My Opera is closing 3rd of March

Be coi !....

SONG CHAN THANH VA GIAN DI!!!!!

Người đàn bà thứ hai!


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng anh suốt đời yêu mẹ mẹ ơi!
Mạ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Nên hình ảnh mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là cơn mưa mong manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh chỉ dành cho mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả một đời
Nhưng có thể chia tay con ngay ngày mai có thể
Dẫu bây giờ con được yêu đến thế
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2

Xin loi em!triet ly!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28