Friday, 8. August 2008, 07:34:51
entry cuối là "câu chuyện về 2 anh em"
Ở một vùng nọ có 2 anh em nhà nghèo. ngày kia một trận lũ quét qua ngôi nhà tranh của họ, cuốn đi tất cả. thế là họ ra đi. tới một vùng đất nọ, cây cối sum suê, chim chóc và muông thú đầy cả khu vực nhưng chỉ thiếu hệ thống dẫn nước. họ đào, đào mãi đến khi khu vực ấy có một con nước chảy qua. họ mừng rỡ, nghỉ ngơi đôi chút rồi đào tiếp, mong dẫn con nước đi khắp vùng. nhưng không ngờ một hôm nọ, nước chảy cuồn cuộn ,dữ dội ,làm khu đất ấy nứt thành 2 mảnh riêng biệt, mỗi nguời ở một bên không qua nhau được. họ buồn lắm. một trong hai người cố lấy dây trong rừng nối thành cái cầu bắc qua con sông. cầu đứt. người đó lại làm tiếp, cầu lại đứt lần nữa. đến một hôm nọ, khi nguời đó đang cố bắc chiếc cầu dây lần nữa, lúc rời khỏi chiếc cầu thì thấy nguời còn lại vô tình hay cố ý đang làm chiếc cầu rơi xuống dòng nước chảy xiết dưới chân. đố mọi người chuyện gì xảy ra? nguời xây chiếc cầu buồn bã, chở cả xe gạch lại bờ sông, không phải để xây cầu mà là xây một bức tường che khuất cả mảnh đất riêng mình. người đó chỉ để lại một khe trống nhỏ, có thể quan sát thấy được phía bên kia sông lúc mặt trời tàn..
sau entry này, blog đóng cửa 1 tháng.8/9/2008 gặp lại nge!
Tuesday, 5. August 2008, 08:58:31
Mấy ngày nghỉ ở nhà, thích thì qua nhà ku Tùng hay vô trường, không thì ngủ, chả chút tiến bộ gì cả. mấy đứa rủ nhau thi C certificate, cũng muốn thi nhưng nghĩ lại nên delay. có viết được 2 3 bài nhạc, cũng chẳng có ý nghĩa đặc sắc, chỉ là nhữgng ca từ vớ vẩn, tầm phào. Tính vô năm phải refresh lại, bây giờ còn tuần nữa là học mà cũng còn lười nhác thây... cuối tuần này, kêu ku Tùng chở đi khám bệnh, lần trước đi nhưng sư cô giận ai đó, phải về giữa chừng. Mong lần này "thuận buồm xuôi gió" mà gặp "sư cô", hehe
Hổm rày lên mạng quen được một nguời bạn mới. Qua blog thôi, chưa nói chuyện lần nào nhưng thấy những gì mà cô ấy làm thiệt là nể.Đi thăm trại trẻ em bị bỏ rơi, bỏ luôn chiếc xe máy vô xó... secret_murderer, tôi sẽ tìm hiểu người này. lại một chuyện thú vị đây.
Tuesday, 5. August 2008, 08:31:30
mấy bửa rày chuẩn bị làm logo cho viện, thấy cũng vui vui vì trong quá trình làm, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người,nếu như không có họ, chắc cũng chẳng có lấy cái logo nào ra hồn. Hôm qua đi nộp cho thầy, xong cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ tôi có thời gian riêng, làm việc mà mình thích. Tối qua nhắn thằng Lộc, con Phi hỏi... :" tụi mày nghĩ sao nếu tao tuyen bố có bạn?" đứa thì im luôn, đứa nói " trai lớn lấy vợ là chuyện thuờng ,vô tư". Thật ra thì tôi đang muốn viết 1 truyện (lại truyện) về người gọi là "bạn gái tương lai" của tôi, nhưng tụi nó làm cụt hứng quá trời!! Thế là tôi đành viết " mối tình đầu" khi học lớp 3 của mình ( lớp 3 đó, pro chưa?!). Chuẩn bị viết draft 4 tiếng, đánh máy 3 tiếng nữa thì trời cũng vừa sáng. Tôi an tâm save "truyện tình" của mình vào máy và đi ngủ. tôi có ngờ đâu khi thức dậy (chắc 11h gì đó, vậy là tôi ngủ đươc...6 tiếng -chuyện lạ với tôi vì thường ngày tôi ngủ không dưới 12 tiếng đâu), mở máy thì 7 trang chuyện tình công sức đánh máy cả đêm (công sức tôi dành cho mối tình đầu) biến mất tiêu, giờ ngồi tiu ngiủ tiếc đứt ruột mà khnôg hiểu sao lại như vậy.)cũng còn may là có viết trên giấy nữa, không thì tình đầu của tôi chắc mất tiêu lun!!! mai mốt có thời gian , tôi lại up chuyện cho mọi người, nghĩ tới thấy cũng vui lắm! cái logo bây giờ ko up được rồi, bị webmaster chặn, mai mốt bổ sung sau he.
