Skip navigation.

Oh!!! LOVE Love love...

Try to forget but miss more and more

his birthday

bài hát never have a dream come true với nghĩa đen nhìu lúc thật đúng, hum nay mọi kế hoạch tuyệt vời của mình phá sản toàn tập, 0.01 % cũng hok thực hiện đc... bên cạnh đó mình còn nhận ra một điều mà mình từng khẳng định trước đó và bây h nó lại càng đúng với mình hơn, hoài bão có lẽ đúng trong trường hợp này khi nói:" souless"....

sáng lên trường học bồi dưỡng anh văn, theo english thì có thể nói it rained cats and dogs..:o: mình ướt hết người lun, vừa học vừa run cầm cập. hum nay cô dạy cách viết một bài về biểu đồ, công nhận khó nhưng hay thật, càng học mình càng thấy thích anh văn hơn... câu lạc bộ anh văn "bất tỉnh nhân sự", ăn sáng xong bay lên trường coi thì bọn nó kiu hum nay nghỉ, mưa cũng chẳng mún về ngồi dưới đó nói chuyện với Hải,nó tâm sự đủ điều và nó công nhận mình là ng duy nhất nó có thể tâm sự đc. sự thật thì ai cũng công nhận điều đó mà :D
con ng ta thường ko trân trọng những j mình đang có mà thik những j mới lạ hơn, đến khi những điều tưởng chừng tầm thường mất đi hay nó gần như vụt qua tầm tay học học mới trân trọng nó , có lẽ điều đó rất đúng, mình đã nhận ra điều này lâu rùi nhưng mình vẫn chưa thực hiện tốt.
mình bít mình hơi kon nít khi nghĩ như vậy nhưng bao nhiêu là hi vọng, bao nhiêu điều mình chuẩn bị , kế hoạch mình tưởng tượng ra thật tuyệt vời để ng ta có một SN ko thể nào quên nhưng ko thực hiện đc xíu xiu nào, cuộc đời này mới kì lạ làm sao, những lúc tưởng như tuyệt vời thì mọi thứ đi ngược lại,ngay cả điều nhỏ nhất mún làm , điều cơ bản nhất cũng phải dời lại.Mình hok trách ai cả, có lẽ ông trời thik trêu đùa kon ng ta.Nào là pháo hoa, nào là món quà bất ngờ nhất hay ... nhưng ko thể ...chuẩn bị cả hơn nửa tháng nhưng bây h chẳng có j, giờ này , ngày này năm sau bít còn có cơ hội như vậy nữa hok.dù sao cũng chúc có một ngày thật tuyệt vời, đi chơi vui vẻ, H hok phải của riêng VA, H có thế giới riêng, có bạn bè riêng, có tự do riêng, làm j cũng đc, miễn sao H vui là oki ....mình bay lên lớp H vẽ lên bảng để mai H có sự bất ngờ, ko bít có thik hok nhưng mình thấy rất vui, mai này đâu còn cơ hội đó, chỗ của H thấy có khắc chữ BAD! to tổ chảng... miễn bình luận...dù sao cũng happy birthday to H!!! best wishes to you. hôm nay có ng nói với mình rằng mình ngộ nhận, đó hok phải là first love mà chỉ là tình cảm bồng bột tuổi học trò,mình hok hỉu j hết, có thể đối với họ là hok phải nhưng mình tin là như vậy, dù mai này có thế nào thì mình sẽ vẫn mãi trân trọng nó. nếu thực sự ko thể típ tục thì thề có trời đất, thạch sùng. mèo con, chó kon, gà kon, thỏ kon, gấu kon... tất cả mọi sinh vật kon kon trên thế giới rằng mình sẽ hok iu ai khi vào đại học, nếu ko còn mình sẽ học và học để thực hiện những tham vọng của mình, mình sẽ cố gắng đi thật nhìu nơi trên VA và thế giới nữa, sống sao cho thật ý nghĩa mới thú vị :D
mình cần sống có ích hơn, cần thương yêu và iu quí những ng thực sự quan trọng của mình hơn, mình hok muốn trời thành kẻ hok bít trân trọng những j đang có để rồi mai này hối hận
8/10 mình thi bồi dưỡng anh văn rùi, lần này mình phải thật sự cố gắng, cuộc đời chỉ cho mình hữu hạn cơ hội , trên cuộc đời này thành công ko dành cho những ai hok chịu cố gắng hoặc sự cố gắng của họ hok bằng ng khác. you can do everything if you want

^^you are my heart you are my soul

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure web browser
December 2008
M T W T F S S
November 2008January 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31