điều muốn nói- năm 3 ơi !
Thursday, 24. September 2009, 16:26:58
đã trở thành một sinh viên năm 3 rồi ư? con bé ngày nào còn trách ba mẹ sao không tỏ ra thiệt vui mừng khi đậu DH, con bé ngày nào lóng nga lóng ngóng giữa dòng người Sài Gòn tấp nập khi không có chỗ gửi xe đạp mà còn bị đứt dép và đi lạc đường và con bé nhút nhát mỗi khi phải phát biểu trước đám đông, dù đám đông ấy chỉ vỏn vẹn 5, 6 người- nay đã trưởng thành hơn... chút chút. đã biết thương ba mẹ hơn trước nhiều, không còn nghĩ cho riêng mình và đã có thể khiến người khác phải lắng nghe...
3 năm với bao sự thay đổi và hình như mình cũng nhận ra vài điều- tuy cỏn con nhưng đối vời mình, đó là những kinh nghiệm sống thiệt đáng quý. Thế nào là một người bạn tốt? thế nào là " lựa chọn ngày mai"
năm 3 - đồng nghĩa với việc mình đã 20. "20- tương lai trong bàn tay tôi, tôi đi về nơi xa xôi, chẳng ngại gì đường dài, gian khó, vì nay tôi đã 20" chưa bao giò mình cảm nhận được giá trị của tuổi 20 như lúc này! muốn học nhiều hơn mình có thể, muốn làm được nhiều việc mình muốn làm trước khi cơ hội vụt qua...
Mẹ đi xem bói, nói rằng 20 năm trước nếu mẹ không sinh ra một cô út mà là một cậu út thì có thể sau này gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn! chắng biết đúng sai như thế nào nhưng mình luôn mong rằng, cô út của mẹ sẽ trưởng thành, sẽ thành đạt, sẽ không khiến ba mẹ phải lo lắng- dù chỉ một giây phút!
Những ngày đầu năm 3, đã thấy chuyện sách vở nay không còn đon giản như trước...nên chỉ biết dặn lòng phải cố gắng hết sức! chiến thắng bản thân là điều quan trọng nên phải làm cho bạn thân trở nên ... khó chiến thắng!
một nam9 học nhiều thành công nhé!





















