My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện về đêm

Chuyện về đêm magnify

Câu chuyện bao gồm:

X là mình

X là người yêu của mình

X là bạn mình (mà chẳng bạn bè gì sất_ko cần)

X là người xa lạ với mình

[Yêu cầu giấu tên toàn bộ nhân zật]

X ko tin X gi hết, chuyện đã xảy ra bao nhiu lần rồi, mà X vẫn trách X mãi vì chuyện của X, cứ đề cập đến X, là X và X lại cãi nhau, điên quá đi, X ngủ ko được nên lên blog kể chuyện cho đỡ tức.

Ghét ko thể nào ghét hơn được nữa.

X nói xấu X, mà X cứ đinh ninh X nói xấu X, chính vì X ko tin X nên X mới nói X như zậy. X ko hiểu X gì hết, X giải thích bao nhiêu lần mà X ko chịu nghe, X bỏ qua lời X, X tin X mà ko tin X, X nghĩ X là người như zậy à, X buồn quá đi. X ko muốn đụng chạm đến X, X ko xứng để X để 1 con mắt tới, còn lâu, X nói rồi mà X đâu có nghe, X ko phải như zậy đâu, để rồi xem, có ngày X phải hối hận vì ko nghe X nói. X như zậy mà X cũng nghe được, bây h chuyện ra thế này, X biết phải nói với X thế nào, X càng nói X càng nghĩ X ko ra sao, nghĩ X giả tạo, X xem chuyện đó bt nhưng những chuyện như thế và tương tự như thế rất quan trọng với X. X xem trọng những chuyện như zậy cho nên X cũng muốn và hy vọng X như zậy với X. Zậy mà X cứ nghĩ đi đâu ko hiểu trọng tâm vấn đề là gì, thôi, xem như, từ nay, X chưa từng có người bạn như X, X xúc phạm X, X là đứa nói dối trắng trợn, X làm X phải xấu hổ, làm X phải áy náy, làm X và X cãi vã chẳng vì lí do gì (à,ko, cái này là tự X và X xung đột, ko liên quan gì đến X,ok)

Xin lỗi X, chẳng bao h X nói X zậy đâu, ko hề, X chưa bao h có lời lẽ xúc phạm X đến zậy, haiz... X biết X chẳng giải thích được cho X hiểu. Nhưng thôi, tính X ko thích giải thích vòng vo, chỉ xin X hiểu được như zậy là X mừng rồi

ngủ đây