trung mỹ và bạn Trung xì đùi hạng 4 và 5.

Chiều tàn và màn đêm buông xuống Hòn Rơm, cả lớp tắm rửa sạch sẽ và dùng cơm chiều tại KDL, các món ăn thật ngon và mau chóng sạch sẽ vì ai cũng đói meo hết. Các bạn nghỉ ngơi và tự do. Mỗi người 1 việc. Đến 9h30 là lúc đốt lửa trại và nướng khoai. Một lần nữa không khí vui vẻ lại tràn ngập bải biễn do các trò chơi lửa trại vui nhộn và hài hước, ai nấy đều nhiệt tình tham gia, quanh đống lửa cháy đỏ là tiếng cười nói vui vẻ của các bạn, và tôi cũng ko ngoại lệ có thể gọi là nhí nhảnh nữa là khác. Tôi thích nhất trò lồng và chim, trao đổi chim cho nhau thật thú vị… còn nhiều trò nữa cũng vui, quan trọng là các bạn cảm nhận sự ấm cúng bên bạn bè, cơ hội để mọi người gắn bó nhiều hơn. Lửa trại kết thúc là lúc ăn khoai nướng, cầm trên tay củ khoai nóng hổi vừa thổi vừa ăn thật thú vị phải ko, dù sao cũng ấm lòng trước cái lạnh ban đêm. Đêm buông dần, sao càng nhiều và sáng lấp lánh, hôm đó trời đứng gió, thật khó chịu…..

Đêm trôi qua, bình minh đã lên trên bải biễn. Các bạn đi dạo biển lần cuối trước khi lên xe về TP. Tôi và nhóm bạn tranh thủ đi dạo và chụp hình lưu niệm buổi bình minh, tranh thủ mua mực về nướng ăn. Dọn dẹp xong, cả lớp lên xe đi tham quan Đồi cát và suối Hồng, cũng khá gần Hòn Rơm. Đồi Cát là địa điểm quen thuộc của khách du lịch khi đến PT, lớp tôi cũng muốn 1 lần trượt đồi cát là thế nào. Ai nấy mướn cho mình 1 cái miếng nhựa trượt cát của mấy đứa bé địa phương. Nhóm tôi mướn 1 cái để trượt chung. Cảm giác trượt cát cũng lạ và hay hay. Nhưng chỉ thử vài lần thôi chứ trượt nhiều thì chán lắm, trời thì nắng chang chang mà cứ trượt xuống rồi leo lên lại thì thật mất sức và dễ cảm nắng lắm nên các bạn cũng nhanh chóng chụp hình rồi trở về xe nghi ngơi. Tôi và Tuấn tranh thủ đi qua suối Hồng tham quan 1 chút. Thật ra mùa này ko có nước nhiều nên suối cạn queo và khô, trơ trọi mấy dãy đá màu đỏ hồng, đó là điểm nổi bật của suối Hồng đó. Tôi tranh thủ chụp hình rồi về chứ ko đi vào sâu. Tranh thủ trở lại xe.

Thời gian 2 ngày 1 đêm đã qua rất nhanh, tôi phải sắp chia tay các bạn rồi. Cũng buồn và thấy tiếc, phải chi giờ là ngày hôm qua để được chơi nhiều hơn với các bạn. Lớp dùng cơm trưa tại tp.Phan Thiết. Sau đó lên đường đi chợ Phan Thiết mua sắm trước khi về TP. Và cũng tại chợ PT, tôi chia tay các bạn vì tôi ko đi chung xe về TP mà ở lại nhà x.tâm 1 ngày nữa. Bỏ lại phía sau tôi là hình ảnh các bạn che nắng, có người đội nón lác lần lượt đi vào chợ, xe thì dừng tại bến chờ, còn tôi và nhóm bạn thì trở về nhà bạn Tâm, một cảm giác buồn khó tả…

Vậy là chỉ còn 1 ngày ở lại chơi PT thôi, tôi tiếp tục được ăn món bánh xèo cuốn mực và món ốc, khô mực chấm mắm me, thanh long PT… Đây là những món cuối cùng tôi thưởng thức tại PT. Tối đó cả bọn tụ tập chơi đánh bài, tán dóc… cả bọn chìm vào giấc ngủ hồi nào ko hay nữa….

Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị trưa về TP. Cả nhóm đi uống café và tham quan trường Dục Thanh, đi chợ PT. Trường Dục Thanh là nơi Bác Hồ từng dạy học ở đây, là 1 di tích, 1 nơi tham quan thú vị và chụp hình thì tuyệt, khung cảnh yên ả, cây xanh mát mẻ, nhiều cây ăn trái có dấu ấn lịch sử được trồng. Tôi cũng tranh thủ chụp vài tấm kỷ niệm ở đây. Sauk hi đi chợ PT mua ít đồ, cả bọn trở về nhà chuẩn bị ra ga xe lửa về TP. Hành lý đã xong, tôi, Nhựt, việt, tuấn, quyên, h.anh tạm biệt ba mẹ của Tâm và bé Thùy-em tâm- và hẹn dịp khác sẽ ra thăm 2 bác….

Ra ga và ổn định chổ ngồi, tôi cũng chưa kịp tạm biệt x.tâm vì trên tàu thật lộn xộn, loay hoay 1 chút là ko thấy tâm đâu….

Hình ảnh sân ga bỏ lại phía sau cũng là lúc tôi tạm biệt Phan Thiết, tạm biệt 1 chuyến nghỉ hè thú vị và thật thoải mái. Tạm biệt cái nóng oi bức của PT, tạm biệt cái mát mẻ của nước biển lẫn vị mặn mà của nó, tạm biệt những con người PT hiền hoà và hiếu khách. Cảm ơn các bạn, các bạn đã làm nên thành công của chuyến đi này. Mùa hè chỉ mới bắt đầu và tôi còn nhiều dự định phải làm nhưng có lẽ chuyến đi PT lần này sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tôi hoàn thành tốt những dự định sắp tới.

Tạm biệt Phan Thiết và hẹn gặp lại nhé!!!