Monday, 4. August 2008, 08:34:29
Bửa nay tao rảnh nên ngồi viết cho mày entry này,chúc mày sinh nhật vui vẻ, sớm sinh quý tử cho tao.(^_^). Tao cũng không biết nói gì bi giờ, nói thì cũng sến,mà không nói chẳng lẻ để trống hoác rồi up lên mạng,chắc mắc cười lắm đây. Nhưng mà cũng đọc nghe, “tấm lòng” chồng mày đó!!
Mấy bửa rày tao buồn, nên không thường đi chơi với mày nữa. Mày cũng biết lý do nên chắc cũng không bực gì he. Tao thấy sau này tao như vậy sẽ tốt hơn, nên tao thay đổi thì cũng đừng thắc mắc gì hết ( cũng không có gì khác trước đâu,chỉ là không đi chơi nhiều, không uống rượu ,bia thì tạm chấp nhận nếu nhóm mình muốn tao đi,hehe). Tao không rõ từ lúc nào tao với mày thân như vậy,có thể nói tới bây giờ mày được tao xếp lên hàng top 3 bạn thân của tao rồi nên mừng đi, gặp tao thì ngoắc đuôi tao cho ăn xương (^_^). Tao hứa vô năm tao cua mày, nhớ nhắc không là tao wên.kakaka…
Thật tao có nhiều chuyện muốn nói,nhưng tTrung và thằng Tùng sẽ không bao giờ hiểu,tao nói nhiều thì mày bùn nữa nên tao nghĩ nhiều khi thằng Lộc nói đúng, thà im mà tốt hơn, dù buồn thiệt. Nhiều khi mày kêu tao quen LA nhưng tao thấy thật ra đối với tao thì LA bây giờ chỉ là kỉ niệm thôi,lâu lâu lấy ra lau chùi, ôn lại, không nhất thiết cứ mến thì phải ở bên người ta, vì tao biết tao còn nhiều thứ phải lo lắm, tao không đem lại hạnh phúc được cho nó thì không nên để nó khóc vì tao lần nữa.
Nãy giờ tao nói tao không hà,giờ nói mày nghe. Mày bi giờ chắc còn thảm hơn tao nữa, đủ thứ trên đời hết nhưng mà tao có một câu cho mày nè : “mọi chuyện rồi sẽ qua”, ráng mà nhớ kĩ nghe. Lần nữa, chúc mày “vui trọn đêm nay”, và phài comment lại cho tao nghe.
Àh, mày nhớ tao có làm cho mày bài thơ, giờ tao quên rồi nên tặng mày bài nhạc tao viết gần đây mà có lần tao nói với mày đó,bữa nào muốn nghe thì tao hát cho nghe, chứ tTùng lười quá, nó không đệm ghita nên không ghi âm được.
Kìa mây
Bên không trung mây hồng lướt bay
Gió bước tới khẽ nhẹ trêu đùa
Mang theo bao chuyện vui
Mà gió
Mới biết đến khi lướt mình khắp nơi
Gió cứ hát mây thì vẫn cười
Chuyện của mây và gió vẫn mãi hát khúc ca yêu đời.
Và nắng
Mới bước đến vui cùng gió mây
Lấp lánh nắng trong làn mây hồng
Nghe đùa vui chuyện gió, mây, nắng em ơi cừoi hát lên và hãy
Cất tiếng hát cho lòng khát khao
Cất tiếng hát thêm càng yêu đời
Ngày còn vui em hỡi, em ơi
Có áng mây hồng lấp lánh trong đời em
Có tiếng chim trời ríu rít vui cùng em
Mây nắng chan hoà cùng đến bên em
Em ước chi nữa bao điều hạnh phúc…
Thursday, 31. July 2008, 08:14:54
Chiếc đèn bàn chớp tắt thứ ánh sáng trắng xanh nhạt nhẽo. Hắn đưa tay với lấy cái chuôi điện lắc qua lại vài cái. Ánh sáng đập vào đôi mắt nheo nheo đục vờn trong làn khói thuốc lẩn quất ngập phòng của gã thanh niên trẻ. Hắn trông bóng bẩy bởi cái vẻ bề ngoài lịch lãm nhưng là chổ ẩn mình của một thứ nhân cách đang bế tắc đến tuyệt vọng. Hắn ngồi im. Hắn đã ngồi im vậy trong cả buổi tối với cái đèn bàn khốn khổ thỉnh thoảng chớp tắt lên hồi. Hắn bồi hồi ,chờ đợi thứ gì đó mà chính bản thân hắn cũng không nhận thức được. Mắt hắn chợt lóe sáng, rồi hắn lục lọi trong xấp giấy tờ gnổn ngang tìm cây viết bi màu đen...
