you are my heart you are my soul
Saturday, 4. October 2008, 15:08:07
có một ng lun là nhân vật hok thể thiếu trong đa số những post của mình, vâng, chính là you đó, you hok bít you tuyệt vời đến nhường nào trong trái tim mình đâu... đến nỗi mình hok thể nói hết bằng lời...
hum bữa mình khóc quá trùi luôn, ở nhà thấy chán òi lên lớp chẳng khá hơn mà thảm thương hơn, lại thêm vụ kon Hà kiu mình làm H chờ buổi chìu hum đó: thực tình là hok nghe rõ, mình để ng ấy chờ ... mỗi khi nghĩ lại và tưởng tượng cảnh ngày hum đó, ng ấy phải chờ dưới mưa, có lẽ lúc đó chắc buồn lắm , chắc thất vọng lắm và chắc cũng giận mình nhìu lắm, như mình đây trong hoàn cảnh đó cũng vậy thui... nhưng ng ấy mới tuyệt vời làm sao, hok giận mình. dù như thế nhưng tối hum đó mình thấy trong ánh mắt đó có j đó hơi bùn và hơi giận, mình thật vô tâm... về kể cho mama mình nghe, mình bị la và mama bênh ng ta, kiu mình gửi một bài hát để xin lỗi... tại mama chỉ bít mình với H thik nhau, tình cảm kon nít nên hok khủng bố thui, mẹ mà bít nhìu thì hok bít thế nào nữa... Quay trở lại với cái ngày mà mình khóc, mình khóc từ tiết 1 ( đầu tiết lun) đến hết tiết 2, chẳng ai dỗ nổi mình rùi ra chơi mình với hường xuống dưới rửa mặt nhưng vẫn khóc hoài
và rùi bỗng nhiên ng ta xuất hiện ( lúc đó mình tự hỏi sao lại bít? sao lại có ở đây???? bao nhiu là thắc mắc( mãi sau mới bít là nhỏ Hải thấy mình hok nín nên mới lên báo...
) H ngồi cạnh và hỏi mình tại sao, lúc đó mình cũng chẳng hỉu tại sao mình lại ngưng khóc ngay, H kiu chứ :" khóc nhìn xấu lắm!". mình kể cho H nghe rùi mình xin lỗi ... H nói ko có j , chắc lúc đó nỗi buồn bay đi hết veo đc 90% lun... rùi bọn mình đi cantin , lũ a6 òi trên lầu 3 đứa nào cũng ngớ 2 đứa làm mình ngài ghia cơ...H mua sữa cho mình nhé... nói thật ngày nào cũng uống sữa nhưng thấy hum đó sữa ngon nhất lun.. giá như khi nào mình bùn cũng đc như vậy
chắc mình sung sướng chết mất... H ui, cám ơn nhìu nhìu nhìu nhìu lắm lắm lắm lun. hum đó nhờ có H mà bad day thành good day.Ko hỉu sao từ lúc đó mình lại cảm nhận đc sự ấm áp mà lâu rùi mình hok cảm nhận đc. H ko bít H tuyệt vời cỡ nào đâu.. thử tưởng tượng xíu xiu
mai mốt mà mỗi khi bùn , mún khóc tự dưng có H bên cạnhu, ko cần phải nói j cả, chỉ cần có H ngồi bên thì bao nhiu nỗi buồn chắc nhanh rút lui lém luôn... lúc nào tuyệt vọng có thể chạy đến mượn bờ vai kia khóc thật to.. thật tuyệt vời
có lẽ mình hơi đc voi đòi tiên , hơi tham lam xíu xiu nhưng mình thik thế đấy
và mình cũng mong rằng mỗi khi H bùn mình sẽ là ng để H tâm sự, mình sẽ làm H vui mặc dù khỏan này mình chưa pro` lắm nhưng cũng vip oi`
hum bữa lúc H dỗ mình cho mình hết khóc H nói từ đầu năm đến giờ điểm số của h hay là chuyện học hành j đó cũng chán lắm, chữ BAD trên bàn của H phần nào nói lên sự chán chừờng của H: chuyện ở nhà thì mình hok bít nhưng lên lớp cũng chan chán rùi tình cảm cũng sao sao... thương H quá đi mất nhưng H ui,H đánh giá bản thân H hơi thấp á, VA ko nịnh mà sự thật là VA đánh giá H cao hơn nhìu đứa kon trai học giỏi hơn H,làm thử 1 phép so sánh nhé: họ có thể siêng hơn H, điểm số cao hơn nhưng họ ko dễ thương , ko khéo tay, ko toàn diện hơn H đâu, mỗi con ng đều có những giá trị riêng của họ và H cũng vậy. H rất dễ thành công nhưng với điều kiên H phải siêng năng và đừg chủ quan. bọn mình cũng cố gắng nha. bây giờ mình học hơi cực nhưng giờ nay năm sau mình sẽ vui còn nếu hok, 1 năm ôn thi dài như cả thiên niên kỉ lun á mà lại nhìu stress hơn, H chắc bít rõ những điều này nhưng mình vẫn coi đây lâu lâu là lời nhắc nhở nha. VA tin chắc với tố chất của H và của VA nữa
, chỉ cần mình cố gắng thfi việc j cũng oki hít á. nói thật từ đầu năm đến h VA chưa thực sự cố gắng nhìu dẫn đến hệ quả ko như ý.
Mình vít những dòng này hok phải để phô trương hay để cho H hay bất kì ai, đây là dành cho mình, những cảm xúc kia mình muốn nói ra và sau này có thể xem lại và mỉm cười.Ngoài ra mình cũng mún H bít những suy nghĩ của mình vì khi gặp ng ấy mình hok nhớ nổi mình phải nói những j mà rõ ràng là mình đã nghĩ nhìu giống như nằm lòng lun oi`. Kì lạ thật!!!
giá như mỗi lần gặp nhau có thể có đủ time để nói hết những j trong lòng ra, những điều VA nghĩ VA toàn chỉ có thể nói gián típ qua blog, nhưng như vậy thi` VA hok the^? hỉu đc you nhìu... mai mình đi chơi bù cho hum bữa, bọn mình sẽ có những phút giây thật dễ thương và vui vẻ bù cho hum trứơc nha.... H ui
H à H iu dấu... H là number 1 đó ... XXXXXXXXXXXXXXXXX