Trường Mầm Non Quận Tân Bình
Tuesday, October 12, 2010 3:19:59 AM




Mẹ đã lo lắng rất nhiều khi quyết định cho con trai chuyển từ Trường mầm non tư thục Ánh Linh sang Trường mầm non Quận Tân Bình. Thật ra mẹ định để cho con trai học thêm 1 năm nữa ở trường cũ nhưng vì vài lý do nên mẹ quyết định đi xin hồ sơ cho con qua trường quận.
Ngày 26/7 trường phát hồ sơ, vậy mà trước đó 1 tuần mẹ đã lo lắng ăn không ngon ngủ không yên y như là mẹ sắp đi thi hay đi xin việc vậy vì nhiều người trong xóm cũng đã cảnh báo là phải đi sớm từ 4-5 giờ sáng xếp hàng mới có cơ hội xin được.
Một điều nữa mẹ băn khoăn là chuyển sang trường quận con trai sẽ được nghỉ thứ 7, thế là mẹ thêm khó khăn vì không có được thời gian riêng cho mẹ có thể tiếp tục học đánh bóng bàn, hội họp, và cả dọn dẹp nhà cửa nữa,... Mẹ cũng đi tìm hiểu trường mầm non Phường 2 gần trường Ngô Sĩ Liên hơi xa nhà mình nhưng khang trang, sạch sẽ lại học thứ 7 nhưng đã hết hồ sơ, mẹ ngại xin xỏ mặc dù biết cô Phương xóm mình dạy ở trường đó. Rồi mẹ cũng nộp hồ sơ vào trường của Hoàng ở Lê Văn Sỹ vì có học T7, nghe dì Sương quảng cáo dữ lắm, nhưng đến nơi mới thấy trường hơi cũ mà chỉ có 3 lớp, lớp học đông đúc phòng ốc ngoằn ngoèo không an toàn...
Ấy thế mà mọi khó khăn cũng đã qua đi hết, mẹ còn lo là trong môi trường mới đông bạn hơn, cô sẽ chăm sóc ít hơn (danh sách tới 48 em 1 lớp 3 cô giáo), lo con sẽ bệnh, sẽ khóc khi thay đổi môi trường, sẽ không thích chơi với các bạn nhỏ tuổi hơn mình,...vân vân và vân vân... Ba rủ mẹ đi Đà Lạt chơi dịp 2/9 nhưng mà ngày 3/9 con phải nhập trường để làm quen với môi trường mới, bạn mới, cô giáo mới nên mẹ không muốn đi. Mẹ xin vô làm trễ để dẫn con đến trường. Mẹ biết ngày hôm nay rất quan trọng, quyết định thời gian đầu khi đến lớp đối với con trai, sẽ có nhiều thay đổi hay lại giống như lần đầu tiên đi học ở trường mầm non phường 4.
Thời gian này mẹ cũng thay đổi công việc nên mẹ cũng phải lo lắng nhiều hơn, nhiều đêm mẹ không ngủ được vì lo lắng không làm tốt được công việc mới này và phải chuẩn bị một số việc để chuẩn bị khai trương PGD Lê Đại Hành của Vietcombank Phú Thọ. Đến nay công việc cũng đã tạm ổn nên mẹ mới lại viết vài dòng lại cho con trai, mẹ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội dạy dỗ, chơi đùa với con trong thời gian qua, ít chụp ảnh, ghi nhật ký của con như thời gian trước. Mẹ cũng đã hứa năm nay sẽ in lịch cho con mà vẫn chưa làm được, con trai thông cảm cho mẹ nhé!