(còn tiếp)
Wednesday, 30. July 2008, 09:26:24
Wednesday, 30. July 2008, 09:14:21

[FONT=arial
] Lũ chúng nó thả bước vào con đường tối sâu hun hút dẫn vào kí túc xá. Chúng vừa đi, vừa ngắm những đôi trai gái gợi tình trên con đường thiếu ánh đèn.Họ âu yếm, thì thầm,nằm trong lòng của nhau, không để mắt tới nhóm chúng nó đang tần ngần,đi chậm lại và ngắm nghía..chúng lại rảo bước.chợt một gã bật điện thoại những bài nhạc rên rỉ nghe não ruột chuyện tình yêu đôi lứa thời tiền chiến.tới gốc cây quen thuộc,chúng dừng lại dưới gốc cây,tất bật bày chai rượu đỏ ngầu cùng mớ cóc ổi,khúc chả lụa vừa mua...xuống dưới đất.
Gã tóc mật cầm đèn pin bật lên. Luồng ánh sáng trắng mờ lượn lờ qua lại trên chiếu nhậu đơn sơ của ba thằng đọ chừng hai mươi tuổi cùng với hai cô gái khá trẻ. Họ ngồi vòng tròn, cầm cái ly chứ thừ nuớc cồn xám xịt chuyền tay cho nhau.Hết dăm lượt, gã tóc mật khi nãy giơ tay với lấy cái đèn pin lơ lửng treo trên nhánh cây,rọi thẳng vào bộ mặt hắn hướng từ dưới lên trên đỉnh trán. Hai cô gái la toáng lên trước cái vẻ giả quỷ thần của hắn, trong khi hai thằng còn lại cười sằn sặc, và sặc sụa bởi nhữg hớp rượu nằm trong cổ họng chưa nuốt kịp.
Chợt một thằng nhìn phía xa xa, ánh đèn đêm hiu hắt từ những ngôi nhà lân cận phảng bạt trên mặt ao, tựa hồ dòng suối trắng muốt kiêu sa nhưng lạnh lẽo đến ghê rợn.Nó bất giác kêu lên:" trăng trên hồ tụi mày ơi". Bốn đứa còn lại quay mặt về phía cái ao nhỏ, chợt im lặng hồi lâu. Đôi mắt gã vận chiếc sơ mi đen dường như cay xè, gã ngồi dựa gốc cây,khoảnh khắc nghe lòng ngực như có thứ gì đó đang muốn hảy vọt vào dòng nước bạc, đục ngầu trước mặt. Gả nhẹ đưa bàn tay thong thả, trắng bệch bộc cầm ly rượu uống ừng ực như muốn đốt cháy thèm khát điên khờ của thứ lạ lẫm trong cơ thể gả kia. Thế rồi bọn chúng lại quay vào vòng tròn quanh chai rượu đặc quánh sẫm màu. Cô gái nhỏ thó cóm ái tóc nâu uốn cháy xơ xác buộc thành 2 lọn nhỏ bên tai hắn giọng với gã:" Ê, mày uống một mình không coi anh em ra gì hả thằng khốn?!" Cô ả chợt giật ly rượu trong tay gã, uống cạn vài giọt còn sót lại trong ly một cách vội vàng như thề sợ chúng bốc hơi mất. Nhỏ còn lại tóc duỗi thẳng dài, xỏa lòa xòa trước trán cầm chiếc ly và rót đầy rượu, nhấp môi một cái ri62 chuyển cái ly đi một vòng. cứ như thế, cả bọn không nói gì, luân phiên chuyền cái ly nhỏ cho nhau đến khi chai ruợu trở nên trống rỗng.. Lúc đó, gã nảy giờ im khe, ngồi xộp dưới gốc cây khô lên tiếng:" Ê tụi bây, nãy giờ mình chưa tuyên bố lý do!" Cả đám cười phá lên,quấy động vài cặp trai gái bên cạnh. Họ dắt tay nhau vào chổ sâu hơn, tối hơn.Bọn chúng dõi theo hồi lâu, năm đôi mắt thao láo bám riết những đôi tình nhân đến khi mất dạng. Chúng quay vào nhau, nhìn vào chai rượu không ngả nghiêng dưới đất,chúng im lặng. chợt cả lũ nhìn ra bờ ao, nơi có ánh đèn le lói từ xa len đến. sau khi đọc truyện này, có lẽ bạn cho tôi là một thằng hư hỏng, nhưng thật đó là tôi, tôi không phủ nhận gì mọi thứ, tôi có cuộc sống của tọi. Bạn cũng vậy. Tôi tin rằng con đường tôi đi là đúng đắn, chúc các bạn vui vẻ!