Ta
Saturday, March 28, 2009 4:53:20 AM
Sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành...













Vũ Ngọc Thựcvungocthuc # Tuesday, April 7, 2009 5:41:25 AM
--- Lâu quá rồi không ghé vào mái nhà này, và hôm nay vẫn một phong cách, vẫn một nỗi niềm, một cảm nhận cuộc sống, tình yêu.... chào Còi. hihi, mình dạo này hư quá, tự nhiên lao vào game quyên hết mọi chuyenj ở xung quanh... ít quan tâm đến những vấn đề đang sảy ra xung quanh mình nũa, hu quá phải không. À mà hẻm biết Còi còn nhớ mình không nữa...
--- bài viết này mình đọc đầu tiên khi quay lại đây
--- mình nghĩ bài này nên là 1 triết lý, phát tán rộng rãi, và những người đang yêu, những người chuẩn bị yêu, những người cần được yêu !.! cả những người chưa yêu, chưa dc yêu. nên đọc nên tìm hiểu nhiêu hơn về bài viết này. bởi mình nghĩ chỉ có những người đã và đang ấp ủ một nỗi đau sau 1 tình yêu mới hội tụ được mọi khía cạch, mọi sự uyên bác của 1 triết gia để có thể nói lên được điều này.
--- thật ra cách đây 4 năm mình cũng đã nghiệm ra điều này, nhưng mãi đế giờ mới đọc dc và hiểu dc là nó có thể nói lên thành lời.
___ thôi nói thế thôi, mình xin coppy đoạn văn này về phát tán cho mọi người cùng biêt cùng phải trân trọng tình yêu nhé. hihi
trần quốc tuấntr.quoctuan # Sunday, April 12, 2009 5:50:14 PM
DaudauLetuhuu # Saturday, November 27, 2010 6:56:59 AM