Điểm tin
Friday, May 15, 2009 5:37:00 PM
Đầu chương mục xin được đưa 1 vài tin biến động nho nhỏ trong tuần vừa qua để tự bản thân nắm bắt thông tin sơ lược:
-Theo kế hoạch ngày 11 chị K(sn 1987) chỉ lên nhà chị Maz(sn 1988) để mượn vở nhưng do tình hình khách quan là ham zui quá trớn, mà bản chất sự ziệc là bị dụ dổ kích động nên chị K đã nghe theo lời của Maz và đồng bọn ;gồm có: Mongu(1988),Nobi(1987) và Susu(1988) tổ chức tiệc tùng đình đám tại eo nín thở nối dài, sau đó còn la cà ở Lagu NH, cuối cùng là quán pà "Đầm cô đơn".Tàn cuộc zui chị Mongu bị cúm đậu phộng, chị Maz bị di căn (Hà) cào, chị K bị nặng nhứt: đau dạ dày, hú hú hu hu.......
-Cụ thề là vào ngày 12 vừa qua có 1 trận cãi to, và rất to, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10km, hậu quả để lại đứa cảm sốt, đứa táo bón. Hiện nay tình hình đã trở nên ổn định dần và có dấu hiệu ngày càng tốt hơn {hint: 1 tin nhắn thôi, pà M hám gái quá mà}
-Từ ngày Quy Nhơn By Night hoạt động đến nay có nhiều vụ ẩu đã xảy ra khiến cho 2 cha con động lòng trắc ẩn tối tối pha mì tôm ngồi chống cằm chờ xem mấy đứa nam thanh nữ tú {teen} oánh nhau ì xèo, dao phóng qua phóng lại như tên, gạch zăng qua zăng lại như đĩa bay, mấy đứa nhỏ chạy loạn xạ, đao kím zô tình găm trúng thằng nọ đang lăn tăn ngoài đường,"tương ớt" lênh láng khắp nơi. Dân tình xúm zô đóng góp mỗi người 1 cái trề mâu rầu đi hổng ai ngó ngàng j` tới thằng nhỏ hết trụi... thiệt là đau lòng....
------------------------------------------------
Thông tấn xã VitaminK 's blog