Monday, 22. September 2008, 17:29:05
Hôm nay rảnh rỗi lục lọi máy tính thấy mình có mấy bài thơ (mà mình gọi là vè) mà mình tự biên đọc lên thấy lạ lạ mà quen quen

Quyết định POST lại để thỉnh thoảng đọc cho đỡ buồn trong những ngày tiền ko, tình không này

Anh không là cây Tùng:
Trời nắng em đứng dưới, cành sẽ rơi vào em.
Anh không làm cây Bách:
Vì nếu như trời mưa, sét đánh anh tan nát.
Anh chỉ là quạt mát
Xua oi nắng ngày hè
Anh chỉ là cốc chè
Dịu em trong cơn khát
Nếu em cần bóng mát
Anh sẽ là cây dù
Xoe tròn che cho em
Em đừng che "thằng" khác^_^
Nếu gió mưa bão táp
Anh sẽ xây nhà to
Nên em đừng có lo
An toàn trên cấp tám^_^
Em sợ da bị rám
Anh sẽ mua Camry
Mưa nắng có xá gì
Ngồi trong em vẫn trắng.
Rồi những đêm thanh vắng
Em muốn ngắm sao đêm
Anh sẽ mua nhiều đèn
Cho sao trời thêm sáng.
Em muốn biến thành thuyền
Anh dòng sông êm ả
Đôi ta cùng thong thả
Đi cuối đất cùng trời
Khi nào muốn nghỉ ngơi
Anh hóa thành cầu cảng
Anh không là cây Tùng
Anh chẳng là cây Bách
Anh chỉ là anh thôi
Vì em làm tất cả!!!
(Bài thơ này độc quyền
là của Michael_lee
Dành tặng bạn Thảo Ly.
Pờ li đôn cóp py
Bi fo mai ất xép)
By michael_lee, # 20. June 2007, 18:07:32
--------
Anh không là cây trúc
Để rồi hay nghiêng ngả
Gió lay lá tơi tả
Không dành cả về em
Anh không là ngọn đèn
Rồi một mai vụt tắt
Lại càng không là sắt
Cứng cáp nhưng khô khan
Anh chẳng là cây đàn
Nhịp đang lên dây đứt
Anh muốn là mình nhứt
Chỉ là của em thôi
Dù gió thổi liên hồi
Bên em, anh tỏa sáng
Anh tuy không sáng láng
Không cứng cáp khô khan
Không lãng mạn như đàn
Cũng bên em ngàn nhịp
Chẳng may anh lỗi nhịp
Cũng có em kề bên
Mình cùng hát to lên
Thành bài ca hạnh phúc!!!
By michael_lee, # 20. June 2007, 18:07:57
-------------------------------------------------------
NỖI NHỚ MÙA THU
Friday, 10. August 2007, 09:14:13
Em biết không Hải Phòng cũng vào thu
Cánh phượng đỏ giờ chẳng còn thắm nữa
Hương hoa sữa chỉ thoảng chiều cuối phố
Phải chăng buồn vì nỗi anh nhớ em!
Anh lả lướt trên Wave tàu cũ nát
Trong dòng người đặc quánh tiếng còi xe
Tai anh nghe...
Mắt anh tìm...
Môi anh cảm nhận...
Hơi thở em đâu đó ở ngoài kia!
Anh chợt thấy có một cảnh chia lìa
Một chiếc lá lìa cành rớt xuống!
Nhè nhẹ xoay trong gió chiều heo may...
Chiếc lá nhẹ rơi vào chỗ khuất
Phải chăng là anh cũng đã mất em...
Đôi mắt anh dòng lệ cứ ứa hoen
Tìm chiếc lá...
Nhớ mùa hạ...
Lòng cuồn cuộn nhớ em
Bonus
Tôi yêu đất nước tôi từ trong lời mẹ hát
Tôi yêu gia đình tôi từ khi biết là người
Tôi yêu bạn bè tôi từ những ngày nghịch đất
Tôi yêu tôi yêu nhất, người tôi vẫn đang chờ...

