Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ đây, mẹ post bài tối qua mẹ viết nhé, nhà mình mạng bị hỏng ...
Tuesday, September 29, 2009 3:00:27 AM
Hà Nội, ngày 28/09/09Ngày mai con biết là ngày gì không? Là ngày bố mẹ kỷ niệm tròn 02 năm ngày cưới của bố mẹ, nhưng bố Thành đi công tác… chỉ có mình mẹ ở nhà với con … nhưng vẫn vui hơn bố nhiều vì bố chỉ có một mình nơi đất khách. Hôm nay mẹ nói chuyện với bố thấy bố bảo bố nhớ nhà lắm rồi, mẹ cũng mong bố về lắm rồi, cả con cũng thế đúng không?
02 năm đã qua, giờ đây tình yêu của bố mẹ đã có sản phẩm kết tinh đó là con, niềm hạnh phúc của bố mẹ. Khi đi làm về thấy con gọi “mẹ … ma ma” làm mọi mệt mỏi tiêu biến mất, mẹ thấy hạnh phúc …
Hôm nay bà nội khen con “già, cái gì cũng biết”, hii có thể đó là kết quả của giáo dục từ sớm của mẹ đấy nhỉ? Mẹ bảo con mang nồi cơm đưa cho bà Trinh rửa, con lấy hết sức đi những bước đi vững chãi mang nồi đưa cho bà Trinh … Con giúp mẹ quấn chiếu khi mẹ quấn chiếu … giúp mẹ cát quần áo vào tủ con, rồi cất xong con còn chủ động đẩy ngăn kéo tủ vào nữa chứ … mẹ cho con ra ngắm ông trăng con vẫy chào, con còn với ngọn cây thơm chùn chụt nữa … con gái mẹ thật đáng yêu và ngộ nghĩnh …
Hai năm đã qua, bao kỉ niệm vui buồn đã qua, hôm nay mẹ muốn tặng lại bố và con cảm xúc của mẹ 02 năm về trước … Đó là ngày 01/10/07 bố mẹ đi tuần trăng mật và mẹ đã viết trong Nhật kí thế này …:
"Hi, hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ ngày 2 chúng mình trở thành vợ chồng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên 2 đứa được đi máy bay. Sáng dậy sớm từ 4h30, phù phù … thế là đến sân bay sớm quá cơ!
Máy bay hạ cánh tại sân bay Liên Khương, bọn mình mệt quá đứng nghỉ một lát, lại đi taxi 30km nữa mới tới TP. Đà Lạt. Trên đường đi, thật đẹp! Một khung cảnh khác hẳn ngoài bắc, đường toàn thong, mà thông cũng khác ngoài Bắc cơ, mà xanh ngắ, mà đường ở cao nguyên cũng đẹp lắm, không có cảm giác như đi trên đường có thông ở ngoài Bắc.
Đến TP. ĐL rồi, nhưng trời lại mưa, bây giờ gần 11h, 2đứa cũng hơi mệ nên quyết định ăn tại phòng.
Ăn xong, đi ngủ đến 3h mới bắt đầu dạy quyết định đi chơi, nhưng trời vẫn mưa. Anh diện bộ rile với áo cộc tay, trông anh “oách” ra phết. Trời, còn mình mặc bộ váy bost vào mà sao gầy thế, hồi trước đâu có thế, không phong độ bằng anh rồi! Mình lại quyết định mặc bộ đen ngựa vằn, quàng khăn nâu, trông cũng “tây” phết, nhưng xuống đường cũng hơi lạnh vì trời mưa mà. Hai đứa khoác tay nhau cầm ô đi dưới mưa, lãng mạn ghế!
Mùng 02/10/09 … Bố Thành viết trong NK:
Hôm nay trời lại mưa, 2 đứa đi chơi được mỗi cáp treo. Gió to, trời sương mù không nhìn được toàn cảnh nhưng cáp lắc lư cảm giác cũng lạ. Công nhận từ hồi có vợ mình phong độ hẳn, lại lại không sơm hơn nhỉ? Giờ mới … vậy có được không nhỉ???
THế bây giờ bố Thành nghĩ gì về câu hỏi này rồi, hiiii?....
Mong bố Thành về sớm với 2 mẹ con mình, để cả nhà mình lại cùng đi chơi, lại cùng ngủ trên một chiếc giường, con nhỉ?
Mẹ yêu hai bố con!
[/FONT][/SIZE]