My Opera is closing 3rd of March

Thiên An

Nơi lưu giữ những mảnh cảm xúc của tôi. Nơi tôi gột rửa tâm hồn mình sau những lo toan ngày thường để cảm thấy an nhiên hơn.Thank you for visiting my blog and sharing with me.

LẠI UỐNG THUỐC

Lâu lắm rồi ko nấu ăn, toàn ăn lang thang ở ngoài, miễn có j đó đừng để cái bụng ko đói là đc. Nó ko thể ngày nào cũng uống sữa thay cơm đc. Nó ko muốn ăn j, nhạt nhẽo, vô vị, ăn nhưng nuốt ko trôi. Đau mà uống thuốc bữa đực, bữa cái, ăn uống thất thường như thế này làm sao khỏi. Bữa nào cũng mệt mỏi, về nhà lăn quay ra ngủ chả biết trời trăng mây gió thế nào. Còn 10 ngày thử thách, rồi tiếp đó là vài ngày lâm trận chiến đấu nên nó phải ráng thoai. Nó nhất định sẽ vượt qua.

NEW HOPENgày buồn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.