!!!
By michael_lee, # 14. August 2007, 09:30:28
-----------------------------------------------------------
GIÁNG SINH
Saturday, 15. December 2007, 12:58:02
Đã bao mùa Đức Chúa giáng trần gian
Anh chân chất, vui cùng dân xứ Đạo
Để mùa này trong lòng sao tê tái
Vì chưa cua được cô gái đi cùng.
Anh không phải là một kẻ anh hùng
Nhưng vẫn muốn sánh đôi cùng mĩ nữ

Đã bao lần lòng anh như muốn nhủ
Nói yêu em nhưng ngại đủ trăm điều
Anh sợ rằng em đã có người yêu
Anh là kẻ thứ ba vào phá đám
Rồi lại nghĩ lần này mình sẽ dám
Bỗng thấy em cùng người khác mất rồi
Con tim anh như tan nát rã rời
Thế là hết! Anh vẫn người thất bại
Gặp người khác anh nghĩ mình làm lại
E sợ rằng tim tan nát lần hai
Và bây giờ đã giữa tháng mười hai
Mấy ngày nữa Chúa trời lại giáng thế
Cớ sao Người lại nhẫn tâm đến thế?
Để một thằng đẹp trai thế...độc thân
-------------------------------------------------------------
TRỜI LẠNH
Tuesday, 15. January 2008, 14:05:07
Trời đang lạnh và dần dần rất lạnh
Mà lòng người đã rét đậm lâu rồi
Con tim ta ôi mệt mỏi rã rời
Khi trông ngóng một bóng hình không thật
Một bóng hình mờ dần trong xa khuất
Còn mình ta tê tái ở nơi này
Cứ cười cười, nói nói để qua ngày
Có biết đâu giờ lòng đang rét hại
Nghe đài báo khi mà trời rét hại
Không nên cho trâu ra ruộng đi cày
Vậy mà tôi hồn xác ấy ngày ngày
Vẫn cày xới tìm tình yêu đích thực
Con đường tình thì tối đen như mực
Không đèn pin, không đèn đỏ, đèn xanh
Tôi nên dừng hay tiếp tục phóng nhanh?
Khi trước mặt, đường tình là muôn lối!
Có những chỗ muôn đời là bóng tối
Với màn đêm sương giá phủ đen trời
Nhưng giờ này tôi cần một người thôi
Người sẽ bảo nên dừng hay đi tiếp
Ôi ngoài giời bây giờ sao lạnh khiếp
Thôi nên dừng ngủ tiếp chắc sướng hơn

