My Opera is closing 3rd of March

Be coi !....

SONG CHAN THANH VA GIAN DI!!!!!

khắc cốt khi tâm!

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy.
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh.
Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm
Đất ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì....???
Ta đã nhận ra ta...

Cơn mưa qua!Một lần!!!

Comments

trần quốc tuấntr.quoctuan Monday, March 9, 2009 7:39:27 AM

hay quá! Đầy triết lý! Ý nghĩa! bạn chẳng giống 1 cô gái 24 tuồi chút nào, hoặc giả bạn là 1 nhà văn - nhà thơ? Dù sao cũng chúc bạn luôn yêu đời, yêu mình!

DaudauLetuhuu Saturday, November 27, 2010 7:01:09 AM

Thơ hay quá ! thật sự lâu rùi mình không đọc được những câu thơ hay như thế ! chúc bạn thành công trong cuộc sống và post thật nhiều bài thơ hay nữa nhé !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28