Monday, 30. November 2009, 14:10:43
Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ sau đây: - Thứ nhất, tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần sao cho phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa. -Thứ hai, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần của chế độ cũ nhằm thoát khỏi lạc hậu. - Thứ ba, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng. - Thứ tư, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, vì văn hóa là mục tiêu, động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Văn hóa xã hội chủ nghĩa với nền tảng là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là điều kiện tinh thần của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và là mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội. [Hix, chắc mình bị gì rồi]
Sunday, 15. November 2009, 03:59:22
Tối mất ngủ, sáng lại phải dậy sớm đi thi tối ưu. Kiểu này hoài chắc mình bệnh mất. Sắp phân ngành, lo. Hai chữ kiên định của mình nằm đâu rồi. Chưa gì là chắc chắn cả. Hk này môn học bài nhiều quá, dưới 7 phẩy là tiu. Sợ nhất là mấy môn này, đụng tới nó chỉ toàn ngủ thôi. K đổi đc điểm av thì phải vậy, ai bảo k chuẩn bị trước chứ, ông thầy trưởng khoa thấy ghét khó ưa. Ba mới gọi cho mình, vẫn là hỏi gì mình trả lời nấy, chẳng hỏi thăm ba đc 1 câu, tệ ghê. Biết là tệ, nhưng ... Lúc trước stress hay nghe Famous Last Words,h nghe lại vẫn thấy hay, thích tiếng ghita điện dồn dập réo rắt. Đỡ hơn nhiều rồi. Lúc trước nghe FLW hoài là ngủ đc, k biết h có dc như vậy k. "I am not afraid to keep on living I am not afraid to walk this world alone" Vậy đi. K nghĩ nhiều nữa. Ngủ thôi
Wednesday, 4. November 2009, 04:38:15
Bayern Munchen
Chỉ biết cười khi nghe kết quả. Tệ thật... Thôi kệ, thua nhiều rồi cũng quen, trận này 0 - 2 vẫn còn ít. Xuống min rồi lên max Bayern nhỉ, mai mốt Jurgen Klinsmann lại trở về (mình cứ cố tình k hiểu vấn đề). Vẫn còn cay chuyện JK lắm, k thể chấp nhận đc. Đợi tin JK về Stuttgart, cho blđ B sáng mắt ra.
Wednesday, 7. October 2009, 16:05:56
Diary
Trưa nay đi nhận lương , rồi qua bách khoa nộp hồ sơ , he he ... Nộp hs xong chẳng muốn về , thế là ngồi ghế đá ngắm cảnh . Nói là ngắm cảnh cho sang . Sao hồi đó mình k thi bk nhỉ ??? Tự nhiên thấy chán kt , trường j đâu bé xíu xiu , k cây k cỏ , lại phân tán lung tung . Mai mốt chắc qua bk học bài dài dài quá , qua đó dễ "tập trung chuyên môn" hơn . Tháng này thật nhiều việc . Nộp hs rồi mà mình chưa ôn chữ nào . Chỉ 2 tuần nữa , ước gì 1 ngày 48 tiếng . Thời gian trôi nhanh quá , sắp thi giữa kỳ rồi . 6h chiều , sg lại kẹt xe ...