)
-----------------------------------------------------------
VÔ ĐỀ
Friday, 25. January 2008, 17:40:32
Có những thứ giả mà như thật
Có nỗi buồn thật chẳng ai hay
Nhìn cửa sổ ngắm hạt nước bay bay
Rồi chợt thấy cay cay trong lòng mắt
Chuyện tình yêu tựa trò cút bắt
Đã khiến ta mỏi mắt đi tìm
Và bây giờ ớn lạnh ở trong tim
Khi sương giá mùa đông tìm đến.
Ước một ngày, nhẹ nhàng em đến
Đặt lên môi hơi ấm lửa tình
Chỉ cho anh thấy hạnh phúc lung linh
Cho anh thấy tình mình là mãi mãi
----------------------------------------------------
TÌNH YÊU MÙA HẠ
Trời xám xịt, mưa bay mù mịt
Và thế là Hạ cũng vừa sang
Bầu trời đêm chợt bị xé toang
Trong tiếng sét gầm vang từ phía biển.
Anh mở cửa nhìn về mặt biển
Sao hôm nay biển chẳng thể lặng yên?!
Từng cơn sóng cuồn cuộn dâng lên
Như nỗi nhớ em tràn ra mặt biển...
Người yêu ơi! ở phương xa có biết
Anh nhớ em da diết tháng ngày?!
Như giông tố sầm sập cuồng quay
Như sóng biển gào lên đòi bờ cát!
Anh nhớ em, nhớ bóng chiều dịu mát
Hai đứa tìm một "bờ cát tình yêu"
Anh ham chơi nên chỉ mải thả diều ^_^!
Em âu yếm viết "yêu anh" lên cát
Nhưng em ơi dù không ghi lên cát
Câu "yêu em" anh đã viết lâu rồi
Không rộng lớn mà cũng chẳng xa xôi
Không đâu khác là trong tim anh đó
Sắc hoa phượng bên đường dần thắm đỏ
Gửi tình thương trong gió êm đềm
"Cách xa đâu là lãng quên
Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim"
(Hải Phòng ngày mưa tháng 4)
--------------------------------------------------------------------
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
Thursday, 10. April 2008, 01:39:10
Em biết không hoa phượng sắp nở hồng!
Cánh đỏ thắm khoe mình trong ánh nắng
Để một chiều ngồi trong sân trường vắng
Nhìn cánh phượng rơi vời vợi nỗi nhớ em!
Anh nhớ em mỗi sáng bước lên thềm
Hương hoa bưởi nhẹ vương trên làn tóc
Rồi những lúc buồn, vui em bật khóc
Anh vụng về làm em khóc to hơn.
Em đẹp làm sao những lúc em hờn
Anh thấy thế càng làm cho em cáu.
Rồi một hôm vào buổi chiều thứ Sáu
Em ngập ngừng trao khẽ một nụ hôn
Anh thấy như nắng ngập ở trong hồn
Thấy trời đất hòa tan vào làm một
Ôi khoảnh khắc ngây thơ và bồng bột
Ta ngỡ rằng mãi mãi thuộc về nhau.
Nhưng dòng đời chảy vào bể thương đau
Cho anh thấy con tim mình rỉ máu
Và hôm đó cũng là hôm thứ Sáu
Em nói rằng em sẽ lấy chồng xa.
Một lần thấy lồng ngực như vỡ ra
Và Trời Đất lại đâm sầm làm một
Cho cánh hoa kia rơi rụng rã rời
Cho cái nắng hè oi càng thêm ngột...
-------------------------------------------------------------
EM LÀ AI
Thursday, 15. May 2008, 22:21:00
Anh đang tìm tiếng gọi tình yêu
Trong chốn trần gian còn nhiều trắc trở
Thật oái oăm, ông Giời thường niềm nở
Cho bao thằng hấp, dở được yêu...
Và hôm nay vào một buổi cuối chiều
Anh đứng ngắm hoàng hôn dần ngả bóng
Ngắm phố phường, hàng cây phượng đỏ thắm
Ngắm tình anh đăm đắm chìm trôi
Chẳng biết em đang ở tận cuối trời
Hay đâu đó gần anh, thầm trộm nhớ?!
Hỡi người em ngày đêm anh mong nhớ
Hãy nói anh nghe em là ai...???!!!
Người đang cần nơi anh một bờ vai
Một tiếng hờn ghen, một lời an ủi
Cần một người cùng em kiếm củi
Và nhen lên ngọn lửa tình yêu...
Vẫn đứng đây trong vạt nắng cuối chiều
Nghe trong gió tình em nhắn gửi
Và trong anh vẫn là một dấu hỏi
Hãy nói anh nghe em ở đâu...?
---------------------------------------------------------------------
THU MƯA
Tuesday, 12. August 2008, 09:50:51
Em hay chăng, Hải Phòng ngày đầu thu
Ngoài cửa sổ mưa ngâu trời trắng xám
Hương ổi chín ngọt ngào trong gió thoảng
Vẳng đâu đây tiếng gà gáy giao mùa.
Hơi se lạnh khẽ luồn qua thớ thịt,
Qua vòng tay và nhẹ lướt làn môi.
Anh bồi hồi mấp máy chẳng nên câu,
Em yêu dấu! Ôi sao mà nhớ thế!
Khẽ mở mắt nhìn ra vườn xanh mướt
Ngắm chim khuyên ăn trái ổi ngọt lành
Chúng từng đôi hót ríu rít, líu lo
Mà anh vẫn mình anh chờ thu tới...
--------------------------------------------------------------
Còn nhiều bài thơ khác mình để bên Blog của bạn bè như của 2 bà xã Thảo Ly, Xita và người tình Chu_Bu ^_^!
Sức viết còn nhiều nên mình sẽ còn viết nữa