Đã bao giờ anh chạm vào em -nỗi buồn con gái Len nhẹ nhàng trong hương cúc mùa thu Trong chiếc lá rơi, phố về khuya khắc khoải Nỗi buồn em dường như dài thêm mãi
Như lá rơi trong mỗi độ thu về Anh ở đâu hoang hoải giữa cơn mê? Để mình em lạc vào miền nhung nhớ Gió qua thềm bần thần em cứ ngỡ
Bước chân anh hối hả... ngõ đợi chờ Không gian chập trùng còn em với giấc mơ Kỷ niệm một thời anh -em, thủa ấy Nỗi buồn ơi...! sao anh xa đến vậy...
Chẳng bao giờ chạm tới nỗi buồn em Nhặt nỗi buồn em vội vã mở xem Trang nhật ký gói bao điều mơ ước Để chiều nay âm thầm mình em bước
Lá vẫn rơi... như thuở ấy... tự bao giờ! Chỉ còn em - ký ức những vần thơ Như nỗi buồn chẳng bao giờ chạm tới! Chẳng bao giờ...!
Be coi mienthuongnho # Saturday, December 13, 2008 2:38:10 AM
anh chạm vào em -nỗi buồn con gái
Len nhẹ nhàng trong hương cúc mùa thu
Trong chiếc lá rơi, phố về khuya khắc khoải
Nỗi buồn em dường như dài thêm mãi
Như lá rơi trong mỗi độ thu về
Anh ở đâu hoang hoải giữa cơn mê?
Để mình em lạc vào miền nhung nhớ
Gió qua thềm bần thần em cứ ngỡ
Bước chân anh hối hả... ngõ đợi chờ
Không gian chập trùng còn em với giấc mơ
Kỷ niệm một thời anh -em, thủa ấy
Nỗi buồn ơi...! sao anh xa đến vậy...
Chẳng bao giờ chạm tới nỗi buồn em
Nhặt nỗi buồn em vội vã mở xem
Trang nhật ký gói bao điều mơ ước
Để chiều nay âm thầm mình em bước
Lá vẫn rơi... như thuở ấy...
tự bao giờ!
Chỉ còn em - ký ức những vần thơ
Như nỗi buồn chẳng bao giờ
chạm tới!
Chẳng bao giờ...!