HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PHAN THIẾT - P1
Monday, July 23, 2007 4:52:00 PM
Ngày 18 tôi cùng nhóm bạn thân sinh viên cùng khởi hành đi Phan Thiết bằng xe lửa. Lần đầu tiên ngồi xe lửa nên tôi cảm thấy hơi khó chịu với lại thức khuya sửa soạn đồ đạc nên sang hôm đó lên xe là tôi đánh 1 giấc ngon lành. Đi cùng với tôi trong kỳ nghỉ hè này gồm có các ban chủ của các môn phái nổi danh giang hồ như: nữ bang chủ Quyên quyên phái “răng nanh”, nữ bang chủ Tâm tâm phái “ tóc quăn”, bang chủ Tuấn lác phái “oh yeah”, bang chủ Bách ịt phái “chim lợn”, bang chủ Nhựt ú phái “voi mamut”, bang chủ Hoàng Anh phái “thả dê”
. Kỳ này tôi sẽ ở tại nhà của bang chủ “tóc quăn” vì quê của Tâm ngay tại thành phố Phan Thiết với lại tâm là thổ địa vùng này nên sẽ dẫn chúng tôi đi ăn uống các món đặc sản tại đây.
Gần 12h là chúng tôi xuống xe lửa và di chuyển bằng xe gắn máy về đại bản doanh của Tâm. Nhà tâm rất gần bãi biển và nằm ngay trung tâm thành phố luôn nên rất tiện đi lại. Ba mẹ tâm cũng rất dễ thương và dễ mến. Nhưng có 1 điều tôi thấy là gia đình của tâm chắc là theo chế độ “mẫu hệ” vì nữ có vẻ có ưu thế hơn nam trong gia đình, hihi. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi để bắt đầu chuyến hành trình sắp tới.![]()
Tôi cùng các bang chủ khác đi khảo sát KDL Hòn Rơm 2 để đặt chổ ở và thức ăn cho lớp vì lớp sẽ di chuyển ra Phan Thiết ngày hôm sau bằng xe du lịch. Trên đường đi là hàng loạt các khu resort nổi tiếng của PT, có lẽ không nơi nào của Việt Nam mà resort lại mọc như nấm như ở đây. Một bên là vách núi, bên kia là bãi biển trải dài vừa trong xanh vừa êm ả. Sóng ở PT không cao như ở chỗ khác. Tôi được thấy bãi đá Ông Địa trên đường đi, sở dĩ có tên gọi đó là vì người ta đặt 1 đền thờ Ông Địa ở gần bải đá đó và nghe nói là có 1 hòn đá có hình giống Ông Địa, bãi đá cũng thường, không gì đặc biệt lắm nhưng dù sao cũng lạ lạ. Sau hơn 30p chạy xe, tôi cũng đến KDL Hòn Rơm 2 nằm cuối khu resort, đó là 1 KDL cũng tương đối là sạch sẽ và khung cảnh đẹp, chắc chắn các bạn trong lớp sẽ hài lòng thôi – tôi nghĩ như vậy- chúng tôi đi tham quan 1 vòng để nắm tình hình rồi đặt lều ở và bữa ăn cho lớp. Tranh thủ tham quan bãi biển Hòn Rơm, tôi cảm thấy dẽ chịu khi được trở lại với biển vì đã gần 2 năm không đi chơi biển lại. Tôi cùng các bang chủ chụp hình kỷ niệm trên bãi biển và ở khu vực xung quanh, tôi cũng thích chụp hình lắm nên “ra sức tạo kiểu” để lên hình được đẹp, hihi. Thế là nhiệm vụ 1 của tôi đã hoàn thành. Trên đường về ai cũng khát nước và đói bụng hết, thế là nãy ra ý định uống nước dừa trước rồi đi ăn ở thành phố sau. Loay hoay 1 lúc cũng tìm được chỗ bán “dừa 3 nhát” tức là chỉ cần 3 nhát dao là khoét được 1 lỗ trên trái dừa, thật thú vị phải ko? Dừa ở đây không ngọt lắm, chỉ lợ lợ nhưng rất mát và cái dừa rất vừa ăn. Mỗi đứa làm 1 trái ngon lành rồi lên đường về lại thành phố…![]()
Hành trình sẽ còn những điều thú vị nào nữa? Các bạn hãy nhớ đón đọc ở phần sau nha……….![]()




