My Opera is closing 3rd of March

MIDU FOREVER!!

My Love For You!!!

Midu Forever!!

Mình ơi Anh lập Blog này là một trong những điều để thể hiện tình yêu Anh dành cho mình đấy. Yêu em thật nhiều!!love heart

Comments

Unregistered user Wednesday, December 26, 2007 3:11:06 PM

Misshatay writes: Lúc nãy cảm xúc đang dồi dào thì ko post được, giờ cảm xúc vơi mất một nửa rồi cưng ạ! Nhưng đọc mấy dòng mình viết ở trên vẫn thấy xúc động và hạnh phúc lắm. Cứ tưởng cưng không biết lãng mạn, nhưng giờ cũng thấy "a litle" rùi (Chỉ a litle đấy thôi nhé, nên cần phát huy hơn nữa nhé! hehe). Những lúc giận dỗi mình, sao mà thấy ghét mình thế, nhưng những giây phút như tối hôm qua khi em bị đau chân, thấy mình lụi hụi nấu cơm thì em lại thấy xúc động, hạnh phúc lắm. Tình yêu thật lạ như thế đấy, có những lúc mặn chát, có những lúc lại ngọt ngào. Mình vẫn hay nói đùa rằng ăn mặn sẽ sinh con trai, nhưng cái mặn này em không muốn đâu nhé! Đôi khi em cứ liên miên nghĩ về những ngày hai đứa mới quen nhau, rồi quấn quýt bên nhau, rồi tán tỉnh và rồi yêu nhau đến tận bây giờ và lại chuẩn bị chung sống dưới một mái nhà mà thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Bao bỡ ngỡ, bao cách xa, bao giận hờn giờ dường như là vô nghĩa, chúng mình đã chuẩn bị sánh bước trên cùng một con đường. Như thế là quá tuyệt vời cho hai người yêu nhau anh nhỉ? Chúng mình chuẩn bị bước vào cuộc sống mới, sẽ nhiều thú vị nhưng cũng nhiều thử thách lắm anh ạ. Hãy hứa với em một điều, rằng anh sẽ luôn bên em và yêu em cho đến hết cuộc đời này anh nhé!

Unregistered user Thursday, December 27, 2007 11:15:04 AM

Misshatay writes: :happy: he he vui qua!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28