My Opera is closing 3rd of March

Mẹ yêu tintin

Subscribe to RSS feed

Hôm nay mẹ cảm thấy buồn ...

Hôm nay là chủ nhật, mẹ được ở nhà với con cả ngày. Buổi sáng mẹ dạy chuẩn bị đồ ăn cho con và chuẩn bị đồ để trưa nấu cơm, mẹ dọn dẹp nhà cửa. Trời hôm nay nóng quá, mùa thu rồi mà lại nắng nóng như giữa mùa hè, có lẽ vì thế mẹ dọn nhà mà mồi hôi ướt hết quần áo, dọn xong mẹ phải đi tắm rửa ngay. Chiều mẹ đi chợ Hà Đông, lượn chợ mua cho con được quần áo mùa thu rồi, lại còn mua cho con thêm đôi dép nhựa (để con đái tè không bị ướt dép lâu) và mua cho con được 2 đĩa nhạc. Mẹ cũng mua được cho mẹ một chiếc áo. .. Mẹ vừa thử quần áo, lâu lắm rồi mẹ mới dành thời gian chăm sóc bản thân kể từ hồi bắt đầu đi làm lại sau sinh. Mẹ đã gầy đi nhiều, các quần áo trước đây sinh xong mẹ không mặc vừa hôm nay mẹ mặc lại thấy lại vừa rồi, hii vừa mừng lại vừa lo ...
Nhưng sao mẹ vấn thấy buồn, một nỗi buồn không nói ra được, chắc có lẽ là do bố đi công tác lâu ngày mẹ không có người chia sẻ bên cạnh ... Nhưng mẹ lại không nhớ bố, không còn cái cảm giác buồn nhớ như ngày xưa nữa ... Cuộc sống mà con, không thể lúc nào cũng yêu nhau như thủa ban đầu đúng không con vì bên mẹ bây giờ quan trọng nhất lại là con rồi mà ...
Mẹ buồn ... vì bố cũng thế, chắc bố cũng chẳng còn nhớ mẹ nhiều như ngày xưa, bố đi xa bố nhớ con ... bố nói chuyện với mẹ có vẻ không hào hứng ... mẹ nhạy cảm lắm chứ... điều này cũng làm mẹ buồn mặc dù mẹ nói chuyện với bố cũng là do thương bố đi xa chẳng nhẽ 1 ngày lại không nói chuyện với bố, chứ không phải cảm giác muốn nói chuyện vì nhớ ... Buồn ...

Mẹ nói thế con đừng buôn nhé, đó là cuộc sống mà, cuộc sống có lúc nọ lúc kia, mỗi lúc sẽ là gia vị cho cuộc sống ngày càng đẹp hơn mà con ...

Nhưng mẹ tự nhủ, lần sau mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho bố đi công tác lâu một mình như đợt này nữa, điều này là sợi dây vô hình làm tình cảm gia đình bị xáo trộn ... bị mông lung ...

Yêu con!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28