My Opera is closing 3rd of March

Mẹ yêu tintin

Tản mạn (Hà Nội ngày 27/09/09)

Bây giờ đã gần 12h đêm, mẹ đang nghe các bài hát về Hà Nội …
Mạng nhà mình bị hỏng 2 ngày nay, cộng với 2 ngày mẹ giận bố nữa là 4 ngày mẹ và bố không chat ở nhà vào buổi tối như mọi khi. Mẹ thấy nhớ bố … nhưng có lẽ cuộc sống thực tại cũng làm mẹ phải gác lại những cảm xúc riêng tư để dành thời gian cho công việc của cuộc sống, công việc và cả suy tư …
Mẹ đang học tiếng anh theo chương trình học của Effortless Engligh club, không biết sau này khi con đọc bài này thì tiếng anh của mẹ đã nói tốt hơn chưa, mẹ đang hy vọng mẹ sẽ vượt qua đợt thử thách của cuộc phóng vấn tiếng anh sắp tới. Sử dụng tiếng anh là mục tiêu hàng đầu hiện nay của mẹ trong công việc, còn quan trọng nhất vấn là con gái mẹ … Bố mẹ đang cố gắng làm mọi thứ để cho con có cuộc sống tốt hơn…
Sáng nay là chủ nhật, mẹ và bà nội đưa con đi siêu thị chơi. Lần đầu tiên mẹ thấy con vui và phấn khởi khi đi chơi đến thế (Chắc có lẽ mọi lần con thường đi tầm chiều tối con thấy tối và buồn ngủ chăng …). Con chơi đùa cười khanh khách, chạy đi chạy lại trong siêu thị trong bộ váy vàng mới. Con hồn nhiên vui tươi và ngoan ngoãn làm mọi người đều chú ý đến con. Chú bảo vệ siêu thị vẫy chào lại khi con vẫy chào chú. Mẹ con một bác thấy con cười, lại còn che miệng (hii vì con làm giống mẹ đây mà), bác đã bế con lên và hỏi tên, con đáng yêu và làm mẹ tự hào biết mấy … Mẹ ở nhà thấy rõ sự vui vẻ của con khi được chơi và ở bên mẹ …
… Mẹ rất thích các bài hát về Hà Nội. Hà Nội bây giờ khác lắm, khác nhiều so với Hà Nội mẹ thấy trong các bài hát về Hà Nội. Cuộc sống ồn ào và vội vã, làm Hà Nội mất dần vẻ kiêu sa ngày nào, nhưng nếu có thời gian để tìm lại Hà Nội xưa mẹ nghĩ vẫn sẽ tìm được. Nhà mình chuyển xuống Văn Quán xa trung tâm quá, bố mẹ lại đi làm cả tuẩn, cuối tuần mẹ muốn dành cho con, nên bố mẹ không còn dịp lang thang để cảm nhận Hà Nội như ngày xưa … Mẹ hứa với con, khi con lớn hơn chút nữa, con khỏe mạnh và có thể đi chơi cùng bố mẹ bằng xe máy, mẹ sẽ cho con đi chơi, cảm nhận Hà Nội. Mẹ sẽ chon con ngắm nhìn “phố cổ” không phải trên tranh “Phố cổ” của nhà mình nữa. Mẹ không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên mẹ cũng chỉ biết Hà Nội xưa qua các bài hát, mẹ sẽ cố gắng tìm hiểu để có thể kể lại và đưa con đi xem Hà Nội. Thật ngẫu nhiên tên của con lại có nghĩa là: Hương thơm Hà Nội nhỉ? Con có thích điều đó không? Con gái mẹ cố gắng nhé để xứng đáng với cái tên mà bố mẹ đã đặt cho con….!
Dạo này mẹ hay bị dị ứng mũi quá, nếu bị dị ứng mẹ lại ho, mẹ lại khó thở … mẹ đành uống Decolgen để giảm bớt triệu chứng, mẹ xin lỗi con vì thuốc tiết qua sữa mẹ, nhưng mẹ ốm lắm, vả lại ban đêm con cũng bú không nhiều nên mẹ nghĩ mọi chuyện có thể tốt đẹp …
Tản mạn quá, thôi mẹ đi ngủ với con nhé !!!!
][/SIZE]

Hôm nay mẹ cảm thấy buồn ...Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ đây, mẹ post bài tối qua mẹ viết nhé, nhà mình mạng bị hỏng ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28