hi every body
Friday, 19. September 2008, 09:03:28
lâu rùi hok viết blog nên hum nay bay lên vít vài dòng điểm qua tình hình dạo gần đây. mai kiểm tra sử mà hum nay mìh cứ ung dung gõ thế này đấy
. để coi nào
đầu tiên là chuyện tình củm đi ha. dạo này mình với H có 1 bức tường vô hình ngăn cách khiến cho hai đứa xa nhau dần mà hok ai hỉu điều j khiến cho bọn mình lại như vậy nữa. mình ghét như vậy
. hum bữa trung thu, tối 14 thì trời mưa đến tối 15 thì lên nhà thầy TA học toán ( bít chắc là hok học mà đi chơi nên mới đi
), H ngồi cạnh mình khi cả bọ n đi ăn chè( tất nhiên với sự sắp đặt cố ý của bọn kia), H hỏi mình:" VA tưởng H với phụng Linh hả" cái xong mình trả lời với cái giọng ở nốt đố:" đâu có" oài mình nhe răng cười. mình cũng chả bít mình nghĩ j nữa nhưng có lẽ một phần nào đó liên quan. mấy bữa nay mình đang cố gắng cải thiện mọi thứ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cũ và tình cảm của bọn mình lại đẹp như ngày nào.dạo này nhịn ăn sáng gom tìm mua quà sinh nhật cho ng ta ( tất nhiên mấy hum đói hok chịu nổi thì phải bay xuống cantin òi), phải công nhận tặng quà cho con trai khó thật, mình hok bít mua j nữa, cái j cũng mún mua, hỏi pé thảo thfi nó kiu Anh H thik gấu bông trên đó có ghi I LOVE YOU ( khíp thật, bọn nhóc éc bây h chẳng vừa chút nào
)hum bữa mình giận H quá trùi lun, ghét cái kỉu vô tâm làm ng ta khóc, mình nói hết tâm sự của mình + english, rõ ràng dễ hỉu là thế mà hỏi câu lãng nhách: cái j vậy? . mình kiu hok đọc thì thui, trả lời lun vậy thì khỏi đọc, nói thé có tức ko chứ? báo hai mình khóc cả lúc lâu. tính giận lun nhưng mà mình có bao h giận ai lâu đc đâu, trước h giận nhìu nhất là 3 ngày(trừ những t/h hok thể tha thứ). mình cũng chả tự làm khổ mình, chẳng bùn làm j nữa, ko đáng.Mình đảm bảo đợt này H sẽ có 1 SN tuyệt vời nhất lun; ko thể nào quên trừ khi tai nạn bị mất trí nhớ. hãy đợi đấy ^^ hehe
Típ theo là chuyện học hành thầy cô bạn bè.dạo này mình tự dưng thik học toán kinh khủng luôn, rảnh là lấy toán ra làm. thấy vui vui. ai cũng nói mình dạo này siêng hẳn, chuyện, 12 òi mà còm mấy tháng nữa thi oài, phải cố gắng chứ, ko cố gắng bây h năm sau cố gắng lại còn mệt hơn í chứ. thầy Cường cưng mình hết sẩy lun, trong lớp cứ nhìn mình mà giảng, nhìu lúc bùn ngủ chít đi đc mà tại thầy ngó nên đành ngậm ngùi nín ngáp ko thì toi
. thầy hỏi mình thi khối D phải ko tại vì thầy thấy mình đi học bồi dưỡng anh văn, mình kiu dạ rùi thầy phán luôn:" thế thfi ta sẽ phải chấm bài mi thật gắt, haha " nụ cười đáng sợ của thế kỉ!!!!
. hum nay gặp cô Châu, cô kiu mình thi Ngoại thương phải hok, sao cô bít hay thế, hoá ra cô kiu mình học giỏi anh văn ko thi khối D mới lạ . hìhì
kể ra giỏi về một môn nào đó cũng hãnh diện ghê. cuối cùng là lớp 12a5 iu quí của mình, dạo này cả lớp đoàn kết vui ơi là vui, đoàn kết cái j chứ toàn đoàn kết chọc thầy cô mới kinh chứ
vụ áo lớp tạm coi xong, 1 tháng nữa có theo lời thằng Bơ, màu đỏ trắng nhé, khẩu hiệu là WE ARE ONE ( viết tắt là WAO ) mình iu lớp mình quá, hihi
dạo này tư tưởng sống lạc quan của mình tăng dáng kể, mình cười hok. mọi ng cũng vậy nha," niềm vui cho ta niềm tin vào c/s, ta quên sầu đi , đừng lo cho già đi, ca lên bạn ơi... oh yeah
"