Monday, 5. October 2009, 16:37:30
Diary
Càng ngày mình thấy mình càng ... tiến bộ . 7h - 7h 15 - 7h 30 - 9h , còn bữa nay là ... cúp luôn . Học tuốt bên quận 5 , xa lơ xa lắc , đi đúng h thì kẹt xe , sớm cũng thành trễ . Hên là thầy k điểm danh , cũng chẳng kiểm tra . Biết môn này khó nhằn mà mình vẫn cứ nhởn nhơ , thiệt là ... Đất Sài gòn , người người chen chúc , nhà nhà chen chúc . Căn nhà bé bé nhưng k xinh , ánh nắng với ngôi nhà này là 1 thứ gì đó xa vời lắm .Thiếu nắng nên lúc nào mình cũng buồn ngủ , khó chịu , mất tập trung . Ghét nhất là đổ thừa , nhưng kết quả vừa rồi cũng có công của nó nhiều lắm . Hồi trưa qua nhà sách , ở đó cả buổi chiều . Kiếm hoài cuốn King Athur đang đọc dở mà k thấy , thế là lang bang qua kho Academics . Lần mò 1 hồi thì thấy cuốn Moments Christiano Ronaldo bìa cong queo , cũ mem đang nằm 1 đống trước mặt . Chắc mình là ng thứ mấy trăm hay mấy ngàn gì đó đụng đến nó . Tò mò muốn biết a này viết gì , vậy là lon ton đi kiếm ghế . Giở đc tới trang cuối cùng , công nhận mình cũng kiên trì khiếp . Hóa ra văn chương a này chỉ làng nhàng ... cỡ mình , chẳng cảm xúc , cũng chẳng cụ thể . Ai đời nghe tin father died mà vẫn k chịu về , đợi mai đá vòng loại WC06 với Nga xong rồi mới về . Pó tay . Hình đẹp thì to , còn chữ thì nhỏ như kiến , làm mình mỏi mắt gần chết . " He ( my father ) never allow anyone criticise me " , k biết a này có nói quá k . " He would never shut up " , cha mình mà dùng từ shut up , vậy đấy . Fan a này đọc xong chắc thất vọng lắm . Biết vậy k đọc làm gì cho mắc công . 1 ngày lại trôi qua.
Sunday, 4. October 2009, 11:04:50
Tuesday, 29. September 2009, 16:07:40
Hai Big Zero liên tiếp roài , dzui quá đi mất . Mai là ngày cuối cùng , he he , lại sắp ở nhà phè phỡn nhởn nhơ . K biết ngày mai ra sao , chứ thêm 1 e Big Zero nữa cũng chẳng sao . Chuẩn bị tinh thần đi là vừa , nghi lắm . Big Zero muôn năm . T2 mới đc nhận lương sao mà lâu tới wá k biết . Mai má lên Xì Gòn , he he , hú hú . Mệt rồi , ngủ thui .zzz...
Wednesday, 23. September 2009, 15:52:12
Diary
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều , mai mốt mình sẽ k như vậy nữa . Dễ buồn nhưng cũng mau quên , có buồn cỡ nào thì kết quả cũng k khác được . K trách bản thân đc , lúc trước mình đã cố gắng hết sức rồi , trong lúc thi cũng vậy , vậy mà kq lại thấp è , ghét quá đi mất . Dù sao cũng còn buồn chút xíu , nhưng sẽ nguôi thôi . K ưa số 5 chút nào . Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm . Nói chung là k tệ . PG gì đâu mà cứ hay ngáp, mất hình tượng quá . Được cái cô dược sĩ dễ chịu , leaflet k bị ng ta bỏ lung tung . Đến lúc về mới thảm , vừa đói lại vừa mắc mưa , phải chi trời đừng mưa thì tốt biết mấy . Mưa Sài Gòn làm mình buồn khủng khiếp. Ghét mưa cực kì , thà đội nắng 40 độ còn hơn . Đang phân vân ... biết rằng nói trc bước k qua . K nghĩ nữa, lúc đó thì theo cảm tính vậy !!!
Saturday, 5. September 2009, 15:24:13
Đã chuyển tất cả từ 360 yahoo sang. Đã có lúc định xóa tất cả ,nhưng lại ko.H chỉ còn là kỉ niệm .Đọc lại entry cũ mới thấy ngày xưa mình vô tư quá.
Mai lại phải lên đường , hết hè rồi nhóc ạ . Chưa lúc nào mình lại ghét đi học như lúc này.
Read more...
Wednesday, 2. September 2009, 10:17:53
FROM YAHOO 360
VNis:Mày lùn hơn tao!!
PL:tao đẹp trai hơn mày!!{đoán mò quài cũng thấy mệt, mai mốt fải đi học tiếng đức thui!!!}
Lahm đẹp, Lahm đẹp đẹp đẹp.
Lahm pro, Lahm pro pro pro!!!
Đăng bài Hủy
nói cách đây 24 tháng Sửa · Xóa · Đường dẫn cố định · Lời bình (7)
P/s:
Chết cười với mình ngày xưa : ))
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 36.