Sat April 11, 2009
Saturday, April 11, 2009 5:48:00 AM
PART 1
Dạo này hết sến rồi, haha, hồi lâu sao viết blog bài nào cũng bay bổng quá trời, lâu lâu đọc lại cũng thấy hay hay, thik thik, nhìu bài ý nghĩa tràn trề, dù sao đó vẫn là những cảm xúc rất thật của mình được cách điệu 1 chút qua câu chữ thôi, hôm nay cũng muốn sến sến 1 chút, nhưng lười quá, thôi nghĩ gì viết nấy cho xong, bây h cái blog này nó mang tính chất riêng tư cũng nhìu rồi, có sao nói zậy thôi cho nó nhanh. Mà nhìu khi cảm xúc cũng dâng trào lắm lắm mà sao nó lười gì đâu. Với lại thời gian của mình thì eo hẹp, có rảnh xuống máy lúc nào đâu. Xuống là tranh thủ viết mấy chiện ấm a ấm ức cho qua loa rồi nhảy đi làm chiện khác, có ở không đâu mà làm tập làm văn như hồi trước nữa chứ, bỏ qua cái thói wen phong cách hóa blog cũng tiếc, mình muốn khi nào mở ra đọc cũng như đọc 1 cuốn sách vì nó hay và ý nghĩa, còn bây h mở ra toàn mấy cái lời càm ràm khó ưa của mình thôi, đọc mà thấy chán, nhìu khi hổng muốn đọc lại lần 2, mà thôi kệ, hổng có thời gian, biết làm sao.
PART 2
Mỉnh bị mất ngủ tờ rầm tờ rọng, haiz....
Nguyên 1 tháng nay mình cố gắng lên giường sớm ơi là sớm, mấy hồi toàn 1,2h đi ngủ thôi, nhưng cả tháng nay toàn ngủ lúc 10h, mà y như là, leo lên giường xong 2 mắt mở thao láo, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại đến 1h gần 2h mới ngủ được, sáng phải dậy sớm từ 6h, mặt mủi kèm nhèm thấy gúm, ko sáng sủa linh lợi gì hết trơn hết trụi. Cuối cùng thời gian ngủ thực ra vẫn ít như thường, ko thêm được h nào, người lúc nào cũng đờ đẫn mệt mỏi, học hành ko ra sao. Mặt thì lên mụn cả đống, mắt thì thâm quầng như mấy con gấu trúc, huhu, chán quá đi, sắp thi rồi mà học hành zầy sao mà thi trời.
Đã zậy, thời gian buổi trưa thì ít ỏi, nằm được 15' thì chắc chắn là ko ngủ được, nếu muốn ngủ được 15 phút, thì phải nằm trước đó 45'. Mà làm gì có thời gian để lăn ra nằm, trưa 11h đi học về, nấu cơm, ăn cơm, rửa chén đến 1h rồi, bữa nào nhanh nhất là 12h30, mà 1h30 đã đi học, sao mà ngủ, húhú. Cố lên, sắp thi đến nơi rồi....
